MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ một chuyện khi chồng thứ hai cầu hôn: "Bây giờ tôi mới dám kể"

09-07-2024 - 10:13 AM | Lifestyle

"Tôi bị hết hồn. Tôi không chuẩn bị gì hết" – Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã tiết lộ việc được bạn trai cầu hôn khi đang mang thai con chung của cả hai.

Cô nói: "Tôi bị hết hồn. Tôi không chuẩn bị gì hết. Hôm đó là ngày 14/2 năm 2022, anh ấy cùng một số người bạn lên kế hoạch bí mật từ một tháng trước để cầu hôn ở bãi biển.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ một chuyện khi chồng thứ hai cầu hôn:

Phạm Quỳnh Anh và chồng hai giấu mặt

Lúc đó, tôi đã có em bé trong bụng và đi ra biển với trạng thái lo lắng và háo hức. Lâu rồi tôi mới được đi chơi nhưng cũng sợ vì có dịch bệnh. Tới lúc ra biển, tôi bất ngờ. Tôi chưa bao giờ được cầu hôn như thế, lại rất hoành tráng và có cả bạn bè mình.

Tôi cũng đặt câu hỏi rằng, từ lúc nào họ có thể làm được chuyện này. Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể tâm lý được đến như thế.

Sau khi cầu hôn xong, tất cả những người bạn tham gia bị Covid hết, bây giờ tôi mới dám kể. Đó là buổi cầu hôn siêu lây nhiễm. Mỗi năm qua đi, nhìn lại Valentine năm đó, tôi lại mắc cười và nhớ mãi".

Tiếp đó, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với người chồng thứ hai: "Đây còn là câu chuyện tôi sống thế nào với chồng, chứ không phải lúc nào cũng hi vọng người ta tốt với mình còn mình không làm gì.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ một chuyện khi chồng thứ hai cầu hôn:

Cuộc sống của chúng tôi bây giờ là sự đồng hành, cùng chăm sóc, chia sẻ, xây dựng từ cả hai bên. Một trong hai người xao nhãng đi là không khí gia đình khác liền.

Tôi dùng từ đồng hành vì các con rồi cũng sẽ lớn, người còn lại ở bên mình rất quan trọng. Tôi may mắn tìm được người đồng hành cùng mình trong cuộc sống hàng ngày.

Họ sẵn sàng chia sẻ với tôi hết mọi chuyện, từ việc cùng nhau chăm con tới việc trong nhà, gia đình, không nề hà gì hết. Chúng tôi không phân chia việc này của vợ việc kia của chồng mà việc gì mình có thể làm đều chia sẻ với người còn lại. Tôi gọi đó là người bạn đồng hành cùng mình.

Trong tương lai, tôi không biết mọi sự sẽ ra sao, rất hi vọng sự bình yên sẽ kéo dài với mình mãi mãi, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên