MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sinh viên Thanh Hoa đăng bài tập về nhà lên mạng "cầu cứu" netizen nhưng không ai giúp

01-10-2024 - 22:59 PM | Sống

Sinh viên Thanh Hoa đăng bài tập về nhà lên mạng "cầu cứu" netizen nhưng không ai giúp

Nhiều người bày tỏ cũng muốn giúp lắm nhưng "lực bất tòng tâm".

Đại học Thanh Hoa là trường đại học nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, bên cạnh Đại học Bắc Kinh. Mỗi năm, ngôi trường này đều thu hút một lượng lớn thí sinh đăng ký dự thi, thế nhưng tỷ lệ trúng tuyển thực sự rất thấp và những ai đỗ vào đây đều là "học bá" trong "học bá".

Việc có thể đậu vào Đại Thanh Hoa là một điều đáng tự hào bởi dù là nguồn lực giảng dạy hay môi trường học tập tại đây đều rất đáng để flex. Nhưng đậu Thanh Hoa không có nghĩa là mọi chuyện đã như ý, bởi bạn vẫn phải đối mặt với áp lực học tập vô cùng nặng nề tại đây.

Sinh viên Thanh Hoa đăng bài tập về nhà lên mạng "cầu cứu" netizen nhưng không ai giúp- Ảnh 1.

Đại học Thanh Hoa

Nhiều sinh viên có thể cảm thấy cuộc sống đại học tựa "thiên đường", nhưng điều này sẽ không xảy ra ở Đại học Thanh Hoa. Đừng nói đến việc tùy ý trốn học, hay cả nhiệm vụ học tập bình thường của sinh viên Thanh Hoa cũng không hề thấp hơn hồi lớp 12. Điều này có thể được minh chứng phần nào qua câu chuyện "nhờ" netizen hỗ trợ làm bài tập về nhà của một sinh viên Thanh Hoa từng gây bão MXH cách đây không lâu.

Theo đó, sinh viên Thanh Hoa này đã đăng bài tập về nhà của một tuần lên mạng và nhờ cư dân mạng giúp đỡ. Đính kèm đống bài tập là caption nghe hết sức thống thiết: "Các bạn ơi, tôi thực sự sắp suy sụp rồi. Riêng bài tập hàng tuần của một môn học đã là 50 trang, lại còn toàn bằng tiếng Anh".

Sinh viên Thanh Hoa đăng bài tập về nhà lên mạng "cầu cứu" netizen nhưng không ai giúp- Ảnh 2.

Bài tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với nội dung liên quan đến trục tọa độ, hàm số cao cấp...

Sinh viên Thanh Hoa đăng bài tập về nhà lên mạng "cầu cứu" netizen nhưng không ai giúp- Ảnh 3.

Quan trọng hơn là nó dài đến... 50 trang

Theo lời của nam sinh này, anh chàng đã mất cả tuần để làm bài tập, giờ mới viết được 8 chương mà đã lên đến 50 trang. Nội dung bài tập liên quan đến trục tọa độ, hàng số cao cấp… và bằng tiếng Anh hoàn toàn khiến ai nhìn cũng phải choáng váng.

Đứng trước yêu cầu giúp đỡ của nam sinh, cư dân mạng bày tỏ: Không phải không muốn giúp mà là thực lực không cho phép!

"May mà ngày xưa không đỗ Thanh Hoa, không thì giờ tôi cũng phải đối mặt với kiếp nạn này rồi", "Khoe khéo chứ gì", "Thoạt nhìn là than thở nhưng mà đây cũng là cách flex trường ha", "Đề nghị bạn sang Đại học Bắc Kinh nhờ giúp, chứ tôi mà giúp được thì tôi cũng học Thanh Hoa lâu rồi"…, netizen bình luận.

Đến cuối cùng, có vẻ như nam sinh Thanh Hoa trên vẫn phải "tự lực cánh sinh" để hoàn thành đống bài tập. Không biết anh chàng có bình an vượt qua môn học không, chỉ biết, về phần mình, netizen thêm một lần được cảm khái, đúng là không hề có chuyện "lên đại học là được chơi". Đến sinh viên trường top 1 như Thanh Hoa mà còn gặp khó khăn trong học tập thì người bình thường càng cần cố gắng hơn.

Theo Toutiao

Theo Thiên An

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên