MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PNJ: Xứng đáng ba chữ “niềm tin vàng” với Siêu thị mini Tết 0 đồng

18-01-2022 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

PNJ: Xứng đáng ba chữ “niềm tin vàng” với Siêu thị mini Tết 0 đồng

Tiếp nối hơn 50 Siêu thị mini 0 đồng mở giữa cao điểm Covid vào quý 3 trên cả nước, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ tiếp tục mở "Siêu thị mini Tết 0 đồng" tại Hải Phòng kết hợp trích doanh thu bán hàng Tết vào quỹ Từ thiện để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn dịp Tết 2022.

"Siêu thị mini Tết 0 đồng" vẫn được tổ chức với đa dạng gần 40 các mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm như mô hình đã thực hiện trước đó nhưng có thêm các sản phẩm phù hợp với dịp Tết như: trái cây, đồ hộp, bánh mứt, giỏ quà tết. Điểm nhấn trong chương trình siêu thị lần này chính là có thêm không gian trang trí và các hoạt động mang đậm tính cổ truyền ngày xuân như nhận lì xì từ Thần Tài, hái lộc may mắn,…

Bà Bùi Thị Mùi sống tại quận Ngô Quyền năm nay 80 tuổi có mặt tại Siêu thị mini Tết 0 đồng từ sáng sớm. Bà chia sẻ đồng lương hưu ít ỏi 3 triệu của bà phải nuôi cả gia đình 4 người gồm 1 người chồng liệt giường, 1 người con trai xơ gan mất sức lao động nằm nhà và 1 cháu học lớp 8.

PNJ: Xứng đáng ba chữ “niềm tin vàng” với Siêu thị mini Tết 0 đồng - Ảnh 1.

"Năm hết tết đến, khi gia đình tôi đang phải chạy ăn từng bữa thì được sự hỗ trợ của Siêu thị mini Tết 0 đồng, tôi rất xúc động và biết ơn. Đợt trước vay tiền mua điện thoại cho cháu học online, đến giờ tôi vẫn chưa trả nợ xong nên chưa dám tin mình sẽ có tết…" – Bà Mùi tâm sự thêm.

Tại Hải Phòng, có những người đủ sức khoẻ để đến tận nơi chọn đồ nhưng cũng có những người điều kiện không cho phép. Tiêu biểu như gia đình cụ Đác đang ở 1 mình cùng con gái và 3 cháu trong căn nhà nhỏ tại đường Miếu Hai Xã. Con gái cụ bán hàng rong nhưng do Covid nên không có thu nhập, cụ trước đây đi nhặt ve chai bị tai nạn gãy xương sườn nên giờ không làm thêm được nữa, còn 1 cháu bị bại não chỉ ăn được cháo qua bữa.

Biết được tình hình, Ban tổ chức Siêu thị mini Tết 0 đồng đã đến tận nơi trao quà và động viên thăm hỏi gia đình. Chị Chi – con gái cụ Đác vừa dỗ con nhỏ khóc vừa nghẹn ngào cho biết: "Nhà tôi giờ không có ai kiếm ra tiền, cháu bị bại não lấy thuốc ở Việt Đức hàng tháng không có bảo hiểm, tháng nào cũng hơn 1 triệu tiền thuốc. Những đồ anh chị cho gia đình quý lắm, thật sự có thêm niềm tin để đón Tết".

PNJ: Xứng đáng ba chữ “niềm tin vàng” với Siêu thị mini Tết 0 đồng - Ảnh 2.

Anh Lê Ngọc Dũng – Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ Miền Bắc cho biết: "Với chúng tôi, Siêu thị mini Tết 0 đồng không chỉ hỗ trợ người dân về mặt vật chất mà còn mong rằng với một không gian ấm cúng và chan hoà yêu thương tại siêu thị, người dân sẽ cảm nhận được không khí Tết cận kề, giúp họ mạnh dạn bước sang năm 2022 với một tâm thế hứng khởi và tràn ngập năng lượng, sự lạc quan, niềm tin, hy vọng".

"Niềm tin vàng" là 3 chữ gắn bó với PNJ suốt quá trình hình thành và phát triển. Doanh nghiệp này đang ngày càng làm tốt vai trò lan toả niềm tin và sự nhân ái đến cộng đồng qua các hoạt động thiện nguyện. Đồng thời thông qua việc kết hợp trích doanh thu bán hàng Tết vào quỹ Từ Thiện, PNJ đang làm cầu nối để khách hàng có thể chia sẻ những đóng góp từ vật chất đến tinh thần đến những người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện triết lý kinh doanh đặt lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội vào trong lợi ích doanh nghiệp.

https://cafef.vn/pnj-xung-dang-ba-chu-niem-tin-vang-voi-sieu-thi-mini-tet-0-dong-2022011811115322.chn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên