MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân sinh viên than vãn "6 triệu/ tháng không đủ tiêu", dân mạng đã không thương còn "ném đá"!

18-12-2021 - 22:36 PM | Sống

Bài toán chi tiêu luôn là vấn đề nan giải đối với nhiều sinh viên trọ học xa nhà.

Đối với các tân sinh viên trọ học xa nhà, ngoài vấn đề trường lớp, học tập thì việc chi tiêu như thế nào cũng là bài toán nan giải. Tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền xăng xe… đủ thứ tiền khiến các bạn phải cân nhắc chi tiêu.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài than phiền của một tân sinh viên về vấn đề chi tiêu khi xa nhà. Theo đó, một tháng trọ học trên thành phố khiến bạn cảm thấy “sốc” với đủ thứ tiền phải chi tiêu trong khi bố mẹ chỉ cho một khoản cố định.  Tân sinh viên này bèn lên mạng xin bí quyết chi tiêu của các anh chị đi trước, nhưng kết quả là nhận về vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Tân sinh viên than vãn 6 triệu/ tháng không đủ tiêu, dân mạng đã không thương còn ném đá! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nguyên văn câu chuyện như sau:

“1 tháng bao nhiêu cho đủ?

Có anh chị nào mới lên đại học mà thấy sốc như em không, thật ra em chưa phải học trực tiếp trên trường, chỉ học online thôi nhưng mấy tháng vừa qua, chi phí ăn tiêu của em như này ạ:

Tiền trọ: 1,5 triệu đồng.

Tiền điện, nước, mạng: khoảng 250 - 300 nghìn đồng. 

Tiền ăn: Sáng em ăn trung bình khoảng 20 nghìn đồng, có hôm ăn ít thì là xôi, bánh bao nhưng có hôm ăn bát phở, bát bún là 30 nghìn đồng. Em không nhịn ăn sáng, nhịn ăn sáng xong buổi sáng rất mệt… nên trung bình sáng mất 20 nghìn đồng, trưa thì ăn cơm cũng tầm 20 đến 30 nghìn đồng, trung bình là 25 nghìn đồng, tối cũng vậy. Tiền ăn 1 ngày khoảng 70 nghìn đồng, 1 tháng khoảng 2 triệu đồng. 

Tiền xăng xe, 1 tuần 1 bình, 1 bình khoảng 80 nghìn đồng, 1 tháng là 300 đến 350 ngàn đồng. 

Tiền điện thoại 1 tháng trung bình 100 nghìn đồng (gồm cả nghe gọi và 4G).

Như vậy, riêng 1 tháng em đã mất 4,1 triệu đồng.

Chưa kể những tiền chi tiêu ăn lặt vặt linh tinh, tháng nào em cũng đi bay tầm 6 triệu đồng. Em liệt kê mà mẹ em không tin, còn phải mang hóa đơn về. Thật sự mọi người xem em có hoang phí chỗ nào đâu?

Thật sự nếu không nhịn ăn, hoặc ở phòng trọ gọi là thiếu thốn một chút thì làm sao mọi người có thể tiêu ở Hà Nội với khoảng 2 đến 3 triệu được nhỉ, hay em như thế là hoang ạ, em còn chưa kể tiền học, tiền mua đồ quần áo còn nhiều nữa. Vậy mà ngày xưa anh chị bảo lên đại học tiêu một tháng có 2 - 3 triệu đồng thôi. Cho em xin bí quyết với!”.

Ngay khi bài viết này được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Thay vì dành sự đồng cảm, thấu hiểu cho nỗi lo của tân sinh viên, đa số dân mạng đều bày tỏ sự bức xúc, "ném đá" thẳng thừng với sinh viên này.

Một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:

- Đừng có ở đó mà than, muốn tiêu nhiều thì đi tìm việc làm rồi chi tiêu. Khi mình chưa kiếm ra được tiền thì mình đang bám víu lấy đồng lương ít ỏi của cha mẹ. Thế nên, bớt than thở và nên biết ơn với mồ hôi công sức của cha mẹ đi.

- Bạn có biết đi làm thêm không? Có biết tiết kiệm không? Không biết nữa thì có hỏi trên này cũng chỉ để hỏi mà thôi!

- Học online thì đi xe làm gì? Tự nấu cơm mà ăn, ăn cơm rang và quả trứng hết 5 nghìn đồng thôi, ăn mì tôm, ăn bánh mì... Dùng mạng rồi thì gọi điện thoại qua zalo chứ dùng 4G làm gì nữa!

- Sinh viên thì tiết kiệm thôi em. Muốn thoải mái thì biết cái gọi là "làm thêm" không?

- Học online thì về nhà mà học, sao lại cần thuê trọ học online? Tiền ăn 1 tháng của em bằng 1/3 tiền ăn cả tháng 5 người nhà chị luôn rồi đó. Dịch học online mà lượn đâu tuần hết 1 bình xăng?

Thực tế, việc chi tiêu của sinh viên còn phụ thuộc vào điều kiện gia đình và mức sống của mỗi người. Song, mỗi chúng ta cũng nên học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, khoa học để tránh tình trạng đầu tháng ăn sang, cuối tháng ăn mì tôm nhé!

Theo Bạch Dương

Infonet

Trở lên trên