MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ y tá yêu thầy giáo ở Quảng Trị bị ngăn cấm, có con rồi chia cách, 49 năm sau xảy ra chuyện không ngờ

11-08-2024 - 23:40 PM | Sống

Vì không môn đăng hộ đối, chuyện tình cảm của ông Toàn và bà Yến bị nhà gái ngăn cấm.

Gần 50 năm vẫn chung thủy với mối tình dang dở

Hơn mấy chục năm về làm dâu, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1965) nhiều lần gặng hỏi mẹ chồng - bà Hoàng Thị Bạch Yến (89 tuổi, quê gốc Quảng Trị, hiện sống ở Vũng Tàu) về bố chồng của mình. Tuy nhiên bà Yến không kể, chỉ nói rằng: “Sau này mẹ chết thì các con sẽ biết”. Bà Yến chỉ kể chút ít về mối tình dang dở của mình với bố anh Mười. Trong câu chuyện, bà thể hiện rõ tình cảm với ông và bao nhiêu năm qua, bà Yến vẫn chung thủy với mối tình này. 

Bản thân anh Mười, chồng chị Bích cũng chưa từng được mẹ tiết lộ thông tin về cha của mình.

Gần đây, sức khỏe của bà Yến yếu đi nhiều, lúc nhớ, lúc quên. Trước sự gặng hỏi của con cháu, bà mới tiết lộ câu chuyện. 

Bà Yến kể vào khoảng năm 1960, khi đó bà đang là y tá, có mối quan hệ tình cảm với ông Đoàn Toàn (sinh khoảng năm 1935-1937, quê ở Quảng Trị), là thầy giáo dạy cấp 1. Tuy nhiên, mối quan hệ bị phía gia đình bà Yến ngăn cản do hai bên không môn đăng hộ đối.

Nữ y tá yêu thầy giáo ở Quảng Trị bị ngăn cấm, có con rồi chia cách, 49 năm sau xảy ra chuyện không ngờ- Ảnh 1.

Vợ chồng anh Mười, chị Bích.

Cùng năm này, hai ông bà chuyển công tác ra Huế làm việc. Đến năm 1963, bà Yến sinh một người con trai là anh Mười.

Năm 1972, gia đình bà Yến chuyển về Vũng Tàu sinh sống. Đến năm 1975, ông Toàn ra Vũng Tàu gặp bà Yến một lần. Từ đó, hai bên mất liên lạc.

Bà Yến sau này cũng có nghe tin ông Toàn đã lập gia đình riêng. Bản thân bà ở vậy nuôi con cho đến ngày hôm nay. Hiện bà Yến sống ở Vũng Tàu cùng người cháu nội là con trai của anh Mười. Vợ chồng anh Mười và con gái định cư tại Úc.

Cuộc hội ngộ sau nửa thế kỷ xa cách

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ chia sẻ câu chuyện, gia đình ông Toàn đã hay tin và kết nối để ông trò chuyện với anh Mười.

Ông Toàn cho biết mình sinh năm 1937, quê ở Triệu Phong, Quảng Trị. Hiện ông cùng gia đình đang sống ở xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Nữ y tá yêu thầy giáo ở Quảng Trị bị ngăn cấm, có con rồi chia cách, 49 năm sau xảy ra chuyện không ngờ- Ảnh 2.

Chỉ sau ít phút chia sẻ thông tin, vợ chồng chị Bích đã kết nối được với ông Toàn.

Nữ y tá yêu thầy giáo ở Quảng Trị bị ngăn cấm, có con rồi chia cách, 49 năm sau xảy ra chuyện không ngờ- Ảnh 3.

Ông Toàn và anh Mười được nhận xét có nhiều điểm giống nhau.

Nói về câu chuyện cũ, ông Toàn bộc bạch thời điểm ở Huế, ông và bà Yến cũng đã có thời gian gián đoạn chứ không gặp gỡ liên tục. Ông có nghe phong thanh về việc mình có một người con trai với bà Yến. Vì bà Yến không nói chuyện rõ ràng nên ông không nắm được cụ thể. Ông đã từng gặp anh Mười khi anh này được khoảng 1 tuổi, nhưng lúc đó ông không biết đó là con mình.

Năm 1975 khi ra Vũng Tàu, ông Toàn chỉ gặp bà Yến chứ không gặp anh Mười. Sau thời điểm đó, cuộc sống của ông Toàn có nhiều khó khăn, bế tắc nên ông cũng không tìm gặp bà Yến nữa. Ông và bà Yến đều là những người con có trách nhiệm với gia đình, biết không thể đến với nhau nên họ rời xa nhau.

Ông Toàn sau đó lập gia đình, có 11 người con. Vợ của ông vừa qua đời cách đây khoảng 2 tháng. Khi nghe tin con của bà Yến tìm mình, ông Toàn vô cùng bất ngờ. Biết bà còn sống, ông vui bởi ông nghĩ bà đã không còn. Và nếu có một người con trai nữa, ông rất mừng. Các con của ông Toàn cũng ủng hộ bố.

Nữ y tá yêu thầy giáo ở Quảng Trị bị ngăn cấm, có con rồi chia cách, 49 năm sau xảy ra chuyện không ngờ- Ảnh 4.

Cuộc hội ngộ của ông Toàn và bà Yến.

Nữ y tá yêu thầy giáo ở Quảng Trị bị ngăn cấm, có con rồi chia cách, 49 năm sau xảy ra chuyện không ngờ- Ảnh 5.

Bà Yến đã yếu, bị lẫn, lúc nhớ lúc quên.

Qua trò chuyện, ông Toàn nói đúng tên bố, 2 em gái, em rể của bà Yến khiến phía chị Bích, anh Mười vui và xúc động vì khả năng tìm đúng người rất lớn. Chị Bích nhìn ông Toàn và anh Mười có nhiều nét giống nhau.

Ngay ngày hôm sau, ông Toàn đã khăn gói ra Vũng Tàu gặp bà Yến. Bản thân ông thấy may mắn vì mọi việc chưa quá muộn, ông vẫn còn cơ hội gặp lại bà. Dẫu vậy, cũng có điều đáng tiếc là bà Yến hiện đã yếu, bị lẫn, lúc nhớ, lúc quên.

Khi gặp ông Toàn, bà nhìn ông rồi nói: “Không phải, không giống”. Tuy nhiên, ông Toàn thì nhận ra bà Yến và một người cháu của bà đã từng gặp ông Toàn hồi trẻ cũng xác nhận ông chính là người yêu cũ của dì mình.

Ông bà trò chuyện với nhau rất lâu, ông nhắc lại nhiều kỷ niệm cho bà nhớ. Sau đó, bà Yến xác nhận anh Mười là con của ông Toàn. Bà nói thêm năm xưa vì gia đình cấm cản nên bà muốn để ông về lấy vợ cho yên ổn.

Gia đình đã xin mẫu tóc của ông Toàn để làm xét nghiệm ADN với người con trai của anh Mười. Hai bên gia đình đều rất mong sớm có kết quả để con được nhận bố, cháu nhận ông, anh em được nhận nhau. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Theo Lam Giang

Đời sống và Pháp luật

Trở lên trên