MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phan Rang đầy nắng và gió "mê hoặc" gia đình nhỏ, em bé 5 tuổi yêu biển và những góc miền quê gần gũi

26-06-2024 - 00:28 AM | Lifestyle

Phan Rang đầy nắng và gió "mê hoặc" gia đình nhỏ, em bé 5 tuổi yêu biển và những góc miền quê gần gũi

Nhìn em bé mê say chơi cát mà cảm thấy cuộc đời thật bình yên.

Chị Trần Ngọc (sống tại TP HCM) không nhớ nổi số lần ghé vùng biển Phan Rang, Ninh Thuận - mảnh đất miền Trung có phần hoang sơ nhưng khiến người ta phải nhung nhớ. "Một Phan Rang đầy nắng và gió như cái tên vậy, gió như phan, nắng như rang. Vậy mà tụi mình đã trở lại n lần rồi đó", chị Ngọc tâm sự. 

"Biết Phan Rang từ một người chị thân thiết, thế là mỗi lần chị hỏi về quê chị chơi không, là vếp vali đi ngay.

Phan Rang đầy nắng và gió

Chiếc phao xinh yêu, "đồ nghề" đi biển của em bé

Phan Rang đầy nắng và gió

Em bé thích biển có đầu tư (mà hình như em bé nào cũng mê biển) ôm theo 1 chiếc phao vịt và 1 chiếc nón cá hề.

Phan Rang đầy nắng và gió

Mê chơi cát lắm, gần 8h nắng muốn cắn da mẹ luôn rồi mà em bé chưa chịu lên bờ

Mình mê món ăn miền trung với đậm đà vị biển. Mỗi đĩa thức ăn bê ra đầy ắp ú ụ đồ ăn không hề như ví dụ. Giá cũng rất là nhẹ nhàng cho những chiếc bụng đói. Lần nào về cũng ăn mệt nghỉ hết, vậy mà vẫn ăn chưa hết những quán ngon, những món lạ.

Có điều lần này về chỉ mang theo em bé nên không flex những món ngon được rồi. Chỉ có hình ảnh một em bé yêu biển, mê chơi cát và những góc miền quê gần gũi, thân thiết thôi. Xin gửi đến mọi người vài bức ảnh mà chồng mình đã nắn nót trong từng góc chụp bằng lòng háo hức và yêu thương một nơi xa nơi mình ở.

Phan Rang đầy nắng và gió

Một góc khu du lịch Tanyoli Mũi Dinh, bên ngoài nắng bể đầu, nhưng Phan Rang mà, luôn có những góc rất dịu dàng mát mẻ như này.

Phan Rang đầy nắng và gió

Một cánh đồng bao la bát ngát y như miền Tây quê mình, chắc vậy mà luôn thấy gần gũi thân thương.

Phan Rang đầy nắng và gió

Hình ảnh này thật sự làm mình và chồng rất rung động, và em bé nhà mình đã có 1 ngày lang thang lấm lem hẳn là em rất thỏa mãn.

Cảm ơn Phan Rang những ngày tháng ba nhé, cả nhà mình sẽ trở lại thêm nhiều lần nữa", chuyến đi không nhớ lần thứ bao nhiêu nhưng vẫn khiến chị Ngọc nhớ thương đến vậy. 

Phan Rang đầy nắng và gió

Một chùm xoài nhà chị mình, trái nho nhỏ màu xanh nhưng bên trong vàng, ngọt và thơm lắm.

Phan Rang đầy nắng và gió

Bắt gặp 1 cây keo (ở miền tây mình gọi là me nước á) trên triền đê, cả đám nhón chân kéo cành để bẻ món ăn tuổi thơ.

Phan Rang đầy nắng và gió

Một nhành cây bồn bồn.

Trước khi có con, 2 vợ chồng chị Ngọc đã tới Phan Rang khá nhiều lần, anh chị yêu thích và mong rằng sẽ đưa được em bé của mình tới đây để cảm nhận những điều tuyệt vời giống như bố mẹ đã từng. Đây là lần thứ 2 em bé 5 tuổi được quay lại Phan Rang nhưng con rất thích, tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến đi một cách vui vẻ. 

Phan Rang đầy nắng và gió

Một nhành hoa sưa

Phan Rang đầy nắng và gió

Chốt lại một ngày bằng quày dừa ngọt ơi là ngọt

Phan Rang đầy nắng và gió

Ra biển lúc 6h sáng, đặt chân trần trên cát, đứng hướng về mặt trời, sóng dập dìu vào chân, bỏ hết bận rộn lại phía sau.

Phan Rang ở đây có nhiều bãi biển và cảnh đẹp, dù còn hoang, ít khai thác du lịch công nghiệp nên rất nhiều món ăn ngon và rẻ. Nhà bạn thân chị Ngọc cũng ở đây nên cả gia đình được trải nghiệm cuộc sống địa phương. 

"Nếu gia đình nào có ý định cho con tới Phan Rang thì có thể chú ý mang theo ít thuốc cơ bản, cho bé uống nước ăn trái cây nhiều vì thời tiết khá nóng, vừa ăn giải nhiệt lại cung cấp nước, vitamin để bé giữ sức khỏe. Mình luôn luôn mang 1 chiếc khăn choàng mỏng và to để tránh nắng trực tiếp cho bé khi đi giữa trưa. 

Phan Rang đầy nắng và gió

Phan Rang đầy nắng và gió

Phan Rang đầy nắng và gió

Phan Rang đầy nắng và gió

Phan Rang đầy nắng và gió

Phan Rang và những món ăn khiến ai cũng mê đắm

 Nhưng tắm biển sáng thì rất tốt, nên để bé tiếp xúc nắng lúc đó. Đi tầm tháng 8 thì trời mát mẻ dễ chịu hơn đi vào đầu hè. Gia đình mình đi thì sẽ thuê xe địa phương, bạn tài xế có thể giới thiệu được nhiều địa điểm chơi rất hay. Tắm biển thì nên đi sáng sớm hoặc chiều mát. Mình thường cho bé ra biển sớm khoảng 5h, 7h là nắng bắt đầu lên nóng lắm", chị Ngọc chia sẻ.

Nhìn hình ảnh em bé tắm biển, nghịch cát, chơi đùa, ai cũng đoán chắc rằng em đã có những giây phút thực sự bình yên, hạnh phúc cùng một tuổi thơ thật nhiều kỷ niệm.  

Theo An Chi

Phụ Nữ Số

Trở lên trên