MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!

17-12-2022 - 21:38 PM | Sống

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!

Không chỉ gây bất ngờ với kết quả tại World Cup 2022, các cầu thủ Morocco còn đem đến những khoảnh khắc cực kỳ xúc động.

Tối 17/12, ĐT Morocco sẽ có trận tranh hạng Ba với ĐT Croatia trong khuôn khổ World Cup 2022. Dù kết quả thế nào thì các cầu thủ Morocco cũng đã làm nên những điều thật kỳ diệu tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Họ không chỉ tạo nên lịch sử cho bóng đá nước nhà mà còn làm rạng rỡ cả nền bóng đá châu Phi.

Không chỉ có thế, ban huấn luyện và các cầu thủ Bắc Phi còn đem đến hàng loạt khoảnh khắc xúc động và dễ thương. Đó là màn ăn mừng của họ với mẹ sau mỗi trận đấu. Những người mẹ không chỉ là khán giả đặc biệt mà còn tiếp thêm rất nhiều năng lượng và cổ vũ tinh thần cho con trai mình. Và có lẽ nhờ vậy mà Morocco mới có hành trình đẹp như mơ tại World Cup năm nay.

Sofiane Boufal và khoảnh khắc nhảy múa cùng mẹ khiến cả thế giới xúc động

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ cơn “chấn động” mà Morocco đã tạo ra tối 10/12 khi thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 1 - 0, giành vé đi thẳng vào bán kết. Trong những màn ăn mừng tưng bừng của các cầu thủ hôm đó, ấn tượng nhất chính là khoảnh khắc tiền đạo Sofiane Boufal nhảy múa cùng với mẹ mình.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đăng tải khoảnh khắc này lên Twitter và viết: “Một vị khách đặc biệt đã không thể ở lại trên khán đài mà xuống thẳng SVĐ Al Thumama để chúc mừng. Mẹ của Sofiane Boufal chính là nhân vật chính trong màn ăn mừng của Morocco hôm nay”.

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 1.
Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 2.
Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 3.
Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 4.
Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 5.

Những hình ảnh của mẹ con Boufal được FIFA đăng tải

Ngay lập tức, hình ảnh đã nhận về sự quan tâm từ cộng đồng mạng trên toàn thế giới. Niềm vui của một người mẹ khi ăn mừng chiến thắng của con trai và đồng đội đã khiến nhiều người kinh ngạc và xúc động.

Nhiều người còn cho rằng hình ảnh mẹ con Boufal khiêu vũ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất World Cup 2022. Một bình luận khác được rất nhiều người đồng tình là: “Trên đời này, không có niềm vui và hạnh phúc nào bằng cảm giác của người mẹ khi con trai mình thành công”.

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 6.

Đây không phải là lần duy nhất Boufal thể hiện tình cảm với mẹ mình. Trước đó, trong trận mở màn với ĐT Canada và giành chiến thắng 2 - 1, chàng cầu thủ đã chạy đến khán đài và ôm và hôn lên trán mẹ thật nồng nhiệt. Boufal cũng tặng chiếc áo đấu của trận đấu này cho mẹ.

Achraf Hakimi: Con yêu mẹ!

Achraf Hakimi cũng không ngại thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với mẹ mình cho cả thế giới thấy. Tại World Cup 2022, chàng cầu thủ làm điều đó không chỉ một mà đến tận 2 lần. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Hakimi và đồng đội đã có những chiến thắng hoành tráng trước các “ông lớn” ở làng bóng đá như Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Sau chiến thắng trước ĐT Bỉ, Achraf Hakimi đã đăng tải lên tài khoản MXH của mình hình ảnh 2 mẹ con dành cho nhau những cái hôn và viết: “Con yêu mẹ”, không quên đính kèm icon trái tim. Phía dưới bài đăng, Kylian Mbappé cũng để để lại bình luận bằng icon vương miện nhà vua như một sự công nhận kết quả mà người bạn thân đã làm được.

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 7.

Hakimi đến khán đài hôn mẹ và tặng áo cho bà

Ở trận đấu với Tây Ban Nha, sau khi ăn mừng cùng đồng đội, Hakimi cũng tìm đến mẹ và hôn lên trán bà.

Walid Regragui - HLV Morocco trèo lên khán đài để hôn lên trán mẹ

Không chỉ các cầu thủ mà HLV Morocco - ông Walid Regragui cũng có sự cổ vũ của mẹ trên khán đài. Sau chiến thắng lịch sử của Morocco trước Tây Ban Nha trên chấm phạt đền, trong khi các cầu thủ đang bận ăn mừng với nhau thì HLV Regragui đã trèo lên khán đài để tìm mẹ và hôn lên má bà. Hành động này cũng được lặp lại sau khi các học trò của ông đánh bại Bồ Đào Nha trong trận tứ kết.

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 8.

HLV Walid Regragui nhận nụ hôn của mẹ giữa vòng vây của người hâm mộ

Sau đó, một nguồn tin đã tiết lộ rằng mẹ của Regragui từng làm công việc dọn dẹp tại sân bay Orly ở Paris để con mình có thể thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng mẹ của Regragui chưa bao giờ xem con trai thi đấu hay làm huấn luyện viên dù đã sống ở Paris trong hơn 50 năm. Tuy nhiên tại kỳ World Cup này, vị HLV trưởng đã thuyết phục mẹ mình sang Qatar bằng được.

Được biết HLV trưởng của Morocco đã đề xuất ý kiến mời mẹ và gia đình các cầu thủ đến xem con trai mình thi đấu. Từ khi đảm nhận vị trí HLV vào tháng 8, ông ấy đã khẳng định: “Chúng tôi không thể thành công nếu không có sự hạnh phúc của bố mẹ mình”.

Thành viên gia đình được các cầu thủ Morocco mời đến Qatar sẽ được Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Morocco lo toàn bộ chi phí chuyến đi. Bố mẹ và gia đình các cầu thủ cũng thường xuyên có mặt tại khách sạn Wyndham Doha West Bay - nơi ở của ĐT Morocco.

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 9.
Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 10.

Cầu thủ Abdelhamid Sabiri cũng tìm đến bố mẹ mình trên khán đài

Người phụ nữ duy nhất xuất hiện trên Instagram của Hakim Ziyech là mẹ

Trong đội hình của Morocco năm nay, không thể không nhắc đến Hakim Ziyech. Sự tỏa sáng của chàng cầu thủ đã góp phần không nhỏ cho những chiến thắng của đội tuyển đến từ Bắc Phi.

Dù không có những hình ảnh của mẹ chàng cầu thủ ở Qatar nhưng bà luôn là nguồn động viên, động lực rất lớn cho Ziyech trong sự nghiệp và cuộc sống. Trên tài khoản Instagram 8,5 triệu người theo dõi, người phụ nữ duy nhất xuất hiện chính là mẹ của Ziyech.

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 11.
Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 12.
Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 13.

Người phụ nữ duy nhất xuất hiện trên Instagram của chàng cầu thủ là mẹ

Năm 2018, Ziyech giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hà Lan, được trao Chiếc giày vàng. Tại lễ trao giải, chàng cầu thủ đã mời mẹ mình lên sân khấu và kể lại: “Chúng tôi đã từng rất nghèo. Khi tôi bắt đầu chơi đá bóng, mẹ tôi đã phải làm việc mỗi ngày, giúp cho tôi có tiền và động lực theo đuổi môn thể thao này”. Khoảnh khắc này cũng đã khiến rất nhiều người xúc động.

Phía sau hành trình đẹp như cổ tích của các cầu thủ Morocco tại World Cup là mẹ, là gia đình!  - Ảnh 14.

Hakim Ziyech và mẹ tại Lễ trao giải Chiếc giày Vàng Hà Lan 2018

(Tổng hợp)


Theo Huyền Trang - TK: Minh Trang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên