MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phút hối hận muộn màng của Elon Musk: Những ngày dài ngủ trên đi văng văn phòng, cảm thấy ‘đau khổ’, ‘thê thảm’ và lời ngỏ ‘muốn bán lại Twitter’

13-04-2023 - 12:48 PM | Tài chính quốc tế

Sau cùng, dường như Elon Musk đã gián tiếp thừa nhận ông mắc sai lầm 44 tỷ USD với Twitter.

Phút hối hận muộn màng của Elon Musk: Những ngày dài ngủ trên đi văng văn phòng, cảm thấy ‘đau khổ’, ‘thê thảm’ và lời ngỏ ‘muốn bán lại Twitter’ - Ảnh 1.

Gần 6 tháng sau khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, Elon Musk nói rằng ông thường ngủ trên đi văng trong phòng đọc sách ở tầng 7 của văn phòng Twitter ở San Francisco.

Thông tin này được Elon Musk chia sẻ trong bài phỏng vấn với tờ BBC. Trong buổi trò chuyện đó, ông đưa ra luận điệu về những thông tin sai lệch ngày một gia tăng trên nền tảng mạng xã hội này kể từ khi ông thâu tóm và cả về những tranh cãi thường xuyên trên Twitter của ông.

Musk cũng nói về những bài học đã có được trong suốt 6 tháng đầu thâu tóm mạng xã hội này, trong thời gian phải mạnh tay cắt giảm chi phí và sa thải 2/3 lực lượng lao động.

“Khá là đau đớn. Nhưng tôi nghĩ, cuối cùng, mọi thứ sẽ ổn”,Musk nói về việc sa thải. “Đã có rất nhiều sai lầm được thực hiện phải không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng cuối cùng sẽ ổn cả thôi”.

Twitter đã có những thay đổi mạnh mẽ dưới thời Musk, CEO của Tesla và SpaceX – người hiện là tỷ phú giàu thứ 2 thế giới. Ông đã mua lại mạng xã hội này vào tháng 10 năm ngoái và cam kết tối đa hoá “tự do ngôn luận” và sau đó thực hiện hàng hàng loạt thay đổi mà không bận tâm mấy đến việc liệu điều đó có thể làm cho Twitter bị huỷ hoại hay không. Dưới thời Musk, Twitter đã hướng tập trung tới mô hình thuê bao, cung cấp tick xanh có trả phí. Ông cũng đã loại bỏ nhiều biện pháp bảo vệ lâu dài nhằm phát hiện những kẻ mạo danh và tắt chức năng chặn các tài khoản có lưu lượng thông tin sai lệch cao.

Musk thì vẫn bảo vệ quan điểm với những thay đổi mà mình thực hiện, gồm cả sa thải nhân viên và cho rằng đó là việc cần thiết để giúp công ty sống sót. Ông nói rằng Twitter đã giảm xuống 1.500 nhân sự từ hơn 7.000.

“Không có một chút vui vẻ nào cả. Rất đau đớn. Nhưng công ty có thể sẽ phá sản nếu chúng tôi không cắt giảm chi phí ngay lập tức”.

Musk thừa nhận rằng công ty đã trải qua một vài vấn đề nghiêm trọng dưới sự lãnh đạo của ông, gồm cả việc đóng trung tâm dữ liệu Twitter vào tháng 12 dẫn tới những vấn đề với server của công ty.

“Trường hợp này khá thê thảm”, Musk thừa nhận.

Musk cũng chỉ ra một vài chiến thắng gồm quyết định của Twitter khi mở mã nguồn, tạo sự minh bạch cho việc quyết định thứ gì xuất hiện trên trang chủ của người dùng. Ông cũng nhấn mạnh sự tập trung mới của Twitter vào video. Ông nói Twitter “đại khái gần hoà vốn”, các nhà quảng cáo đang quay trở lại sau khi gặp phải sự hỗn loạn vào những ngày đầu sau thương vụ mua lại.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, Musk tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái. Đôi khi còn đùa cợt và nói về những chuyện như bổ nhiệm chú chó của ông là CEO Twitter.

Một trong những bước đi bị chỉ trích nhiều nhất của Musk vào tháng 12 là khi Twitter vướng phải làn sóng tẩy chay dữ dội. Musk đã làm một khảo sát hỏi người dùng xem liệu ông có nên từ chức CEO không. Phần lớn câu trả lời là có và Musk nói ông sẽ làm theo kết quả khảo sát.

Đến tối thứ 5, Musk nói: “Tôi đã từ chức. Tôi phải nói lại một lần nữa tôi không còn là CEO Twitter. Chú chó của tôi sẽ là CEO mới của Twitter”.

“Tôi nói rằng sẽ bổ nhiệm CEO mới và tôi đã làm”.

Tiếp tục bài phỏng vấn, Musk cũng chia sẻ rằng ông không hề sử dụng Twitter để tiến hành những quyết định có lợi cho bản thân như cấm 1 tài khoản Twitter của một thanh niên được cho là theo dõi máy bay riêng của ông. Sau đó, ông đáp trả những người chỉ trích, dự đoán Twitter sẽ sụp đổ. Cuối cùng, Musk nói: “Họ đã sai”.

Nhưng, Musk cũng chia sẻ thêm rằng, nếu thời điểm này tìm được người mua thích hợp, ông sẵn sàng bán lại Twitter!

Nguồn: BBC

Theo Phương Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên