MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tâm sự khó xử của cha già: Lương hưu khoảng 27 triệu đồng, tôi không muốn giúp con trai trả nợ mua nhà, liệu có sai?

16-05-2023 - 23:13 PM | Sống

Tâm sự khó xử của cha già: Lương hưu khoảng 27 triệu đồng, tôi không muốn giúp con trai trả nợ mua nhà, liệu có sai?

Thời nay cha mẹ có nên dùng tiền hưu của mình để hỗ trợ tài chính cho con cái hay không?

‏Ở Trung Quốc, một người đàn ông sống giản dị với gần 8.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng) tiền lương hưu mỗi tháng đã đặt câu hỏi: Khi con trai ngỏ ý muốn tôi giúp chúng trả tiền vay thế chấp nhà, tôi có nên đáp ứng yêu cầu này hay không? Tưởng chừng sẽ được con cái yêu thương, thế nhưng, ông lại bị chính con mình chỉ trích. Ông nên làm gì?‏

"Cá chuối đắm đuối vì con"

‏Theo các phương tiện truyền thông, vấn đề của ông Vương ở Trung Quốc đang gây tranh cãi vì không đủ năng lực giúp con trai mình trả hết khoản thế chấp mua nhà. Ông chỉ có gần 27 triệu đồng lương hưu mỗi tháng. Vì đã già, nên số tiền này ông phải dùng để mua thuốc và khám bệnh, sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt, số tiền còn dư cũng không nhiều. Thế nhưng, con trai ông lại có ý định nhờ ông giúp trả tiền vay ngân hàng để mua nhà mỗi tháng.‏

‏Theo ông Vương, ông đã làm việc siêng năng và chăm chỉ suốt một đời, từ vận hành doanh nghiệp nhỏ đến lúc trở thành người đứng đầu doanh nghiệp, ông đều nỗ lực hết mình và làm việc không ngừng nghỉ. Sau khi về hưu, ông không chọn sống an nhàn mà tiếp tục làm những điều mình thích, tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Ông cũng sống độc lập 1 mình, tự chăm lo cho bản thân. Thi thoảng ông mới tới nhà con trai thăm các cháu.

Tuy nhiên, mức phí chi phí y tế ngày càng tăng, những căn bệnh tuổi già khiến tình hình tài chính của ông khó khăn thấy rõ.‏

photo-1684225341168

‏Con trai ông Vương và gia đình sống ở 1 căn hộ cách không xa nhà ông Vương. Gia đình mua căn hộ trả góp, mỗi tháng dành 1/3 thu nhập để trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, sang năm nay, công việc khó khăn, gia đình lại có thêm thành viên mới nên tình hình tài chính khá căng thẳng. Anh ta nghĩ rằng việc yêu cầu cha mình tài trợ một phần khoản thế chấp là quá đáng, nhất là khi bản thân anh ta đang gặp căng thẳng về tài chính.

‏Về vấn đề này, cộng đồng mạng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng trách nhiệm nuôi dạy con cái của cha mẹ là cả đời, kể cả khi con cái đã lập gia đình, lập nghiệp thì cha mẹ cũng nên cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm với con. Những người khác có quan điểm khác, họ cho rằng con trai phải tự chịu trách nhiệm về khoản thế chấp này, đừng cứ mãi coi cha mẹ là chiếc "phao cứu sinh".‏

Cha mẹ có nên giúp con trả tiền mua nhà?

‏Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ quan hệ kinh tế trong gia đình không đơn thuần là quan hệ vay mượn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nên dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Cha mẹ hỗ trợ tài chính cho con cái vì họ yêu thương và quan tâm chúng, chứ không phải vì họ mong muốn con mình báo ơn.‏

photo-1684225342240

‏Thứ hai, sau khi nghỉ hưu, nguồn tài chính của cha mẹ thường bị hạn chế. Lương hưu gần 27 triệu đồng ở Trung Quốc có lẽ chỉ đủ đảm bảo cho các nhu cầu cơ bản về sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của người già (theo mức sống ở Trung Quốc). Dù bậc cha mẹ có sẵn sàng giúp đỡ con cái đi chăng nữa thì cũng cần chắc chắn rằng các nhu cầu cơ bản của mình đã được đáp ứng, rồi hãy tính đến các khoản chi tiêu khác. Phận làm con, bạn nên tôn trọng và hiểu tình hình tài chính của cha mẹ mình.‏

‏Tiếp theo, tiền mua nhà không phải là một khoản tiền nhỏ. Trong trường hợp kinh tế khó khăn, cha mẹ rất khó để trả nợ giúp con. Cách tốt nhất là, lương hưu của cha mẹ được sử dụng để mua nhu yếu phẩm, thanh toán chi phí y tế và các chi phí sinh hoạt khác, và tất nhiên không nên dành hết quỹ hưu trí này để thanh toán các khoản thế chấp, vay nợ của con cái, đặc biệt khi con cái có nguồn thu nhập riêng, hoặc quyết định mua nhà không phải do cha mẹ đưa ra.‏

‏Cuối cùng và cũng là trên hết, sự hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau cần được thiết lập trong gia đình. Cha mẹ và con cái nên bình đẳng, không ép buộc nhau trong tương tác và nên hiểu và giúp đỡ nhau về mặt kinh tế.‏

‏Sau tất cả, ông Vương chia sẻ: "Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ muốn sống nhẹ nhàng, thoải mái và mua được những thứ mình cần. Khoản tiền trợ cấp này đủ khiến tôi mãn nguyện rồi. Tôi không muốn vướng vào những tranh cãi kiểu này, càng không muốn chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến mối quan hệ với con trai và gia đình tôi." ‏


Hoa Thu

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên