MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tâm sự của nữ cựu phát thanh viên phải đối mặt với bệnh về đường ruột trong nhiều năm, thậm chí bỏ việc để có cuộc sống bình thường

27-04-2021 - 18:20 PM | Sống

Tâm sự của nữ cựu phát thanh viên phải đối mặt với bệnh về đường ruột trong nhiều năm, thậm chí bỏ việc để có cuộc sống bình thường

Bệnh Crohn đã làm thay đổi cuộc sống của người phụ nữ này và khiến cô phải từ bỏ công việc mơ ước của mình.

Natalie Hayden, 37 tuổi, cựu phát thanh viên thời sự hiện đang sống ở St. Louis, Hoa Kỳ, được chẩn đoán mắc bệnh Crohn từ năm 2005. Sau hơn 15 năm vừa vật lộn với căn bệnh mãn tính vừa đưa tin và lên sóng truyền hình, cô đã quyết định chia sẻ cuộc sống của mình bên ngoài trường quay. Bà mẹ của hai con hy vọng việc làm này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu người khác trên khắp thế giới cũng đang gặp phải hoàn cảnh tương tự. Dưới đây là những lời tâm sự của cựu nữ phát thanh viên về cuộc chiến chống lại bệnh Crohn:

Triệu chứng đầu tiên

Mọi chuyện bắt đầu vào kỳ hai của năm cuối đại học. Tôi đi vệ sinh nhiều hơn bình thường và bị đau bụng sau bữa ăn.

Tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn tới tận lúc tôi tốt nghiệp đại học vào tháng 5/2005. Ăn bất cứ thứ gì cũng gây đau bụng dữ dội và thậm chí cơn đau còn khiến tôi gặp khó khăn khi ngồi hoặc đứng thẳng. Cân nặng cũng giảm đi đáng kể. Đôi khi tôi còn bị sốt lên đến 40 độ C và đi vệ sinh cả ngày lẫn đêm. Tôi vô cùng mệt mỏi đến nỗi leo 13 bậc cầu thang trong nhà cũng trở nên khó khăn. Đây là hiện tượng rất bất thường vì tôi vốn là người yêu thích thể thao.

Phát hiện mình mắc bệnh Crohn

Tâm sự của nữ cựu phát thanh viên phải đối mặt với bệnh về đường ruột trong nhiều năm, thậm chí bỏ việc để có cuộc sống bình thường - Ảnh 1.

Chỉ sau một đêm, Natalie đã từ một cô gái trẻ 21 tuổi với tương lai đầy hứa hẹn trước mắt, trở thành một người mắc bệnh mãn tính phải uống 22 viên thuốc mỗi ngày. Đây thực sự là bước ngoặt kinh khủng nhất trong cuộc đời cô.

Tôi đã đi siêu âm, chụp cắt lớp, kiểm tra túi mật, ruột thừa nhưng không thể phát hiện ra bệnh. Mãi tới 2 tháng sau, vào tháng 7/2005, tình trạng trở nên nghiêm trọng đến mức tôi phải đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chụp cắt lớp vùng bụng và khám trực tràng. Các xét nghiệm cho thấy tôi bị chảy máu trong ruột kết nên phải nhập viện điều trị một tuần. Trong thời gian đó, họ đã kết luận tôi mắc bệnh Crohn thông qua kết quả nội soi. Tôi hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy buồn trước chẩn đoán này. Dù vậy, cuối cùng thì tôi đã tìm ra được trả lời cho những cơn đau bụng mãn tính .

Bệnh Crohn là một vấn đề sức khỏe về đường ruột mãn tính. Những người gặp phải tình trạng này có thể đối mặt với các triệu chứng như tiêu chảy liên tục, chảy máu trực tràng, đau quặn bụng, chán ăn, thiếu năng lượng và thường xuyên phải đi vệ sinh.

Vào thời điểm đó, bạn trai của tôi cũng đề nghị chia tay. Tôi lo lắng mình sẽ không bao giờ tìm được một nửa kia của cuộc đời và mọi hi vọng đang vụt tắt. Tôi đột nhiên cảm thấy rất khác so với những người cùng tuổi. Tôi không muốn bị gia đình hoặc bạn bè đối xử khác biệt. Tôi trở nên ít nói và thường xuyên nở nụ cười, dù trong lòng đang khóc.

Thất bại và nhập viện

Tâm sự của nữ cựu phát thanh viên phải đối mặt với bệnh về đường ruột trong nhiều năm, thậm chí bỏ việc để có cuộc sống bình thường - Ảnh 2.

Do bị tắc ruột nhiều lần từ năm 2014-2015, Natalie đã dành phần lớn thời gian trong bệnh viện. Cô cũng đính hôn với chồng vào thời điểm đó và lên kế hoạch cho đám cưới sau này.

3 năm sau, một áp xe có kích thước bằng với một quả bóng tennis phát triển bên trong ruột non của tôi. Để kiểm soát tình trạng này, các bác sĩ đã cho tôi dùng Humira, một loại thuốc sinh học có khả năng tác động đến hệ thống miễn dịch, từ đó giảm viêm do bệnh Crohn gây ra.

Tôi cũng gặp phải tình trạng tắc ruột, phân không thể di chuyển trong ruột như bình thường. Do hiện tượng này thường xuyên tái diễn, bác sĩ đã khuyên tôi cắt bỏ 45cm ruột non. Tôi cũng phẫu thuật luôn ruột thừa để tránh viêm nhiễm xảy ra trong tương lai.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vào tháng 8/ 2015 đã khiến tôi không thể làm việc trong hơn hai tháng. Lúc đó tôi đã đính hôn và đang lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới. Tôi và chồng có con trai đầu lòng Reid vào tháng 7 năm sau, tiếp theo là con gái Sophia và hiện nay tôi đang mang thai đứa con thứ ba.

Quyết định quan trọng

Tâm sự của nữ cựu phát thanh viên phải đối mặt với bệnh về đường ruột trong nhiều năm, thậm chí bỏ việc để có cuộc sống bình thường - Ảnh 3.

Có thể tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống như sinh nhật của các con mà không bị bệnh Crohn quấy nhiễu là điều vô cùng tuyệt vời của nữ phát thanh viên.

Tôi đã làm phát thanh viên trong chương trình tin tức buổi sáng được bảy năm. Tuy nhiên, tôi quyết định từ bỏ công việc này vào năm 2014 để có một cuộc sống bình thường hơn. Bạn trai của tôi, hiện nay là chồng, đã yêu xa trong thời gian dài. Vào thời điểm đó, bác sĩ cũng cho rằng quyết định này của tôi là chính xác vì áp lực từ công việc cũng có thể khiến cho bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Mặc dù tình trạng này không thể chữa khỏi hoàn toàn, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị đau bụng nhưng không thường xuyên. Tôi đang dùng thuốc và lưu ý tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Tôi tránh xa các tác nhân kích thích, hạn chế uống cà phê mỗi ngày, hiếm khi uống rượu và ít ăn các loại hạt dẫn đến đầy bụng.

Ngay cả khi bệnh đã thuyên giảm, chúng vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi mỗi giờ mỗi ngày. Một quyết định sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, giờ đây, sau nhiều năm phải vật lộn với căn bệnh này, tôi đã cảm thấy tốt hơn. Mắc bệnh mãn tính không có nghĩa là tôi không thể theo đuổi ước mơ của mình.

(Nguồn: Women'shealth)

Theo N.M

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên