MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ hoàng Anh Elizabeth II với kỷ lục 70 năm trị vì: Vội vã kế vị khi đang chịu tang cha, nuốt nước mắt vào trong để gánh vác trọng trách cao cả của đất nước

11-03-2022 - 19:43 PM | Tài chính quốc tế

Nữ hoàng Anh Elizabeth II với kỷ lục 70 năm trị vì: Vội vã kế vị khi đang chịu tang cha, nuốt nước mắt vào trong để gánh vác trọng trách cao cả của đất nước

Cô công chúa kế vị lúc 25 tuổi ngày nào giờ đây đã trải qua rất nhiều cay đắng để dẫn dắt Vương quốc Anh suốt 70 năm.

Cách đây 70 năm, một công chúa trẻ người Anh nghỉ ngơi tại khách sạn Treetops ở Kenya, dành cả ngày để xem phim về cá voi, lượn lờ ở hồ nước và rồi chìm vào giấc ngủ bình yên trong căn nhà gỗ trên cao. Nhưng sáng hôm sau, cô phải lập tức về nước và lên ngôi với tư cách là một Nữ hoàng, khi chỉ vừa biết tin về cái chết của cha mình, Vua George VI.

Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày nữ hoàng lên ngôi. Cô Công chúa được gọi về khi cùng chồng mình là cố Hoàng thân Philip đang thực hiện chuyến công du quốc tế dài ngày đi qua cả Úc và New Zealand xa xôi vào ngày 6/2/1952, khi cha cô, Vua George VI, qua đời. Không thể có sự chậm trễ vì một chế độ quân chủ luôn cần một quốc vương. Lễ đăng quang chính thức được diễn ra vào năm sau.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II với kỷ lục 70 năm trị vì: Vội vã kế vị khi đang chịu tang cha, nuốt nước mắt vào trong để gánh vác trọng trách cao cả của đất nước - Ảnh 1.

Không một ai viết sách hướng dẫn về cách trở thành nữ hoàng. Tất nhiên là những sự kiện sẽ được dàn dựng, biên đạo, những nghi lễ lặp đi lặp lại trong khuôn khổ, và những cỗ xe mạ vàng cùng rất nhiều đồ trang sức được chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nếu Nữ hoàng Elizabeth II viết một quyển hướng dẫn cho riêng mình, thì mọi thứ có thể khá đơn giản: Mặc màu sắc tươi sáng, đội mũ lớn và mỉm cười.

Triều đại của Nữ hoàng Elizabeth không chỉ là lâu nhất trong dòng dõi hoàng gia Anh với ít nhất 1.000 năm mà còn là một minh chứng cho việc thích ứng với sự thay đổi của một đất nước. Cô đã dấn thân vào chính trị từ năm 21 tuổi, năm năm trước khi cha cô qua đời, nguyện một lòng phục vụ cho nước Anh. "Tôi tuyên bố trước tất cả các bạn rằng toàn bộ cuộc đời của tôi dù dài hay ngắn sẽ được cống hiến cho bạn và gia đình hoàng gia vĩ đại mà tất cả chúng ta đều thuộc về", bà nói vào năm 1947.

Ở tuổi 95, cuộc đời của bà dài bằng 14 đời tổng thống Mỹ. Bà đã gặp Tổng thống D. Dwight Eisenhower vào năm 1957, và sau đó là mọi nhà lãnh đạo Mỹ sau ông, ngoại trừ Lyndon Johnson. Những cuộc gặp gỡ thường chỉ là những nụ cười, nhưng đôi khi không.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II với kỷ lục 70 năm trị vì: Vội vã kế vị khi đang chịu tang cha, nuốt nước mắt vào trong để gánh vác trọng trách cao cả của đất nước - Ảnh 2.

Nữ hoàng Elizabeth II đứng cùng Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump và phu nhân Melania, trong Lâu đài Windsor tại Anh vào ngày 13/7/2018

Trong thời đại người nổi tiếng, những người dù có tầm ảnh hưởng đến đâu cũng đều phải cúi mình trước Hoàng gia "hàng thật giá thật". Các biểu tượng bao gồm Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Paul McCartney và Elton John đều đã cúi đầu trước sự uy nghiêm của bà. Bà đã gặp ít nhất ba "James Bonds" trong nhiều năm.

Tuy nhiên, 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II không phải không phải chỉ có hào nhoáng và chiếc vương miện lấp lánh. Một đám cháy lớn đã thiêu rụi các phần của Lâu đài Windsor vào năm 1992 - cùng năm khi cuộc hôn nhân ba đứa con của bà tan vỡ. Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson, Công chúa Anne và Đại úy Mark Phillips và tất nhiên, Thái tử Charles và Công nương Diana đều gặp trục trặc trong mối quan hệ hôn nhân.

Nữ hoàng Elizabeth II xúc động thừa nhận rằng hoàng gia đôi khi không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. "Năm 1992 không phải là năm mà tôi sẽ mỉm cười khi nhìn lại", nữ hoàng thú nhận. "Theo lời một trong những phóng viên thông cảm với hoàn cảnh của tôi, "đó là một cái năm khủng khiếp"".

Nhưng năm được miêu tả là khủng khiếp đó chỉ là khởi đầu cho một năm thực sự khủng khiếp sắp tới. Cựu Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô ở Pháp vào năm 1997, và Nữ hoàng Elizabeth II, sau nhiều ngày im lặng, buộc phải thừa nhận sự tiếc thương vô hạn đối với vợ cũ của con trai bà.

Mặc dù hầu hết các mốc quan trọng trong triều đại lâu dài của bà gắn liền với hạnh phúc, nhưng những sự việc đau lòng cũng đã diễn ra. Cháu trai của bà là Hoàng tử Harry và vợ Meghan đã bị tước danh hiệu, hiện sống trong cảnh lưu vong ở California. Hoàng tử Andrew bị cáo buộc lạm dụng tình dục, dù phủ nhận nhưng anh vẫn "biến mất" khỏi các sự kiện gia đình. Và mất mát hơn hết, Nữ hoàng từng có một cuộc hôn nhân viên mãn giờ đã trở thành góa phụ cô đơn.

Trong một tuyên bố đánh dấu Đại lễ Bạch kim của mình, Nữ hoàng Elizabeth II đã tái cam kết tiếp tục thực hiện những gì bà đã hứa với một nụ cười. Justin Welby, tổng giám mục Canterbury, đã dành nhiều lời tốt đẹp cho Nữ hoàng: "Bà ấy coi trọng nhiệm vụ, nhưng không coi trọng bản thân mình lắm". Thủ tướng Boris Johnson cũng ca ngợi bà vì "ý thức trách nhiệm đầy cảm hứng và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho quốc gia này".

https://cafef.vn/nu-hoang-anh-elizabeth-ii-voi-ky-luc-70-nam-tri-vi-voi-va-ke-vi-khi-dang-chiu-tang-cha-nuot-nuoc-mat-vao-trong-de-ganh-vac-trong-trach-cao-ca-cua-dat-nuoc-20220308164220127.chn

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên