MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump: Tôi thấy viên đạn xé toạc da

14-07-2024 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Ông Trump: Tôi thấy viên đạn xé toạc da

Cựu Tổng thống Mỹ, ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã trực tiếp nói về thời điểm viên đạn bắn qua tai ông.

"Thật không thể tin được một hành động như vậy có thể diễn ra trên đất nước chúng ta. Vẫn chưa có thông tin gì về kẻ nổ súng, hiện đã chết. Tôi bị một viên đạn bắn xuyên qua phần trên tai phải. Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngây lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Máu chảy nhiều nên tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra", ông Trump kể lại.

Phát biểu về vụ ám sát nhằm vào ông Trump, người đang là đối thủ chính trên cuộc đua Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, đương kim Tổng thống Joe Biden khẳng định: "Ở Mỹ không có chỗ có bạo lực kiểu này. Thật bệnh hoạn. Điểm mấu chốt là sự kiện của ông Trump là một cuộc vận động tranh cử đáng lẽ đã diễn ra trong hòa bình mà không có biến cố gì. Chúng ta phải lên án bạo lực chính trị".

Trong khi đó,một nhân chứng nói với BBC rằng anh ta nhìn thấy một người đàn ông mang súng trường bò lên mái nhà trong khi ông Trump đang phát biểu và anh đã cố gắng báo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Nhân chứng, tự gọi mình là Greg, cho biết anh ta đang nghe bài phát biểu bên ngoài địa điểm vận động thì nhìn thấy một người đàn ông "bò" lên nóc một tòa nhà cách đó khoảng 15 mét với một khẩu súng trường.

“Chúng tôi đang chỉ vào hắn ta. Cảnh sát thì ở phía dưới, tuần tra xung quanh. Chúng tôi mới quay ra nói với nhau 'Này, hình như có một gã cầm súng trường trên mái nhà'", nhân chứng Greg nói. Cảnh sát "không biết chuyện gì đang xảy ra", Greg nói thêm.

"Tôi đang tự hỏi tại sao ông Trump vẫn phát biểu? Tại sao họ không kéo ông ấy ra khỏi sân khấu?", Greg kể lại. "Điều tiếp theo tôi biết là năm phát súng vang lên."

Thông tin mà nhân chứng này tường thuật chưa được kiểm chứng độc lập.

Greg cho biết các tay súng đã ở trên mái nhà từ 3 đến 4 phút và cảnh sát có thể gặp khó khăn khi quan sát hắn vì bị mái nhà che khuất. Theo Greg, đội mật vụ sau đó đã lên mái nhà sau khi kẻ xả súng có vẻ như đã bị trúng đạn.

Trong khi đó, Ronny Jackson, người từng là bác sĩ Nhà Trắng dưới thời Trump, nói trên Fox News rằng cháu trai của ông đã có mặt tại cuộc biểu tình ngày 13/7 và bị một viên đạn sượt qua.

"Cháu tôi bị viên đạn bắn sượt qua cổ. Vết đạn cắt vào cổ và gây chảy máu", ông nói.

Jackson cho biết ông đã sắp xếp cho cháu trai mình quyền tham gia cuộc vận động tranh cử và rằng cậu ta đang ở trong khu của "bạn bè và gia đình" khi "nghe thấy tiếng súng và mọi người ngã xuống đất."

Trong một tuyên bố, Cơ quan Mật vụ Mỹ nói vụ nổ súng đã làm một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Các thành viên lực lượng Mật vụ tuyên bố đã bắn chết nghi phạm.

Ông Trump đã được kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện địa phương và được cho là vẫn ổn. Hình ảnh ông Trump thể hiện thái độ “không khuất phục” - tay giơ nắm đấm, xung quanh là mật vũ Mỹ, đằng sau là lá cờ Mỹ bay phấp phới - đã được chia sẻ mạnh trên khắp các mạng xã hội.

Tham khảo NBC News

Tất Đạt

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên