MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối

07-08-2024 - 09:18 AM | Lifestyle

Duy và Nan đã lái xe sang tỉnh khác, mất 4 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về để tìm mua loại quả mà ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy.

Nội dung chính

  • Duy (quê Kiên Giang) và Nan (quốc tịch Thái Lan) kêt hôn được hơn 3 năm
  • Cặp đôi sống ở Thái Lan, hàng ngày bán bánh tráng nướng tại các khu chợ
  • Mới đây hai vợ chồng bán thêm trà trái cây nhiệt đới

Lái xe 4 tiếng cả đi lẫn về mới mua được quất

Sau thời gian nghỉ ngơi, mới đây vợ chồng Lê Đình Duy (29 tuổi, quê Kiên Giang) và Nan (quốc tịch Thái Lan), hiện sống ở tỉnh Surat Thani (miền Nam Thái Lan) đã quay trở lại với công việc bán bánh tráng nướng. 

Duy tâm sự vì hai vợ chồng cũng phải thuê mặt bằng bán hàng, di chuyển bằng ô tô nên tốn kém, do đó, họ muốn nghĩ thêm mặt hàng để bán, kéo lại tiền mặt bằng, xăng xe. Duy và Nan quyết định sẽ bán thêm món trà trái cây nhiệt đới. Họ đã từng uống loại trà này ở Việt Nam và thấy rất ngon, mà ở nơi Duy sống thì chưa có ai bán.

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối- Ảnh 1.

Duy và Nan lái xe cả đi lẫn về hết 4 tiếng mới mua được quả quất.

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối- Ảnh 2.

Duy pha cốt trà trái cây.

Sau khi tìm hiểu công thức làm trà trái cây trên mạng, Duy và Nan đã bắt tay vào làm thử. Cặp đôi đi chợ mua chanh leo, táo, dứa, xoài để ủ cốt trái cây. Tuy nhiên, Duy và Nan lục tung các chợ mà không mua được quả quất vì loại quả này không phổ biến ở Thái Lan. Vì quả quất là “linh hồn” của món trà trái cây, phải có quất thì hương vị trà mới đủ độ thơm ngon nên hai vợ chồng quyết định sang tỉnh Chumphon để mua quất. Họ lái xe cả đi lẫn về mất 4 tiếng mới mua được 10kg quất.

Duy tâm sự, khi xác định làm gì thì hai vợ chồng sẽ kiên trì, không phải gặp chút khó khăn là bỏ cuộc.

Có đủ nguyên liệu, Duy và Nan rửa sạch trái cây, ngâm muối. Táo, dứa thái miếng nhỏ, quất cắt đôi, bỏ hạt, chanh leo lấy ruột sau đó ướp với đường. Cứ mỗi lớp trái cây là một lớp đường, ủ 8 tiếng sẽ ra được nước cốt trái cây.

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối- Ảnh 3.

Hai vợ chồng bán ở các khu chợ Thái Lan.

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối- Ảnh 4.

Người dân thích thú với món nước uống thơm ngon này.

Đợi qua một đêm, vợ chồng Duy và Nan pha thử và được cốc trà thành phẩm rất ưng ý. Một ly trà trái cây gồm: Trà nhài, nước cốt trái cây, siro, đá viên.

Kiếm tiền triệu mỗi tối

Ngày hôm sau, Duy và Nan mang trà trái cây ra chợ bán cùng bánh tráng nướng. Mỗi ly trà trái cây được bán với giá 40 baht (khoảng 28 nghìn đồng).

Những vị khách đi qua đều bị ấn tượng với bình cốt trà trái cây tươi ngon, màu sắc bắt mắt ở quán và lập tức muốn uống thử. Sau khi uống một ngụm, các vị khách khen ngon và gật gù thích thú.

Khách kéo đến ngày một đông, Duy và Nan phải làm việc luôn chân tay. Bình cốt trà trái cây vơi rất nhanh. Có những người uống xong thấy quá ngon liền quay lại mua tiếp. Mọi người còn giới thiệu cho nhau về món trà trái cây hấp dẫn này.

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối- Ảnh 5.

Mỗi ly trà trái cây được bán với giá 28 nghìn đồng.

Có bạn uống một ngụm rồi ngỡ ngàng vì hương vị của trà trái cây, bạn ấy đưa luôn cho mẹ và nói mẹ uống thử đi. Nhìn biểu cảm của mọi người khi uống trà trái cây thật là vui”, Duy bộc bạch.

Trong lúc bán hàng, Duy và Nan nói chuyện rất vui vẻ và không quên cảm ơn các vị khách. Kết quả, bình cốt trái cây của họ hết veo trong ngày đầu mở bán.

8 giờ tối, hai vợ chồng kết thúc công việc, dọn hàng và trở về nhà. Dù mệt rã rời nhưng cả hai rất vui, tràn đầy năng lượng tích cực.

Tổng kết tổng số tiền bán bánh tráng nướng và trà trái cây của vợ chồng Duy và Nan được 4.010 baht (khoảng hơn 2,8 triệu đồng), trừ đi phí thuê mặt bằng trong chợ là 130 baht (khoảng 92 ngàn đồng), còn khoảng 2,7 triệu đồng. Con số khiến hai vợ chồng khá bất ngờ. 

Dù không biết rõ số tiền bán trà trái cây là bao nhiêu song có thể cũng lên tới tiền triệu vì bình thường, Duy và Nan bán bánh tráng nướng cũng thu được khoảng hơn 1 triệu đồng/tối.

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối- Ảnh 6.

Khách hàng uống xong quay lại mua tiếp.

Rể Việt lục tung Thái Lan mua loại quả bán đầy ở Việt Nam, ra chợ kiếm thu nhập không tưởng mỗi tối- Ảnh 7.

Nhiều người xếp hàng đợi mua trà trái cây và bánh tráng nướng ở quán của Duy - Nan.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng tiếp tục bán trà trái cây ở một điểm chợ khác, có nhiều trường học. Món trà trái cây tiếp tục “gây bão” khu chợ, rất đông người đứng xếp hàng để thưởng thức món đồ uống này. Và giống như hôm trước, bình cốt trà của Duy - Nan lại nhanh chóng hết veo.

Duy và Nan kết hôn 3 năm. Hai vợ chồng có một kênh YouTuber chia sẻ về cuộc sống thường ngày ở Thái Lan với gần 480 nghìn lượt người theo dõi. Hàng ngày, hai vợ chồng đi bán bánh tráng nướng, trà trái cây, thu nhập tốt cho họ cuộc sống đầy đủ, ổn định.

Nguồn: Duy Nisa

Theo Lam Giang

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên