MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tan tành giấc mơ... nhím

21-05-2013 - 13:36 PM |

Nuôi nhím “một vốn bốn lời” đã khiến nhiều người sôi sục với giấc mơ đổi đời nhờ con nhím. Họ vét hết tiền bạc đổ vào nuôi nhím, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang...

Ông Hoàng Đức Thịnh sau khi thôi chức giám đốc Cty chè Nghĩa Lộ (Văn Chấn, Yên Bái) về lập trại nuôi nhím sinh sản. Ông không ngờ chỉ mấy năm nuôi nhím mà thu nhập gấp nhiều lần mấy chục năm làm Nhà nước.

Nhờ con nhím mà ông mua được ô tô rồi nhà cửa cho con cái dưới Hà Nội, có ngày ông nhận được cả trăm cuộc điện thoại của những người nuôi nhím khắp nơi gọi đến hỏi kỹ thuật nuôi nhím, cách chăm sóc nhím con... Không ít người tận trong Nam nửa đêm cũng gọi điện cho ông, rồi họ mua nhím của ông chuyển theo đường ô tô liên tỉnh.

Giá nhím sinh sản năm 2009 từ 13-15 triệu đồng/đôi, giá nhím thịt 400.000-600.000đ/kg.

Phong trào nuôi nhím phát triển mạnh mẽ ở huyện Văn Chấn và TX. Nghĩa Lộ, nhà ít 1-2 đôi, nhà nhiều trên 150 đôi, thời kỳ cao điểm ông Thịnh nuôi gần 30 đôi nhím bố mẹ, trung bình một năm nhím đẻ 2 lứa. Tính ra mỗi năm gia đình ông xuất bán 35- 40 đôi nhím giống, giá nhím lúc đó 13-15 triệu/đôi, riêng tiền bán nhím giống đã thu về khoảng 400- 600 triệu đồng.

Ông Thịnh được bầu làm Hội trưởng Hội nuôi nhím Văn Chấn-Nghĩa Lộ với 25 hội viên, còn số người nuôi nhím khu vực Nghĩa Lộ-Văn Chấn khoảng 230-250 hộ. Cuối năm 2011, giá nhím tuột dốc khủng khiếp, không ai có thể ngờ từ 13-15 triệu/đôi nay chỉ còn 1,5-2 triệu/đôi, giá nhím thịt chỉ còn 100-120 ngàn đồng/kg.

Để chứng minh điều mình nói, ông Thịnh dẫn tôi tới trang trại của gia đình ông Đinh Văn Đàm ở Phường Cầu Thia, TX. Nghĩa Lộ. Trang trại nuôi nhím kết hợp nuôi ba ba của gia đình ông Đàm rộng 1.100m2 được xây dựng khá quy mô. Trong đó khu vực nuôi nhím có 85 ô chuồng, chi phí xây dựng trên 130 triệu, tiền mua nhím giống 1,4 tỷ đồng.

Năm 2011, gia đình ông bán một lứa nhím giống được 17 đôi, mỗi đôi giá 12 triệu thu về được gần 200 triệu. Từ đó đến nay không mấy người hỏi han tới nhím giống, thành ra ông phải bán nhím thịt, bán khéo cũng chỉ được 130-140 ngàn đồng một kg, gần đây có người trả 110 ngàn đồng một kg, ông không bán chỉ nuôi nhím cầm chừng.

Từ đàn nhím trên 100 con, nay số nhím của gia đình ông chỉ còn 65 con, chuồng trại bỏ không trống vắng buồn thê thảm. Đàn nhím không được chăm sóc nên chúng cũng không sinh sản, nhiều đôi tự gặm lông nhau trụi hết cả lông. Ông Đàm buồn bã: Trang trại này gia đình tôi đầu tư trên 3 tỷ đồng vừa nuôi nhím vừa nuôi ba ba, nay giá nhím và giá ba ba đều giảm, ước mơ làm giàu từ hai con vật đặc sản này bỗng chốc tiêu tan...

Theo ông Hoàng Đức Thịnh: Không chỉ gia đình ông Đinh Văn Đàm, nhiều gia đình nuôi nhím ở TX. Nghĩa Lộ cũng dở khóc dở cười. Trang trại nuôi nhím của gia đình Phương Tử Ông với 153 đôi, nay gần như bỏ trống. Còn vợ chồng Lộ Liên thì bán nhà ở giữa trung tâm TX. Nghĩa Lộ mua đất bên ngoài để xây trang trại nuôi nhím, nay cũng đóng cửa, vợ chồng Hữu Oanh nuôi 83 con, khi giá xuống đã bán tống bán tháo nay chỉ còn 6 con...

Ông Thịnh cay đắng: Thịt nhím được xếp vào loại đặc sản, trước đây chỉ những người có tiền mới ăn thịt nhím. Nay giá nhím không bằng giá thịt gà, những người mua nhím bây giờ chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhiều gia đình mong có người đến hỏi mua, dẫu giá có rẻ cũng phải bán để vớt vát lại ít vốn, còn chờ đợi thì không biết đến bao giờ giá nhím mới tăng trở lại...

Theo Thái Sinh

khanhnt

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên