MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm

17-06-2024 - 21:45 PM | Sống

Thời tiết hôm nay nắng nóng gần 40 độ C, tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội người nhà bệnh nhân phải dùng nhiều biện pháp để hạ nhiệt.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 1.

Dù mới trải qua cơn mưa lớn trong đêm, nhưng từ sáng nay thời tiết Hà Nội đã khá oi nóng. Càng về trưa, nhiệt độ càng tăng cao, đỉnh điểm nền nhiệt ngoài trời đo được khoảng 38 - 40 độ C. Tại khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, người nhà bệnh nhân phải ngồi dưới gốc cây, hành lang để tranh thủ nghỉ ngơi, tránh cái nắng gay gắt.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 2.

Bất kể chỗ nào có bóng mát đều có người ngồi tránh nắng.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 3.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 4.

Trước cửa Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai nhiều người tranh thủ nghỉ trưa.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 5.

Từ sáng sớm, anh Phan Thế Đạo cùng vợ đưa con nhỏ từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để khám viêm phổi. Sau khi xếp số, đăng ký khám, cả nhà phải ngồi chờ đến đầu giờ chiều mới có kết quả. "Nắng nóng gay gắt dài ngày, cực chẳng đã vợ chồng tôi mới cho con phải lên Hà Nội khám. Lạ nước lạ cái nên cũng không biết tìm đâu ra chỗ nghĩ trưa, đành nằm trên ghế dài trong khuôn viên bệnh viện để nghỉ tạm", anh Đạo vừa nói vừa dùng mảnh xốp nhỏ quạt cho hai mẹ con.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 6.

May mắn hơn, anh Nguyễn Thế Toàn được một người khác cho mượn chiếc quạt tích điện. "Nếu không có quạt thì không chịu được, tôi phải ngồi ngoài chờ kết quả của người nhà vừa bị đột quỵ lại càng thêm phần lo lắng. Quả thật nắng nóng khiến người đi chăm bệnh cũng mệt mỏi không kém bệnh nhân là mấy", anh Toàn thở dài.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 7.

Dùng chiếc chai nhựa đổ thêm nước lạnh để chườm lên mặt làm dịu bớt oi bức, chị Nguyễn Thị Hường (Bắc Giang) nói kể cả ngồi trong bóng mát da tôi vẫn có cảm giác nóng rát. Rất mong bệnh viện có phòng chờ điều hoà dành cho người đến chăm bệnh nhân".

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 8.

Để giúp đỡ người nhà các bệnh nhân, bệnh viện bố trí cột cung cấp nước sạch, quạt và máy phun sương giúp hạ nhiệt. Tuy nhiên do nhiệt độ ngoài trời khá cao, đông người thân đi chăm bệnh nên mọi cách hạ nhiệt đều không thấm vào đâu.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 9.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 10.

Để chống chịu với cái nóng, nhiều người mặc áo chống nắng che kín người.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 11.

Bất cứ bóng mát nào quanh bệnh viện cũng trở thành nơi nghỉ chân.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 12.

Khuôn viên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Giải phóng) diện tích khá hẹp, chút bóng cây xanh cũng là nơi nghỉ ngơi, tránh nắng cho nhiều người.

Ông bố ngồi dưới gốc cây ở bệnh viện, chăm con trai ngủ giữa ngày nắng đỉnh điểm- Ảnh 13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hình thái nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến hết tuần này, duy trì ở mức 34 - 38 độ C. Nhiệt độ thực tế ở ngoài trời có thể lên mức hơn 40 độ C do hiệu ứng đô thị.

Theo La Thành/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên