MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Khói bụi tận thế” bao trùm đông bắc Trung Quốc

10-11-2015 - 20:10 PM | Tài chính quốc tế

Hàng loạt thành phố tại miền đông bắc Trung Quốc đang chìm đắm trong bầu không khí khói bụi mù mịt tồi tệ, đến mức truyền thông quốc tế mô tả đây là hiện tượng “khói bụi ngày tận thế”.

Theo CNN, từ cuối tuần qua khi thời tiết lạnh trở lạnh, các thành phố tại vùng đông bắc Trung Quốc bắt đầu khởi động hệ thống sưởi ấm chạy than. Ngoài ra, nông dân các khu vực này cũng đốt rơm sau vụ thu hoạch mùa thu. Lập tức khói bụi dày đặc bao trùm khắp nơi.

Hôm nay, bầu trời nhiều thành phố ở tỉnh Liêu Ninh trở nên vô cùng u ám, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 500m ở một số nơi. Tại thành phố Thẩm Dương, tỉ lệ ô nhiễm không khí PM2,5 tăng lên mức 1.400, cao gấp 56 lần tiêu chuẩn an toàn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quy định.

Do tầm nhìn giảm xuống quá thấp, nhà chức trách Thẩm Dương phải hủy ít nhất 87 chuyến bay trong hôm qua. Các đường cao tốc nối liền thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm với các vùng khác bị buộc phải đóng cửa.

Hàng nghìn bệnh nhân đổ xô tới các bệnh viện địa phương để điều trị các bệnh về đường hô hấp. Trên mạng xã hội Sina Weibo, nhiều cư dân sống ở đông bắc Trung Quốc đăng các bức ảnh họ đeo khẩu trang kín mít khi đi ra đường, trời đất mù mịt.

“Tôi không thể tiếp tục sống như thế này. Nếu khói bụi cứ liên tục kéo dài, chắc tôi bị bệnh ung thư mất thôi” - một cư dân mạng ca cẩm. Xã luận của Thời Báo Hoàn Cầu chỉ trích chính quyền các địa phương thiếu kinh nghiệm trong việc chống ô nhiễm và quá dựa dẫm vào mô hình tiêu thụ năng lượng cũ kỹ, gây ô nhiễm.


Tầm nhìn ở Thẩm Dương giảm xuống chỉ còn 500m - Ảnh: CNN

Tầm nhìn ở Thẩm Dương giảm xuống chỉ còn 500m - Ảnh: CNN


Tất cả mọi người ra đường đều phải đeo khẩu trang y tế - Ảnh: Getty Images

Tất cả mọi người ra đường đều phải đeo khẩu trang y tế - Ảnh: Getty Images


Nhiều tòa nhà bị khói bụi che mờ, chỉ còn bảng hiệu chiếu đèn hiện lên - Ảnh: Weibo

 

Nhiều tòa nhà bị khói bụi che mờ, chỉ còn bảng hiệu chiếu đèn hiện lên - Ảnh: Weibo

 

 

Theo Nguyệt Phương

Tuổi Trẻ

Trở lên trên