MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố bích họa Phùng Hưng biến thành bãi trông xe nhếch nhác

07-12-2017 - 16:48 PM | Xã hội

Việc vẽ tranh trên đường Phùng Hưng tạm thời dừng lại để chỉnh sửa các chi tiết không phù hợp khiến tuyến phố này trở nên nhếch nhác, một số nơi biến thành bãi trông giữ xe trái phép.

Thời gian gần đây, nhiều người dân đi qua khu vực Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngạc nhiên khi thấy dự án bích họa của các họa sĩ Hàn Quốc vừa được thực hiện đã dừng lại khiến đoạn đường này trở nên nhếch nhác.

Theo đó, bắt đầu từ 3/11, các họa sĩ Hàn Quốc vẽ những nét đầu tiên trên các ô cầu 56, 58, 59 ở phố Phùng Hưng, tuy nhiên một tuần sau, việc vẽ tranh phải dừng lại.

Việc thực hiện dự án bích họa bị tạm dừng khiến cả đoạn đường Phùng Hưng trở nên nhếch nhác. (Ảnh: Tùng Lâm)
Việc thực hiện dự án bích họa bị tạm dừng khiến cả đoạn đường Phùng Hưng trở nên nhếch nhác. (Ảnh: Tùng Lâm)

Liên quan đến thông tin trên, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, dự án bích họa trên phố Phùng Hưng vẫn đang tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, do nhiều bức tranh có các chi tiết không phù hợp cần phải chỉnh sửa nên việc vẽ tranh của các họa sĩ tạm thời dừng lại.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại, phía ngoài dự án được quây kín bằng những tấm tôn, đồng thời thời treo những bức họa mẫu bên ngoài để chờ triển khai tiếp.

Phía trong dự án, do việc vẽ tranh bị tạm dừng nên một số bức họa ở đây còn đang dở dang. Hệ thống kèo cột, giàn giáo được lắp ráp sẵn nằm chình ình, phủ kín bụi bặm, đất đá, vật liệu, rác thải chất đống ngổn ngang.

Đặc biệt, một số người dân xung quanh khu vực lợi dụng phía bên trong rào tôn để làm điểm trông giữ xe máy trái phép.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại phố bích họa Phùng Hưng:

Phía ngoài dự án bích họa trên phố Phùng Hưng được quây kín bằng những tấm tôn, đồng thời thời treo những bức họa mẫu bên ngoài để chờ triển khai tiếp. (Ảnh: Tùng Lâm)

Do việc vẽ tranh vẫn chưa quay lại thực hiện nên một số bức họa ở đây còn đang dở dang. (Ảnh: Tùng Lâm)

Hệ thống kèo cột, giàn giáo được lắp ráp sẵn nằm chình ình, phủ kín buị và thành bãi giữ xe trái phép. (Ảnh: Tùng Lâm)

(Ảnh: Tùng Lâm)

(Ảnh: Tùng Lâm)

Đất đá, vật liệu, rác thải chất đống ngổn ngang... (Ảnh: Tùng Lâm)

(Ảnh: Tùng Lâm)

Bụi phủ kín chiếc ghế đứng vẽ của các họa sĩ. (Ảnh: Tùng Lâm)

Chiếc thang gãy, mốc meo nằm trên nền đất. (Ảnh: Tùng Lâm)

(Ảnh: Tùng Lâm)

Theo Tùng Lâm

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên