MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi

01-10-2024 - 00:15 AM | Sống

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi

Nằm trong top các trường học chất lượng cao ở Trung Quốc, nhưng vẫn rất ít sinh viên sẵn sàng “vượt khó” đến đây học.

Tại Trung Quốc, có hai dự án giáo dục bậc đại học nổi tiếng được gọi là “dự án 985” và “dự án 211”. Hai dự án này được chính phủ Trung Quốc thành lập nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, giúp một số trường đại học đạt được bước phát triển nhảy vọt và rút ngắn đáng kể khoảng cách với các trường đại học đẳng cấp thế giới. Vì vậy, những trường đại học nằm trong 2 dự án nói trên đều là những ngôi trường có chất lượng tốt hàng đầu Trung Quốc mà bất cứ sinh viên nào cũng ao ước được vào.

Hiện tại, ở Trung Quốc chỉ có 39 trường đại học, bao gồm cả Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa nằm trong dự án 985. Tuy nhiên, tại tỉnh Cam Túc, tỉnh nằm phía Tây Bắc Trung Quốc có một trường cũng nằm trong dự án 985, nhưng lại là nỗi e ngại của các sinh viên nước này, không phải ai cũng muốn đến đó học. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Ngôi trường nằm giữa sa mạc

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 1.

Đại học Lan Châu

Đại học Lan Châu (Lanzhou University) là một trường top đầu thuộc dự án 985. Trường được chia thành hai cơ sở chính, cơ sở Thành Quan tọa lạc tại quận Thành Quan, trung tâm thành phố Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Cơ sở thứ 2 là cơ sở Du Trung, nằm cách cơ sở Thành Quan đến 47km, tại khu vực ngoại ô hẻo lánh huyện Du Trung của thành phố Lan Châu.

Không phải sinh viên nào cũng được học tại cơ sở Thành Quan, nhiều chuyên ngành của trường được giảng dạy ở cơ sở Du Trung nên sinh viên bắt buộc phải đến đó học và ở lại trong kí túc xá của trường. 

Cơ sở Du Trung của Đại học Lan Châu nằm giữa các dãy núi đá hùng vĩ và sa mạc. Địa hình và giao thông không thuận tiện cho cả học sinh và phụ huynh khi muốn đến thăm con cái vào ngày nghỉ.  Đó chính là trở ngại lớn nhất khiến nhiều người thấy e dè khi nộp đơn vào trường đại học này.

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 2.

Cơ sở Du Trung của Đại học Lan Châu nằm giữa sa mạc và các dãy núi đá

Bên cạnh đó, theo các sinh viên tại trường, khi học tại đây họ cũng có rất ít phương tiện di chuyển, chỉ có thể chọn giữa xe buýt của trường hoặc xe khách đường dài. Nhiều người thậm chí còn nói đùa rằng họ chỉ còn lựa chọn khác là cưỡi lạc đà băng qua sa mạc. Xung quanh trường cũng rất hiếm địa điểm để vui chơi hay mua sắm, vì những lẽ đó mà nơi đây được mệnh danh là “trường đại học hoang vắng nhất Trung Quốc” hay “ngôi trường cô đơn nhất Trung Quốc”.

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 3.

Hình ảnh thực tế đường đến trường do sinh viên chụp lại

Không chỉ vị trí địa lý, khí hậu khắc nghiệt ở Cam Túc, đặc biệt là khu vực sát sa mạc như Đại học Lan Châu càng là thách thức đối với sinh viên đến từ các khu vực khác hay du học sinh. Khí hậu ở Cam Túc thường nắng gắt, khô nóng vào mùa hè và đến mùa đông lại vô cùng buốt giá, tuyết phủ dày nhiều nơi.

Theo ông Nghiêm Thuần Hoa, hiệu trưởng của trường Đại học Lan Châu, hàng năm có đến gần 40 sinh viên bỏ học, nhiều người chọn từ bỏ ngay cả khi chưa báo danh vì không chịu được điều kiện sống ở đây.

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 4.

Khuôn viên cơ sở Du Trung của Đại học Lan Châu nhìn thẳng ra dãy núi hùng vĩ

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 5.
Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 6.

Đối với nhiều người, khu vực này quá hoang vắng và không thuận tiện

Môi trường học tập lý tưởng

Mặc dù tình hình tuyển sinh hàng năm của trường không mấy khả quan, nhiều học sinh thà nộp đơn vào các trường cao đẳng, đại học bình thường ở các thành phố phát triển hơn là nộp đơn vào trường này, nhưng Đại học Lan Châu vẫn có những ưu điểm đáng để sinh viên và phụ huynh cân nhắc.

Là một trường trong dự án 985, Đại học Lan Châu tự hào là nơi có chuyên ngành vật lý hạt nhân nằm trong top đầu cả nước. Ngoài ra, chuyên ngành chính của trường là toán học và hóa học hữu cơ, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. 

Tại cơ sở Du Trung hơn 20 trường học, 64 chuyên ngành đại học, 10 ngành trọng điểm quốc gia.Tạp chí Science của Mỹ từng bình chọn Đại học Lan Châu xếp thứ 6 trong số 13 trường đại học xuất sắc nhất Trung Quốc. Điều này cho thấy đây là một môi trường học thuật cực kỳ tốt cho các sinh viên.

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 7.
Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 8.

Sinh viên Đại học Lan Châu tham gia các hoạt động của trường

Tuy điều kiện xung quanh thiếu thốn, nhưng trong khuôn viên trường lại cung cấp đầy đủ tất cả những nhu cầu cần thiết cho sinh viên. Sau hơn 20 năm phát triển, cơ sở Du Trung của Đại học Lan Châu đã xây dựng cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Ký túc xá ở đây sắp xếp 4 người ở, tiện nghi không kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn nhiều trường khác. Vì khu vực xung quanh không có nhiều cửa hàng ăn uống hay địa điểm mua sắm, nên trường cung cấp đầy đủ dịch vụ cho sinh viên ngay trong khuôn viên trường.

Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 9.
Trường đại học cô đơn nhất Trung Quốc: Nằm giữa núi đá và sa mạc, chất lượng hàng đầu nhưng năm nào cũng có sinh viên bỏ học vì không chịu nổi- Ảnh 10.

Các tòa nhà văn phòng và giảng đường trong cơ sở Du Trung

Nhiều người cho rằng, vị trí xa xôi của trường cũng giúp nâng cao tinh thần học tập của sinh viên. Môi trường yên tĩnh, cách xa sự náo nhiệt của đô thị có thể giúp sinh viên chuyên tâm hơn vào việc học tập và nghiên cứu khoa học. 

Theo 163.com


Nguyên An

Đời sống pháp luật

Trở lên trên