MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau kỳ nghỉ trở về, cô gái phát hiện sự thật khó chấp nhận về vị hôn phu, lập tức hủy đám cưới

25-11-2023 - 23:10 PM | Sống

Sau kỳ nghỉ trở về, cô gái phát hiện sự thật khó chấp nhận về vị hôn phu, lập tức hủy đám cưới

Cô gái cho biết hai người họ đã ở bên nhau được 6 năm, tuy nhiên đúng là như người ta vẫn nói, "biết người, biết mặt mà không biết lòng".

Nhiều người cho rằng, các cặp đôi nên gặp gỡ và yêu nhau vài năm trước khi làm đám cưới. Khoảng thời gian này sẽ đủ dài để họ hiểu hết về đối phương. Tuy nhiên, không phải cứ yêu lâu là đủ, giống như câu chuyện của một cô gái tại Malaysia dưới đây. 

Mặc dù đã có thời gian quen biết và yêu đương lên tới 6 năm, nhưng ngay trước khi làm đám cưới, cô gái mới bất ngờ phát hiện hóa ra bạn trai chẳng hề chân thành và tử tế như cô nghĩ, và quyết định lập tức chia tay với người đàn ông này.  

Tờ Thaiger trích dẫn thông tin từ hãng tin Sanook của Malaysia cho biết, cô gái và bạn trai đã gặp gỡ và yêu nhau từ hồi còn học đại học. Vào tháng 4/2022, chàng trai đã cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, khi cùng gia đình mình đi du lịch, cô gái bất ngờ mất liên lạc với người yêu, dù gọi điện thoại thế nào thì đầu kia cũng không bắt máy. Dù cô có nhắn tin thì anh ta cũng không nhắn lại. 

Sau kỳ nghỉ trở về, cô gái phát hiện sự thật khó chấp nhận về vị hôn phu, lập tức hủy đám cưới - Ảnh 1.

Khi trở về, vị hôn thê đã thú nhận với cô gái rằng anh ta cảm thấy không còn yêu cô nữa và muốn có một tuần để sắp xếp lại các suy nghĩ và xem xét về mối quan hệ của họ. 

Quyết tâm tìm cho ra lẽ về lý do thay đổi thái độ của bạn trai, cô gái cuối cùng cũng phát hiện ra rằng hóa ra ngay từ thời đại học, anh ta đã phản bội cô và thường xuyên quan hệ với gái gọi. 

Thậm chí sau khi cầu hôn cô, anh ta vẫn duy trì thói quen này và đã tiêu 20.000 Ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia, tương đương khoảng 100 triệu VNĐ) trong quỹ dành cho đám cưới của họ vào tiền đi chơi gái. Anh ta cũng từng đưa cả gái gọi về nhà. Để biện minh cho hành vi của mình, anh chàng này cho biết bản thân tìm đến gái gọi để xả stress mà thôi, không có gì to tát. 

"Trong 5 năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ anh ta. Tôi đã quá tin anh ta. Tôi tin anh ta 100%. Giờ, trái tim tôi nặng trĩu nỗi buồn và sự hối hận", cô gái tâm sự. 

Cô gái cũng phát hiện ra vô số các clip đen và những hình ảnh về các thành viên trong gia đình cô mà anh ta chụp lén để đem bán trên mạng. Với những sự thật phũ phàng này, cô gái không còn hy vọng gì nữa về người bạn trai và quyết định chia tay. Trong khi đó, gia đình anh ta lại đổ ngược trách nhiệm cho cô gái, rằng chính vì cô không tin tưởng bạn trai mình nên mọi chuyện mới đến nông nỗi này.

Cô gái chia sẻ mình đã liên hệ với luật sư để đưa ra các cáo buộc đối với anh ta và công khai câu chuyện với hy vọng cảnh báo các cô gái khác hãy thận trọng hơn trong các mối quan hệ yêu đương, đừng để rơi vào hoàn cảnh như của cô. 

Theo Gia Linh

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên