MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ dị nhân Long An suốt 30 năm không ngủ, người từ khắp nơi đổ về “canh chừng”

18-08-2023 - 16:17 PM | Sống

Hàng chục năm qua, tiệm may của chị Mỹ Kim luôn mở cửa, đồ đạc không cần thu dọn bởi chị luôn thức 24/24 để trông coi. Nghe thì hoang đường nhưng những người thân và hàng xóm của nữ "dị nhân" đều thấu câu chuyện.

30 năm không ngủ, mắt vẫn sáng, minh mẫn lạ thường

Ở khu chợ Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có một người phụ nữ suốt gần 30 năm không ngủ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, vui vẻ, tinh thần luôn lạc quan. Đó là chị Mỹ Kim (46 tuổi), hiện đang là thợ may đo, thiết kế áo dài.

"Đúng là 30 năm nay tôi không ngủ. Nhưng cơ thể tôi rất tỉnh táo, mắt không bị cay hay có vấn đề gì. Từng tuổi này tôi chưa bao giờ phải xỏ kim bằng kính", chị Kim Mỹ khẳng định và bắt đầu kể về câu chuyện lạ lùng của cuộc đời mình. 

Chị Kim sinh ra vốn là một đứa trẻ bình thường, trong một gia đình có 9 anh chị em. Cha chị đã mất, mẹ một mình nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Thuở nhỏ chị Kim thường hay thức đọc truyện tranh. Đến năm lớp 9, chị trốn học xin vào làm công nhân trong xí nghiệp.

Nữ "dị nhân" Long An suốt 30 năm không ngủ, U50 sống cô độc với 2 mảnh đất và 4 căn nhà  - Ảnh 1.

30 năm qua, chị Mỹ Kim không thể ngủ như người bình thường

Vì luôn phải tăng ca đêm tới 2-3h sáng, sửa hàng cho thợ nên đôi mắt chị Kim dần quen với việc thức khuya. Đến khi chuyển ra kinh doanh, mở tiệm may đo áo dài, giờ giấc sinh hoạt của người phụ nữ U50 mới thực sự bị đảo lộn.

"Tiền thuê mặt bằng đắt quá nên tôi tiếc, thành ra không dám ngủ, cố ép bản thân thức để làm ngày làm đêm. Một đêm người ta may 2 cái áo dài, tôi có thể may 5 cái", chị Kim kể.

Đơn hàng về nhiều dần, chị Kim nhận những hợp đồng lớn. Áp lực vì phải trả đơn hàng đúng hẹn, chị liên tục thức trong nhiều ngày để kịp làm sản phẩm. 

“Tháng đầu tôi không quen, cố thức được tới 2-3 giờ. Hôm sau đi chợ đầu óc cứ lâng lâng, bị ngã xe hoài. Năm đó có một hợp đồng lớn, người ta trả tôi cỡ 2-3 chỉ vàng, kêu 28 tháng này phải giao hàng, không kịp thì đền gấp đôi. 

Tôi khoái quá, ráng may cho cố. Hôm nào thức thì hôm sau tôi không dám đi xe ra đường, chỉ đi bộ thôi”, chị Kim bộc bạch. 

Nữ "dị nhân" Long An suốt 30 năm không ngủ, U50 sống cô độc với 2 mảnh đất và 4 căn nhà  - Ảnh 2.

Chị Kim không thấy mệt mỏi, cơ thể luôn tỉnh táo, minh mẫn khi không ngủ

Nhưng rồi thời gian ngủ mỗi đêm của chị Kim cứ ngắn lại và thời gian sau đó chị không thể ngủ được nữa. Cứ nằm xuống giường, mắt chị Kim lại mở thao láo, suốt cả đêm trằn trọc. Để giết thời gian, chị lại ngồi dậy may đo hoặc mở điện thoại xem các chương trình và nghe nhạc. Đến khi lưng mỏi, chị mới ra võng nằm nghỉ ngơi vài phút, nhưng tuyệt nhiên không thể chìm vào giấc ngủ. 

“Tôi đi khám bác sĩ, họ kêu bị suy nhược cơ thể và rối loạn gì đó. Tôi không lo lắng gì lắm, vì cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh, tỉnh táo giống như một người bình thường. Tôi chỉ uống thêm uống thuốc bổ vì tôi khó ăn lắm, mỗi bữa chỉ ăn được có chút xíu cơm”, chị Kim kể. 

Nữ "dị nhân" Long An suốt 30 năm không ngủ, U50 sống cô độc với 2 mảnh đất và 4 căn nhà  - Ảnh 3.

Tiệm may của chị Kim luôn mở cửa 24/24

Mặc dù bận rộn với công việc may đo nhưng chị Kim vẫn dành thời gian ngâm thơ, học đàn guitar, ca hát. Sự duyên dáng, giọng hát ngọt của người phụ nữ U50 khiến nhiều người đàn ông tới yêu mến, ngỏ lời làm quen. Nhưng trải qua 2 mối tình đổ vỡ, chị Kim vẫn chưa dám tiến tới hôn nhân với ai. Chị đùa rằng, chắc không một người đàn ông nào có thể chịu được chuyện chị thức suốt cả đêm. 

“Thậm chí đến người thân của tôi, họ cũng than phiền. Mỗi lần mấy chị em từ Mỹ về tụ họp, tối đến nằm ngủ chung nhưng tôi cứ nằm trùm mền, chơi điện thoại. Đèn sáng chớp chớp, mọi người hỏi: Sao chị không ngủ? Lâu lâu mở cái chuông lên cả nhà lại thức hết một lượt”, chị Kim nói. 

Người từ khắp nơi đổ về “canh chừng” dị nhân

Hiện cửa hàng may đo của chị Kim ở gần chợ Long Cang mở cửa 24/24 các ngày trong tuần. Hàng hóa tối đến không bao giờ cần thu dọn vì chị luôn nằm ở chiếc võng phía ngoài trông coi. Khả năng làm khối lượng công việc làm gấp đôi, gấp ba người khác đã đem lại cho chị Mỹ Kim nguồn thu nhập khá. Người phụ nữ Long An khoe ở số bất động sản đã tích cóp được suốt nhiều năm qua. 

“Ở Gò Công tôi có 4 căn nhà để không, hai mảnh đất tổng diện tích khoảng 1.000m2 đất đã có sổ hồng. Mấy nay đang muốn bán rẻ mảnh đất để lo công chuyện riêng nhưng chưa bán được”, chị Kim nói. 

Mẹ và các anh chị em của chị Kim hiện đang sinh sống bên Mỹ (Ảnh: NVCC)

Câu chuyện lạ lùng của chị Kim khiến mạng xã hội xôn xao, dân tình quanh đó bán tín bán nghi. Một số hàng xóm xung quanh ban đầu cũng thấy lạ, vì tiệm chị Kim luôn sáng đèn cả đêm. Buổi trưa cũng không bao giờ thấy người phụ nữ này ngủ.

Chị Hai - một người dân bán hàng gần đó từng chia sẻ trên kênh Độc lạ Bình Dương: “Tôi quen bà Kim mấy năm nay thôi, qua đây mỗi ngày. Tôi thấy ban đêm bà nằm thức, cửa mở không. Tôi mới hỏi: Sao chị không ngủ đi? Bà bảo không ngủ được, nằm canh trộm. Ban ngày cũng không thấy ngủ, nằm dòm điện thoại hoài”. 

Nữ "dị nhân" Long An suốt 30 năm không ngủ, U50 sống cô độc với 2 mảnh đất và 4 căn nhà  - Ảnh 5.

Hàng xóm đều biết tới câu chuyện của "dị nhân" Long An

Thời gian gần đây, nhiều người dân và Youtuber cũng cất công từ tỉnh khác chạy qua cửa hàng để "canh chừng" chị Kim suốt mấy ngày.

“Nhiều người gọi điện cho tôi, từ khắp nơi về đây, tiếp máy không kịp. Có mấy bạn từ xa đến đây canh xem tôi ngủ không, họ xả rác ở bên ngoài làm sáng tôi dọn mệt. 

Chuyện tôi có người tin, nhưng cũng có người bình luận tiêu cực. Nói sai về tôi, tôi không bao giờ nóng giận. Bởi như vậy mới là xã hội, luôn có ý kiến trái chiều”, chị Kim bộc bạch. 

Trường hợp của chị Mỹ Kim không phải là hiếm. Cách đây 6 năm, một người phụ nữ ở Quảng Nam cũng từng khiến dư luận xôn xao khi khi chia sẻ câu chuyện 31 năm không ngủ. Đó là bà bà Đinh Thị Anh (trú thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Năm 25 tuổi, sau khi sinh con gái, bà Kim Anh thấy sức khỏe yếu hẳn đi. 

Con càng lớn, bà càng khó ngủ. Suốt 31 năm, bà Anh cũng tìm đủ mọi cách để có thể ngủ dù chỉ trong 1 lúc. Ngoài ra bà cũng chạy chữa thuốc thang nhưng không ăn thua. Bà ước “muốn được ngủ 1 lần thật như bao người rồi chết cũng được”.

Ảnh: Độc lạ Bình Dương; Huỳnh Phú Channel

Theo Thủy Tiên

Phụ nữ số

Trở lên trên