MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSND từng được Chủ tịch nước tới thăm: "Xuống lệnh" là đàn em nghe theo

29-02-2024 - 14:35 PM | Sống

"Chị hai đã xuống lệnh thì phải đi thôi. Tôi hỏi ai kêu đi thì họ bảo là chị Kim Cương. Nếu là chị Kim Cương nói thì tôi phải đi" – NSƯT Diệu Hiền nói.

Tầm ảnh hưởng tới các đồng nghiệp, đàn em

Mới đây, các nghệ sĩ già neo đơn tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ quận 8, TP.HCM đã chính thức về sống ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, khép lại ký ức đẹp gần 30 năm của viện dưỡng lão độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Nữ NSND được Chủ tịch nước tới thăm tuổi 87:

NSND Kim Cương và NSƯT Diệu Hiền

NSND Kim Cương là một trong những người tham gia vận động để các nghệ sĩ già neo đơn có được nơi ở mới khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn. Dù đã ở tuổi 87, nhưng bà vẫn năng động, hoạt bát.

Nữ nghệ sĩ còn tới tận nơi để hỏi thăm, trò chuyện với các đồng nghiệp khi họ chuyển về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Bà nói với NSƯT Diệu Hiền: "Em cứ ở đây rồi chị sẽ thường xuyên vô chơi. Hôm nọ chị làm dữ, bắt qua đây ở, giờ thấy đúng không? Ban đầu làm khó, không chịu đi, giờ thấy ổn chứ".

Nghệ sĩ Diệu Hiền là một trong những người cuối cùng rời Viện dưỡng lão nghệ sĩ vì bà là học trò của NSND Phùng Há (người lập nên Viện dưỡng lão nghệ sĩ) và có nhiều kỷ niệm tại nơi đây. Bà chỉ đồng ý rời đi khi NSND Kim Cương đích thân tới nói chuyện, cho thấy tầm ảnh hưởng và tiếng nói của NSND Kim Cương với các đàn em lớn thế nào.

NSƯT Diệu Hiền nói: "Chị hai đã xuống lệnh thì phải đi thôi. Tôi hỏi ai kêu đi thì họ bảo là chị Kim Cương. Nếu là chị Kim Cương nói thì tôi phải đi".

Nữ NSND được Chủ tịch nước tới thăm tuổi 87:

Nghe nghệ sĩ Diệu Hiền nói vậy, NSND Kim Cương liền bày tỏ tâm nguyện, lời hứa của mình: "Chị còn sống thì còn làm, lo được gì cho anh chị em nghệ sĩ thì chị lo hết. Chị vui lắm, thấy mấy em được ở nhà khang trang thế này chị mừng lắm, bảo khóc cũng khóc được.

Bữa nay mọi người mới qua đây nên chưa đầy đủ hết. Từ từ thấy thiếu thứ gì thì chị sẽ thêm vào.

Hồi nãy, chị có gửi gắm bác sĩ ở đây rằng, nghệ sĩ chúng tôi ngoài bệnh tật thì ai cũng có chất khùng khùng, phải trừ hao chuyện đó".

Tiếp đó, NSND Kim Cương còn hỏi nghệ sĩ Diệu Hiền rằng, có cần lắp bình nước nóng để tắm không. Nghệ sĩ Diệu Hiền bày tỏ, dù ở tuổi này nhưng bà vẫn tắm nước lạnh được, song mong muốn có bình nước uống đun nóng lạnh để có nước nóng pha trà, pha cà phê. Bà chia sẻ, các nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão ai cũng bất ngờ khi được nhận phong bì 10 triệu đồng một người, có người còn ôm NSND Kim Cương khóc lớn vì xúc động.

Nữ NSND được Chủ tịch nước tới thăm tuổi 87:

Tầm vóc lớn của một nghệ sĩ gạo cội

NSND Kim Cương được biết đến là cây đại thụ của nghệ thuật sân khấu miền Nam. Bà là nữ tác giả soạn kịch, gây dựng nên nền kịch nói miền Nam vững mạnh. Suốt một đời, NSND Kim Cương hoạt động nghệ thuật bền bỉ, sáng tạo nhiều vở kịch xuất sắc.

Bà từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam. Vở kịch nào bà viết ra cũng đầy tâm huyết, cảm xúc.

NSND Kim Cương cũng là một người lãnh đạo tâm huyết. Bà lập ra đoàn kịch nói Kim Cương, là cái nôi nuôi dưỡng, ươm mầm nhiều tài năng cho nền kịch nói miền Nam qua các thế hệ. Rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng, gạo cội ngày nay đều từng hoạt động trong đoàn kịch nói Kim Cương và được bà dìu dắt, nâng đỡ về nghề lẫn đời.

Tuy nổi tiếng là vậy, nhưng NSND Kim Cương vẫn chú tâm học tập để nâng cao chuyên môn. Bà từng đi Bulgaria tu nghiệp ngành đạo diễn.

Nữ NSND được Chủ tịch nước tới thăm tuổi 87:

NSND Kim Cương được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, tặng quà vào dịp Tết vừa qua

Trong nghề, NSND Kim Cương được xem là một bậc đàn chị đáng kính, có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ đàn em như Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân, Minh Nhí… Bà cũng là người thầy giảng dạy cho nhiều thế hệ học trò.

Không chỉ cống hiến cho nghệ thuật, NSND Kim Cương còn tích cực hoạt động thiện nguyện và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Bà nổi tiếng là một nhà từ thiện bền bỉ khi hoạt động thiện nguyện suốt hàng chục năm qua, từ khi nghỉ hưu tới tận hiện tại.

Trong quá trình thiện nguyện của mình, NSND Kim Cương đặc biệt quan tâm tới đời sống nghệ sĩ và thường xuyên tới thăm các nghệ sĩ già neo đơn tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Về điều này, bà tâm sự: "Tôi cũng là nghệ sĩ nên hiểu được cái khó, cái khổ của người nghệ sĩ. Nhà tôi 4 đời là nghệ sĩ, từ đời bà cố, bà nội, ba má rồi tới tôi, thành ra tôi rất hiểu những thăng trầm, cay đắng, hạnh phúc của giới nghệ sĩ. Bởi vậy tôi thương các em nghệ sĩ lắm, thương chính tôi nữa".

NSND Kim Cương còn nghĩ ra chương trình học bổng Nghệ sĩ với tri âm từ hơn 10 năm trước để hỗ trợ nghệ sĩ. Bà nói: "Tri âm chứ không phải tri ân vì ở đây không phải ơn nghĩa gì mà chỉ có tri âm tri kỷ mới thương nghệ sĩ tới giờ này.

Tôi luôn dạy các em nghệ sĩ, cứ sống hết tình với nghề, hết lòng với cuộc đời thì xã hội, khán giả không quên mình đâu".

Chính vì những tâm huyết này nên NSND Kim Cương luôn được đồng nghiệp nể phục, kính trọng, coi như chị đại trong giới. Đặc biệt, vào dịp Tết vừa qua, bà đã vinh dự được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm và tặng quà.

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên