MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tặng học trò đôi giày 80 nghìn trong mùa đông giá rét, hơn 20 năm sau giáo viên được tặng lại 1 căn nhà, sống sung túc về già

28-04-2022 - 07:52 AM | Sống

Có lẽ cô giáo này cũng không ngờ hành động tặng giày năm nào đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu học trò.

Từ cậu học sinh nhà nghèo, đi bộ 8 km đến trường cho đến Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Năm 1978, cô Zhang mới tròn 30 tuổi, là giáo viên dạy Toán của một trường cấp 2 ở Wuchuan (Trung Quốc). Thời gian đầu, vì mới về trường và còn làm giáo viên chủ nhiệm nên cô đã chịu không ít áp lực.

Nhưng chỉ thời gian ngắn sau, cô được nhiều giáo viên và học sinh đánh giá là một người tốt bụng, luôn cố gắng giúp đỡ người khác và biết cảm thông. Với những học trò có thành tích không tốt, cô thường dành thời gian sau khi tan học để dạy kèm các em. Hàng ngày cứ sau 6h30 chiều, học sinh trong lớp cô Zhang sẽ ngồi ngay ngắn ở bàn học, lắng nghe cô giảng bài.

"Vào thời điểm đó, toàn trường không có lớp học phụ đạo. Chỉ có cô Zhang chăm chỉ, chủ động đứng ra mở lớp giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và thích những giờ dạy Toán của cô ấy", một học trò cũ của cô chia sẻ.

Tặng học trò đôi giày 80 nghìn trong mùa đông giá rét, hơn 20 năm sau giáo viên được tặng lại 1 căn nhà, sống sung túc về già - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trong rất nhiều lứa học sinh của cô Zhang thời bấy giờ, cậu học trò Chen Zhide có hoàn cảnh rất đặc biệt, vì tuy gia đình khó khăn nhưng học lực lại rất tốt. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Chen Zhide và những đứa trẻ bình thường, thì chỉ có thể do Chen Zhide tương đối ít nói, nhút nhát và thường ngồi một mình trong giờ giải lao.

Thời điểm đó, cô Zhang nhận ra Chen Zhide không phải là cậu bé lầm lì mà nguyên nhân sâu xa là bởi cậu tự ti với hoàn cảnh gia đình. Càng tìm hiểu nhiều hơn về cậu học trò, cô Zhang biết được Chen Zhide sống ở làng Yinjiagou, nhà cách trường gần 8km. Hàng ngày, cậu vẫn miệt mài tự đi bộ đến trường, rồi sau khi tan học lại lầm lũi đi về nhà.

Được biết, gia đình của Chen Zhide rất đông con, do đó bố mẹ không có thời gian chăm lo cho từng đứa trẻ. Nhận thấy hoàn cảnh đáng thương của Chen Zhide, cô Zhang càng quyết tâm dành nhiều quan tâm hơn cho cậu.

Tặng học trò đôi giày 80 nghìn trong mùa đông giá rét, hơn 20 năm sau giáo viên được tặng lại 1 căn nhà, sống sung túc về già - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Ngày khai giảng năm lớp 3, khi đang sắp xếp lại tập tài liệu, cô Zhang phát hiện cái tên Chen Zhide không còn trong danh sách học sinh của trường. Đã có rất nhiều trường hợp học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình, do đó cô Zhang không khỏi lo lắng cho Chen Zhide, và lập tức đến nhà cậu để tìm hiểu lý do.

Cha mẹ Chen Zhide nói rằng họ không muốn cậu đi học nữa, thay vào đó việc kiếm 1 nghề tạo ra tiền sẽ là lựa chọn tốt hơn. Cô Zhang đã thuyết phục gia đình trong nhiều giờ liền. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, nếu họ muốn đổi đời thì cho con trai tiếp tục đi học là cách duy nhất.

May mắn là sau buổi nói chuyện với gia đình Chen Zhide, cậu bé vẫn được đến trường. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính, song gia đình Chen Zhide vẫn cố gắng cho con theo đuổi việc học. Cảm kích người giáo viên, Chen Zhide càng chăm chỉ học hành và không bao giờ dám nghĩ đến chuyện bỏ học.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu trúng tuyển vào một trường Đại học, với số điểm cao thứ hai trong vùng. Sau đó, cậu còn tiếp tục học Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính của trường Đại học bắc Kinh - ngôi trường đứng đầu về chất lượng đào tạo ở Trung Quốc. Khi nhận giấy báo nhập học, người đầu tiên cậu gọi điện và mong nhận được lời chúc mừng là cô Zhang.

Tặng học trò đôi giày 80 nghìn trong mùa đông giá rét, hơn 20 năm sau giáo viên được tặng lại 1 căn nhà, sống sung túc về già - Ảnh 3.

Chân dung cô Zhang - người giáo viên tâm huyết với nghề.

Tặng học trò đôi giày 80 nghìn trong mùa đông giá rét, hơn 20 năm sau giáo viên được tặng lại 1 căn nhà, sống sung túc về già - Ảnh 4.

Ít ai biết rằng, trong những năm tháng Đại học, cậu từng rơi vào quãng thời gian khó khăn khi người cha đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Mất đi điểm tựa tinh thần, Chen Zhide đã nghĩ đến việc bỏ học lần thứ hai.

Trước khi chính thức nộp đơn thôi học, Chen Zhide đã về thăm cô giáo. Cậu tâm sự, cô Zhang phát hiện cậu đi một đôi giày bông có vết vá chằng chịt trong tiết trời giá lạnh. Khi đó, lương tháng của cô chỉ có 37 tệ nhưng đã không ngần ngại mua đôi giày mới giá 20 tệ (khoảng 80 nghìn đồng) cho Chen Zhide. Đôi giày chính là điểm tựa tinh thần, vực cậu dậy khỏi cơn khủng hoảng.

Sự đền đáp xứng đáng cho người giáo viên sau 30 năm

Vào lần sinh nhật thứ 60 của cô Zhang, có hơn 40 học sinh cũ đã đến chung vui cùng cô. Ngay trong bữa tiệc, Chen Zhide bất ngờ nói sẽ tặng cho cô Zhang 100.000 NDT (khoảng 351 triệu đồng). Ngoài ra, cậu chia sẻ đã mua cho giáo viên một căn nhà mới, và chỉ đợi cô Zhang thu dọn đồ đạc đến ở.

Có rất nhiều người trong bữa tiệc, kể cả cô Zhang ngỡ ngàng với món quà giá trị quá lớn của Chen Zhide. Cậu cho biết, ý tưởng tặng tiền và nhà cho giáo viên đã có từ rất lâu, khi cậu biết cô Zhang đang sống một mình trong căn nhà gỗ, có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Chính vì vậy, cậu đã dành tặng một ngôi nhà để mong cô có cuộc sống tốt hơn.

Tặng học trò đôi giày 80 nghìn trong mùa đông giá rét, hơn 20 năm sau giáo viên được tặng lại 1 căn nhà, sống sung túc về già - Ảnh 5.

Một góc trong căn nhà mới của cô Zhang.

Không chỉ mua nhà cho cô, Chen Zhide còn đề nghị được đón giáo viên về ở cùng gia đình, để tiện chăm sóc cho cô khi về già. Được biết, sau khi cha mẹ Chen Zhide đã qua đời,  đã coi cô Zhang là người mẹ thứ hai của mình.

Thông tin người học trò cũ mua nhà tặng giáo viên đã nhanh chóng lan truyền khắp vùng. Nhiều người nhận định, chỉ với 20 tệ ở mùa đông năm nào, giờ đây cô Chen Zhide đã có thêm 1 người con và có cuộc sống sung túc khi về già. Tuy nhiên, Chen Zhide cho biết cô Zhang không chỉ dạy cậu kiến thức mà còn truyền cho cậu lối sống mạnh mẽ, không ngừng cố gắng qua từng ngày.

Giờ đây, ở tuổi 75 cô Zhang đã về hưu, vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tận hưởng niềm vui tuổi già. Được biết, nhờ được truyền cảm hứng bởi sự tốt bụng và chân thành của cô Zhang, cậu Chen Zhide và vợ đã tự đứng ra mở một trường mầm non, nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo có cơ hội được đến trường

Nguồn: Sohu

Theo Dương

Pháp luật & bạn đọc

Trở lên trên