MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT Tâm Tâm: Gặp tai nạn tưởng chết não phải sống thực vật, từng không cầm nổi mic khi đi hát lại

27-12-2023 - 17:48 PM | Sống

"Bác sĩ khi ấy nói nếu ca mổ thành công thì tôi cũng phải sống thực vật vì chết não" – nghệ sĩ Tâm Tâm chia sẻ.

Mới đây, chương trình Người kể chuyện đời đã lên sóng với sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Tâm Tâm. Tại chương trình tuần này, Tâm Tâm đã tâm sự về cơ duyên đến với nghề hát:

"Tôi nối nghề cha mình là nghệ sĩ Hoàng Ngọc Ẩn, một ông bầu gánh hát cải lương, đồng thời soạn cả tuồng. Từ nhỏ tôi đã biết nhiều vở cải lương và ăn sâu và máu. 5 tuổi, tôi theo lời ba lên sân khấu hát cải lương. 

Tôi chưa biết chữ, tập tuồng theo kiểu mẹ ca một câu, tôi ca lại theo câu đó, vậy mà ra hát không rớt nhịp. Khán giả thích thú còn kẹp tiền vào quạt giấy quăng lên cho tôi. Tôi lụm tiền thích quá nên không hát nữa, đi vào luôn.

NSƯT Tâm Tâm: Gặp tai nạn tưởng chết não phải sống thực vật, từng không cầm nổi mic khi đi hát lại - Ảnh 1.

Tâm Tâm

Tôi chưa nổi tiếng lắm như những nghệ sĩ khác nhưng bằng lòng với những gì mình có, vì từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết hát, không biết mưu sinh bằng nghề nào khác".

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng hé lộ câu chuyện cô gặp tai nạn tưởng như không qua khỏi: "Năm 2013, tôi bị tai nạn. Mọi người cứ nghĩ tôi không qua khỏi, còn giữ được cái mạng là may rồi. 

Bác sĩ khi ấy nói nếu ca mổ thành công thì tôi cũng phải sống thực vật vì chết não. Tôi tưởng như không làm nghề lại được nữa, không thể quay trở lại sân khấu cải lương.

Nhưng sau một năm thôi, tới năm 2014 là tôi đã bắt đầu tập tuồng để đi hát trở lại. Lúc đó, cô Thoại Miêu qua thăm tôi thì tôi vẫn đang co giật tay chân, cơ mặt bị ảnh hưởng bởi dây thần kinh số 7. Tôi năn nỉ cô cho tôi đi hát lại.

Cô Thoại Miêu thương tình mới về nói với trưởng đoàn cho tôi đi phục vụ lại một suất diễn. Tôi vừa lên sân khấu khán giả đã bất ngờ vì không ai nghĩ tôi đi hát lại được. Đồng nghiệp đứng hai bên sân khấu chăm chăm. Tôi lên hát mà không cầm được mic vì tay run không kiểm soát được, rớt cả mic xuống sân khấu.

May mắn thay, đến giờ tôi đã bình phục. Tôi hạnh phúc vì mình chưa hết duyên nghiệp với nghề, vẫn còn được đứng trên sân khấu, đi diễn phục vụ khán giả. Bây giở tôi bình thường rồi nhưng chắc chắn không thể đẹp như hồi xưa được.

NSƯT Tâm Tâm: Gặp tai nạn tưởng chết não phải sống thực vật, từng không cầm nổi mic khi đi hát lại - Ảnh 2.

Sau tai nạn, tôi ngộ ra nhiều thứ và buông bỏ một cách nhẹ nhàng. Anh chị em đồng nghiệp gặp tôi hay nói đùa là tôi không còn là tôi vì nghĩ lúc đó tôi chết rồi. Mọi người còn bảo chắc tôi hát cho Phật pháp, chùa chiền nhiều nên được phước".

Về chuyện tình cảm, Tâm Tâm chia sẻ: "Tôi còn gặp biến cố trong chuyện tình cảm. Tôi tin vào nhân quả duyên nghiệp nên cứ nghĩ chắc kiếp trước mình tệ bạc với người ta nên kiếp này phải trả nợ cho họ rồi bị phụ bạc. Thôi thì giờ tôi đã trả nợ xong và buông nhẹ nhàng, không còn nợ gì người ta.

Hiện tại, cuộc sống tôi an lạc, không vướng vào duyên nợ tình cảm và trong tương lai tôi cũng không tính sẽ vướng vào chuyện tình cảm nữa. Tôi chỉ tâm nguyện làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, lo cho em trai út bị bệnh, phụng sự Tổ nghiệp, đi hát phục vụ khán giả".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên