MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ nông dân được Liên Hợp Quốc mời đến diễn thuyết, hàng triệu người ngưỡng mộ

18-04-2022 - 20:52 PM | Sống

Nữ nông dân được Liên Hợp Quốc mời đến diễn thuyết, hàng triệu người ngưỡng mộ

Chỉ là một nông dân nghèo ít học vấn, tại sao người phụ nữ này lại có thể diễn thuyết ở Liên Hợp Quốc, truyền cảm hứng cho hàng triệu người?

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2021, Hàn Sĩ Mai - một phụ nữ nông dân 51 tuổi đến từ huyện Tích Xuyên, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã được Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) mời đến diễn thuyết trước hàng trăm khán giả.

Trong buổi chia sẻ của mình, bà đã hé lộ câu chuyện cuộc đời đầy bi kịch nhưng cũng vô cùng dũng cảm của mình.

Bị mẹ ép lấy chồng vì 3000 NDT (hơn 10 triệu VND)

Nữ nông dân được Liên Hợp Quốc mời đến diễn thuyết, hàng triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Nguồn: Internet

Hàn Sĩ Mai sinh năm 1971 tại một gia đình nghèo ở huyện Tích Xuyên, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, là con thứ năm trong gia đình có sáu chị em.

Từ nhỏ cô đã bị mẹ hắt hủi bởi khi sinh ra "Sống lưng nhô cao hướng trời, mặt úp đất", là điềm dữ sẽ mang lại tai ương xui xẻo cho người thân trong quan niệm cổ hủ thời bấy giờ. Nếu bố không kịp ngăn cản, có lẽ Hàn Sĩ Mai đã bị mẹ mình dìm chết trong bồn cầu.

Đứa trẻ tội nghiệp nhận ra thái độ khác thường của mẹ từ khi còn rất nhỏ. Cô trở thành kẻ vô hình trong mắt mẹ dù luôn luôn chăm chỉ học tập và giúp đỡ gia đình. Học lực của Hàn Sĩ Mai rất tốt, cô thích viết lách, thích các hoạt động xã hội, thầy cô ở trường thường khen rằng sau này lớn lên Hàn Sĩ Mai nhất định sẽ thành công.

Thế nhưng ước mơ về một tương lai tốt đẹp của cô đã tan thành mây khói vào thứ hai trung học khi người mẹ thường ngày vẫn ngó lỡ cô bỗng gọi cô lại khi cô chuẩn bị đến trường và nói: "Đừng đi nữa, nhà mình không đủ tiền nộp học phí nữa rồi, ở nhà giúp đỡ gia đình làm ruộng đi".

Một năm sau, cũng chính người mẹ ấy đã ép cô phải cưới một người đàn ông thiểu năng trí tuệ nhẹ vì món sính lễ 3000 NDT. Quá đau khổ khi bị chính mẹ của mình "bán đi", cô tuyệt vọng phản kháng nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại số phận nghiệt ngã.

Cuộc sống hôn nhân không như ý

Nữ nông dân được Liên Hợp Quốc mời đến diễn thuyết, hàng triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Nguồn: Internet

Sau khi kết hôn, Hàn Sĩ Mai mới biết chồng mình không chỉ thiếu hụt trí tuệ mà còn có vô số tật xấu như lười biếng, hút thuốc, rượu chè và cờ bạc. Nhà chồng cũng không khá giả, thậm chí tiền sính lễ 3000 NDT ấy cũng là do mẹ chồng chạy khắp thôn vay tiền, chờ "cưới" được con dâu thì để con dâu làm việc trả nợ.

Số phận đã vậy, Hàn Sĩ Mai đành phải tự động viên bản thân và cố gắng làm việc. Một mình cô chăm lo việc đồng áng, xin làm việc trong nhà máy và chăm chỉ tăng ca để kiếm thêm chút tiền. Có lúc cô còn đi làm đường, mỗi ngày đẩy gần 100 xe đất. Dân làng ai cũng bảo cưới được "cô con dâu 3000 NDT" như vậy quả là rất có lãi.

Ngay cả khi mang thai, Hàn Sĩ Mai cũng phải làm việc quần quật ngoài đồng dưới cái nắng như thiêu đốt. Chồng cô Vương Trung Minh chưa từng tỏ ra quan tâm vợ hay đưa vợ một đồng nào, thậm chí còn mắc nợ bên ngoài để chủ nợ đến tận nhà đòi Hàn Sĩ Mai. Nhắc về người chồng của mình, cô chỉ có thể ngậm ngùi: "Có lẽ kiếp trước đã nợ anh ta"

Dù gia đình khó khăn nhưng Hàn Sĩ Mai luôn cố gắng để con mình có điều kiện đi học như bao người. Thậm chí khi nhà trường đề nghị gói trợ cấp học tập 5000 NDT cho gia đình, cô cùng chân thành từ chối vì nghĩa bản thân vẫn có thể lo được cho các con. Số tiền này nên được trao đến tay những người cần nó hơn, giả dụ như cô năm đó.

Hàn Sĩ Mai luôn tự hảo về những đứa con chăm chỉ, hiểu chuyện và hiếu thảo của mình, cả đời này việc khiến cô vui vẻ nhất là các con đều được học đại học, có tương lai tươi sáng của riêng mình.

Trải lòng bằng thơ

Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo với người phụ nữa đã ở tuổi tứ tuần. Theo sự phát triển của Internet và sự phổ biến của điện thoại thông minh, Hàn Sĩ Mai cũng bắt đầu tiếp cận với Weibo, Douyin.

Vốn yêu văn nghệ từ nhỏ, cô viết những cảm xúc của mình thành thơ và chia sẻ trên trang cá nhân. Theo thời gian, Hàn Sĩ Mai đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm và được cộng đồng mạng đón nhận nhiệt tình. Ở thế giới ảo ấy, họ chia sẻ với nhau những cảm xúc thật, khích lệ an ủi nhau.

Vậy nhưng niềm hạnh phúc nhỏ bé của Hàn Sĩ Mai khiến Vương Trung Minh không hài lòng. Thấy vợ suốt ngày nghịch điện thoại và nhắn tin với người lạ, anh tức giận cắt cáp mạng, cấm cô không được dùng.

Chút tình nghĩa cuối cùng cũng tan nát, ở tuổi 50, Hàn Sĩ Mai quyết định ly hôn. Nhà cửa, đồng ruộng… cô không cần gì cả, cô chỉ cần tự do. Cuộc hôn nhân này, người chồng này ngay từ lúc ban đầu chỉ là ràng buộc.

Nữ nông dân được Liên Hợp Quốc mời đến diễn thuyết, hàng triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Nguồn: Internet

"Chung sống với cây

Chẳng biết đau khổ

Ở bên bức tường

Chẳng biết đớn đau

Ai hiểu được chăng

Một đời, một kiếp

Nước mắt chẳng thấy

Chảy ngược trong lòng"

Vương Trung Minh tuy có chút chậm phát triển trí tuệ nhưng lại không hoàn toàn ngốc nghếch. Anh ta không muốn ly hôn, lại biết bản thân không thể giữ Hàn Sĩ Mai lại nên đã lấy các con ra làm rào cản. Nào là "Con trai cả còn chưa kết hôn, hai vợ chồng ly hôn sẽ ảnh hưởng tới con", "Con gái út sắp thi đại học, không thể để con bé bị ảnh hưởng."

Dù Hàn Sĩ Mai có quyết tâm đến đâu thì con cái vẫn luôn là điểm yếu của cô, cô nhẫn nhịn ở lại. Thế giới internet là nguồn động lực to lớn cho cô, những bài thơ, câu chuyện về cuộc đời cô được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều sự quan tâm, khích lệ của mọi người.

Hà Sĩ Mai cho biết: "Những tưởng thế giới của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi cuộc hôn nhân sắp đặt năm ấy, thế mà Internet lại cho tôi một cuộc sống mới".

Những bài thơ của cô dần thoát khỏi khổ đau mà hướng về tương lai tươi sáng hơn.

Nữ nông dân được Liên Hợp Quốc mời đến diễn thuyết, hàng triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Nguồn: Internet

"Em không còn ngủ nữa, sóng đã ôm em vào lòng"

Vào ngày 9 tháng 4 năm 2021, Hàn Sĩ Mai quyết định đệ đơn ly hôn ra tòa án, công việc của các con cũng đã ổn, trong những năm cuối đời, bà thực sự muốn sống cho bản thân.

Hàn Sĩ Mai đã chết trong cái ngày bị ép gả vì 3000 NDT ấy, nhưng Hàn Sĩ Mai cũng sống lại, khi bà bước qua tuổi 51, bước vào tòa án đệ đơn ly hôn.

Không bao giờ là quá muộn để chúng ta thay đổi, vì một tương lai tốt đẹp hơn.

https://soha.vn/nu-nong-dan-duoc-lien-hop-quoc-moi-den-dien-thuyet-hang-trieu-nguoi-nguong-mo-20220415111829195.htm

Theo Tiểu Ngọc

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên