Nữ giảng viên piano ở Hà Nội và hành trình 5 năm mang âm nhạc đến bệnh viện: Khởi đầu từ một câu nói khiến cô không thể quên
Nữ giảng viên piano Nguyễn Thị Mỹ Dung đã dành khoảng 5 năm qua để mang âm nhạc đến gần hơn với những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn Thị Mỹ Dung hiện là giảng viên Khoa Piano – Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh công việc giảng dạy, cô còn là nghệ sĩ biểu diễn piano, tham gia tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Mỹ Dung đã trải qua 18 năm đào tạo piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Biểu diễn Piano loại xuất sắc, với điểm tốt nghiệp cao nhất, sau đó tiếp tục học thạc sĩ dưới sự hướng dẫn của GS.TS.NGND Trần Thu Hà.
Không dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ còn hoàn thành chương trình đào tạo Sư phạm Piano tại South Ostrobothnia Music Institute (Phần Lan) với kết quả xuất sắc.

Chân dung nữ giảng viên Khoa Piano – Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Nguyễn Thị Mỹ Dung
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Mỹ Dung từng tham gia nhiều chương trình hòa nhạc, dự án nghệ thuật, hợp tác biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Cô cũng có kinh nghiệm giao lưu, biểu diễn tại nhiều quốc gia như Italia, Singapore, Trung Quốc, Brunei và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Đáng chú ý, nữ giảng viên còn đảm nhiệm vai trò Giám đốc Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Crescendo – Hà Nội 2026. Trước đó, cô từng là Trưởng đoàn Việt Nam và giám khảo piano tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP lần thứ 8 ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Dù có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và biểu diễn, Mỹ Dung vẫn dành một phần thời gian cho những dự án nghệ thuật cộng đồng. Trong đó, đáng chú ý là hành trình thiện nguyện kéo dài khoảng 5 năm, bắt đầu từ một trải nghiệm khiến cô không thể quên tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một câu nói tại bệnh viện mở đầu cho hành trình 5 năm đặc biệt
Khoảng 5 năm trước, trong một lần tham gia chương trình văn nghệ dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Nguyễn Thị Mỹ Dung đã nghe một cán bộ công tác xã hội chia sẻ: "Với các con, đây có thể là lần đầu tiên hoặc cũng có thể là lần cuối cùng được xem những chương trình như thế".
Câu nói ngắn ngủi ấy khiến nữ giảng viên lặng người.
Trước mắt cô khi đó là những đứa trẻ đang điều trị bệnh, trên tay vẫn còn kim truyền nhưng ánh mắt chăm chú hướng về sân khấu. Các em hào hứng với những tiết mục văn nghệ, vui vẻ trước những quả bóng bay đầy màu sắc.
Với nhiều người, đó chỉ là một chương trình biểu diễn bình thường. Nhưng với những bệnh nhi phải nằm viện dài ngày, đôi khi đó lại là trải nghiệm hiếm hoi, mang đến niềm vui giữa hành trình điều trị nhiều khó khăn.

Trở về sau buổi diễn, Mỹ Dung bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về công việc của mình. Là một người được đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc, cô tự hỏi tại sao không sử dụng chính những gì mình có để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Từ suy nghĩ ấy, chương trình "Hòa nhạc mùa xuân" ra đời, mở đầu cho hành trình thiện nguyện của nữ nghệ sĩ cùng các học trò và những người đồng hành.
Ban đầu, đây chỉ là một buổi hòa nhạc nhỏ do Mỹ Dung cùng học trò thực hiện. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn không nhận thù lao, trong khi học trò tự bán vé để gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi.
Chương trình đầu tiên huy động được khoảng 15 triệu đồng, dành để hỗ trợ viện phí cho 3 trường hợp trẻ em sau ghép gan.
Dù không phải số tiền quá lớn so với chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo, kết quả ấy đã mở ra một hướng đi mới đối với Mỹ Dung. Cô nhận ra âm nhạc không chỉ phục vụ biểu diễn hay các kỳ thi mà còn có thể trở thành cầu nối để những người trẻ học cách sẻ chia với cộng đồng.
Từ "Hòa nhạc mùa xuân", hành trình tiếp tục được nối dài bằng các chương trình như "Đông ấm", "Bóng bay", "Lời nguyện ước" và "Viết tiếp ước mơ".

Một trong những nguyên tắc được Mỹ Dung đặc biệt coi trọng là tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện. Theo cách tổ chức được nữ nghệ sĩ xây dựng, chương trình huy động nguồn lực xã hội để hạn chế chi phí, nghệ sĩ biểu diễn không nhận thù lao, khán giả có thể tham dự miễn phí và tự nguyện đóng góp qua mã QR.
Khoản tiền hỗ trợ bệnh nhi được chuyển trực tiếp đến bệnh viện thông qua bộ phận công tác xã hội, phục vụ thanh toán viện phí cho những trường hợp được lựa chọn.
Với Mỹ Dung, mục tiêu không phải tổ chức những buổi hòa nhạc thật lớn, mà là xây dựng hoạt động có ý nghĩa, đủ tin cậy để mọi người sẵn lòng đồng hành lâu dài.
Những ô cửa sổ và mong ước dành cho các bệnh nhi
Sau nhiều năm đồng hành cùng các bệnh nhi, Mỹ Dung vẫn nhớ những lần đến thăm các em trong bệnh viện, nơi nhiều gia đình phải trải qua những ngày dài bên giường bệnh.
Trong những căn phòng chật hẹp ấy, ô cửa sổ đôi khi là khoảng không gian hiếm hoi để trẻ nhỏ nhìn thấy bầu trời, ánh nắng hay những tán cây bên ngoài.
Từ những hình ảnh đó, cô lựa chọn "Những ô cửa sổ" làm chủ đề cho chương trình "Viết tiếp ước mơ" năm 2026.
Một trong những cuộc gặp khiến nữ nghệ sĩ xúc động là lần cô cùng nghệ sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa đến thăm Bảo Ngọc, cô bé 15 tuổi đang điều trị bệnh.
Dù phải đối diện với bệnh tật, Bảo Ngọc vẫn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ để mẹ bớt lo lắng. Nụ cười và cái ôm của cô bé khiến hai nghệ sĩ không kìm được nước mắt trên đường rời bệnh viện.
Những cuộc gặp như vậy càng khiến Mỹ Dung tin rằng sự sẻ chia không chỉ nằm ở những khoản hỗ trợ vật chất. Đôi khi, một lời động viên, một bản nhạc hay sự hiện diện chân thành cũng có thể giúp những đứa trẻ có thêm niềm vui giữa chuỗi ngày điều trị.

Theo kế hoạch, chương trình "Viết tiếp ước mơ – Những ô cửa sổ" dự kiến diễn ra ngày 29/12/2026 tại Nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội. Không gian này được lựa chọn với mong muốn mang đến trải nghiệm âm nhạc gần gũi, hạn chế những hiệu ứng sân khấu cầu kỳ, để tiếng đàn và giọng hát có thể chạm đến người nghe một cách tự nhiên.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện của Nguyễn Thị Mỹ Dung mang đến một góc nhìn về người phụ nữ hiện đại: không chỉ nỗ lực theo đuổi sự nghiệp, phát triển năng lực chuyên môn mà còn tìm cách tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Sau khoảng 5 năm, điều giữ chân nữ giảng viên trên hành trình ấy không đơn thuần là số tiền gây quỹ hay số chương trình đã thực hiện, mà còn là niềm vui của những đứa trẻ và bài học về lòng nhân ái dành cho chính các học trò của mình.
Bởi với Mỹ Dung, âm nhạc có thể không thay đổi được hoàn cảnh của một bệnh nhi, nhưng những phím đàn vẫn có thể mang đến một chút niềm vui, sự sẻ chia và hy vọng trong những ngày khó khăn.

Sức khỏe 24h