MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà

16-02-2021 - 14:17 PM | Sống

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà

Bởi dịch Covid bùng lên ngay trước Tết nên lịch làm việc và những cảm xúc đầu năm của các BTV truyền hình cũng đặc biệt hơn hẳn. Trong khi mọi người còn đang say ngủ hoặc sum vầy bên gia đình, thì những cô gái xinh đẹp làm truyền hình lại phải bận rộn làm việc sớm khuya để mang tin tức đến cho mọi nhà.

BTV Hải Vân VTV24

6 năm gắn bó với nghề dẫn chương trình truyền hình, 2 năm công tác ở VTV, nhưng có lẽ năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất với cô nàng BTV xinh đẹp Hải Vân vì không được về quê sum họp với gia đình. Bố mẹ Hải Vân đang sống tại TP. Hải Dương - ngay trong tâm dịch, nên Vân quyết định sẽ ăn Tết ở thủ đô để đảm bảo an toàn phòng dịch cho chính mình và người thân trong nhà.

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 1.

Mặc dù 2 chương trình chính mà Vân tham gia là Bản tin Tài chính Kinh doanh và Tài chính Tiêu dùng đều được nghỉ lên sóng từ 29 âm lịch để nhường cho các chương trình chào xuân khác, song Hải Vân luôn sẵn sàng trực cho Bản tin Chuyển động và dẫn Chương trình Chống dịch 24h - một chương trình mới được phát sóng trên VTVGo và báo điện tử VTVNews.

Trước khi trở lại đi làm, Hải Vân nhớ lại những ngày đặc biệt vừa qua: "Lên sóng những ngày cận Tết với BTV truyền hình như em có rất nhiều cảm xúc, vừa hồi hộp, lưu luyến về một năm sắp qua đi, vừa tự nhủ phải cố gắng thật nhiều cho những phóng sự cận Tết - sao cho phản ánh một cách chân thực nhất không khí đón Tết năm Tân Sửu.

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 2.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 3.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 4.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 5.

Riêng em năm nay không được về quê ăn Tết vì Hải Dương là vùng dịch. Và chính vì không được về với ba mẹ, với gia đình, nên em cũng nhiều tâm trạng lắm. Lần đầu tiên em đón Tết xa nhà trong 27 năm, kết thúc lịch trực ngày 29 Tết nhìn mọi người chuẩn bị đồ về quê, đăng ảnh đoàn tụ gia đình mà trong lòng em tủi thân lắm. Ba mẹ em cũng buồn nhưng vẫn động viên hàng ngày, vẫn an ủi là ba mẹ vẫn được gặp Vân trên tivi.

Em nhớ như in khi dẫn Bản tin Chống dịch ngày 27 Tết, có một phóng sự là Tết cách mặt, không cách lòng, khi nói đến những lời dẫn cuối trước khi chào kết, em như lặng đi vì thấy chính bản thân mình trong đó. Nhưng may mắn là mặc dù không được về quê, em vẫn có bạn bè đồng nghiệp động viên chia sẻ, vẫn có những người yêu thương chăm sóc, thậm chí những người bạn ở Hà Nội còn rủ em ăn tất niên tại nhà, hoặc cafe phố xá với em để nguôi nỗi nhớ nhà. Giao thừa em cùng bạn thân xuống phố, đi lễ chùa đầu năm, và hôm sau là lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh phố phường Hà Nội sáng mùng 1 Tết".

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 6.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 7.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 8.

Năm 2020 là một năm nhiều biến động, khó khăn với tất cả mọi người, và Hải Vân cũng không ngoại lệ nên cô nàng cũng không mua sắm gì cho bản thân, ngược lại Vân âm thầm gửi quà vào khu cách ly cho người dân ở quê hương.

"Khi biết Hải Dương phát dịch, rất nhiều bạn bè đã gọi hỏi thăm ba mẹ em có an toàn không? Em có về nhà ăn Tết không? Và khi biết em không thể về, mọi người đều động viên và nói nếu buồn, mọi người sẽ qua với em. Hơn thế nữa, điều mà em cảm thấy may mắn, biết ơn và trân trọng là được cùng anh chị em bạn bè gom đồ quyên tặng hỗ trợ người dân bị cách ly, từ khẩu trang, đồ bảo hộ, đến đồ ăn thức uống, ấm nước... So với những thành tựu trong công việc suốt 1 năm qua, thì đó là điều ý nghĩa nhất mà em cảm thấy tự hào về mình và mọi người. Được mọi người quan tâm bằng những lời chúc tốt đẹp là em thấy ấm áp rồi, không thấy thiệt thòi chút nào cả".

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 9.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 10.

Với những nỗ lực chăm chỉ, Hải Vân đã nhận về nhiều trái ngọt trong năm 2020, trong đó phải kể đến tấm bằng khen cho sự cống hiến của nữ BTV trẻ tuổi ở Trung tâm VTV Digital. Đối với khán giả thì Hải Vân là một nữ MC duyên dáng, có ngoại hình và giọng nói cuốn hút, còn đối với đồng nghiệp ở Đài thì Vân rất nghiêm túc trong công việc, luôn chỉn chu và hoàn thành tốt mọi chương trình của mình. Nữ BTV trẻ đã chuẩn bị sẵn bộ áo dài thật đẹp và ý nghĩa để quay trở lại dẫn vào ngày mùng 6 Tết, với 3 bản tin khai xuân: Tiêu dùng 24h trên VTV1, Giờ vàng săn sale trên fanpage VTV24 Money và Y tế 24h.

"Vân cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ Vân và các chương trình truyền hình. Vân kính chúc mọi người có một năm mới an toàn, hạnh phúc và bình an. 2020 đã quá nhiều biến động, mong mọi người luôn giữ được tâm bất biến, mạnh mẽ dù trong hoàn cảnh như thế nào, và mong rằng chúng ta luôn biết tận hưởng cuộc sống dù trong đại dịch".

"Cô gái thời tiết" Xuân Anh

Không phải đón Tết xa nhà như nhiều đồng nghiệp khác vì gia đình ở ngay Hà Nội, nhưng cũng vì thế mà Xuân Anh nhận đi làm gần như xuyên Tết thay cho những người ở xa. Từ 29 đến mùng 5 Tết, cô nàng liên tục lên sóng dẫn các bản tin thời tiết quan trọng vào khung giờ sáng và tối. 1h đêm giao thừa cũng ở trường quay, mùng 4 Tết bận rộn dẫn 3 khung giờ, mùng 5 Tết Xuân Anh cũng xuất hiện trên bản tin trưa 12h và 19h tối. Khung giờ vất vả nhất phải kể đến Chào buổi sáng, đây là chương trình trực tiếp đầu ngày mới nên Xuân Anh phải đi làm từ rất sớm, bất kể mùa đông giá buốt.

"Hôm nào dẫn thời tiết cho Chào buổi sáng thì 4h mình đã thức dậy để chuẩn bị đi làm, 5h15 là ổn định trong trường quay và 5h30 là lên sóng trực tiếp, cho tới tận 7h hết chương trình mới kết thúc nhiệm vụ.

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 11.

Tết là dịp rất quan trọng, bởi vậy mình nghĩ cần sự chỉn chu gấp nhiều lần so với ngày thường. Hơn nữa Tết thì tất cả các bản tin đều mặc áo dài, nên mình không có đủ. Bởi vậy, ngay khi có lịch làm việc, trước Tết khoảng 2 tuần mình đã đi kiếm rất nhiều shop quần áo để chọn áo dài. Mình còn phân ra set nào mặc hợp với bản tin nào, vì mỗi trường quay lại có màu sắc khác nhau. Với số lượng bản tin dẫn Tết này khá dày, mình đã chuẩn bị khoảng 10 bộ áo dài rực rỡ cho đúng không khí năm mới".

Mặc dù lượng công việc dịp Tết cao hơn hẳn ngày thường, song cô BTV trẻ sinh năm 1992 cũng không thấy căng thẳng vì đến trường quay gặp gỡ ekip rất vui, lại được xúng xính đồ đẹp nên tâm trạng rất phấn khởi. Tuy nhiên những lúc đứng chờ để dẫn sau máy quay cũng khá mỏi, đi làm từ lúc gà chưa gáy là "thách thức" khiến Xuân Anh phải tỉnh táo để lên sóng thật tươi. Đôi khi buồn ngủ quá vẫn phải nằm ra sàn giữa ngổn ngang dây điện máy móc để nghỉ ngơi một chút, hoặc đói bụng thì Xuân Anh chia sẻ cùng đồng nghiệp những món ăn nhanh gọn như bánh trái, nem chua... để lót dạ trước khi lên hình. Khán giả chỉ thấy được vẻ xinh đẹp tươi tắn của các nữ BTV trên tivi, nhưng phía sau những khung hình long lanh đó là rất nhiều nỗ lực và hi sinh để mang đến cho mọi nhà các chương trình ý nghĩa.

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 12.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 13.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 14.

"Do ngày Tết mọi người đều muốn dành thời gian bên gia đình, nghỉ ngơi, nên lịch làm việc cũng sẽ xếp dồn lại. Lịch Xuân Anh căng nhất là hôm mùng 4 khi phải dẫn xuyên từ sáng sớm tới tối muộn. Tuy nhiên mình tranh thủ nghỉ ngơi giữa các bản dẫn là lấy lại được phong độ để lên sóng ngay.

Thú thật là dẫn các bản tin Tết có khi còn áp lực hơn ngày thường, vì năm nay nghỉ Tết đúng lúc dịch bệnh, hạn chế du xuân, nên mọi nhà sẽ xem tivi nhiều hơn. Rất may năm nay cả tuần Tết khá đẹp trời, nắng ấm, nên các kịch bản đều mang tính tích cực, bản thân mình dẫn cũng cảm thấy có phần nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái - năm mà Tết xảy ra cả mưa đá".

Đêm 30 Tết sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Xuân Anh trở về nhà đã 7h tối, chỉ kịp chạy qua tạp hóa mua thêm ít đồ ăn. Đường phố vắng vẻ khiến cô BTV cảm thấy nhớ nhà vô cùng, chỉ mong nhanh chóng được về với bố mẹ.

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 15.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 16.

"Về nhà thấy nhà cửa mình còn bung bét chưa dọn dẹp bày biện xong, bố mẹ thì đang tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng, cảm thấy hơi có lỗi với gia đình vì quá bận rộn công việc. Thế là vội vàng cất đồ rồi xắn tay dọn dẹp, bữa cơm tất niên ăn cũng nhanh chóng rồi nghỉ ngơi. Mùng 1 mùng 2 mình được nghỉ, có thời gian đón năm mới với cả nhà". 

Nhìn lại năm cũ đã qua, với Xuân Anh thì điều ý nghĩa nhất cô nàng làm được trong 2020 có lẽ là việc kéo khán giả tới gần hơn với truyền hình. Do dịch bệnh nên mọi người có thời gian ở nhà xem tivi nhiều hơn, biết đến hình ảnh vui vẻ và gần gũi của các BTV truyền hình trên mạng xã hội. Ai cũng nói với Xuân Anh rằng "Thế này thì phải xem tivi nhiều hơn, vì các biên tập viên VTV đáng yêu quá!". Điều đó khiến Xuân Anh thực sự rất hạnh phúc, nhất là khi những bình luận như vậy lại đến từ các bạn trẻ - thế hệ tưởng chừng như chỉ quan tâm đến mạng xã hội nhiều hơn là thời sự trên tivi.

Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 17.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 18.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 19.
Tết của các nữ BTV truyền hình: Người đội mưa rét đi dẫn bản tin từ 4h sáng, người đón xuân đầu tiên không được về nhà - Ảnh 20.

"Xuân Anh chỉ muốn nói rằng chúc tất cả mọi người một năm mới 2021 có sức khỏe như trâu, chăm chỉ gặt hái thành công, nhiều may mắn và hạnh phúc! Mong cho năm tới đây sẽ bớt thiên tai để cuộc sống người dân được bình yên!".

Theo Lynk

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên