Hoá ra chỉ cần làm theo 5 cách này là sẽ tiết kiệm được kha khá tiền
Sau khi sống tối giản, tôi nhận ra mình có thể cắt giảm 5 khoản tiêu dùng mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống.
- 24-03-2025Chi Pu lập công ty giải trí mới
- 21-03-2025Cặp vợ chồng bỏ 7 tỷ đồng xây biệt thự trắng 1.000m2 trên đảo tặng bố mẹ dưỡng già: Thiết kế 77 ô cửa sổ tạo nét độc đáo hiếm có
- 20-03-2025Cụ ông qua đời thừa kế bất động sản 100m2 cho con dâu cả, 2 người con trai không được gì sửng sốt khi phát hiện sự thật sau 1 năm
Xin chào, tôi là Thiển Thiển.
Gần đây, tôi không mua sắm nhiều nhưng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều thứ thực sự không cần thiết phải mua.
Từ giờ trở đi, nếu không phải là nhu cầu thiết yếu, tôi sẽ tạm thời không chi tiền.
Vấn đề tiền bạc thường không nằm ở việc thu nhập quá ít mà là do chúng ta chi tiêu quá nhiều.
Mỗi tháng, tiền kiếm được chỉ có giới hạn, nhưng những thứ chúng ta muốn mua thì ngày càng nhiều, ham muốn ngày càng lớn, vậy nên tiền lúc nào cũng không đủ.
Tôi nhận ra rằng khi cắt giảm một số khoản chi sau đây, cuộc sống của tôi không hề bị ảnh hưởng mà còn tốt hơn rất nhiều:
1. Cắt giảm chi tiêu cho đồ ăn ngoài
Tháng này, tôi không gọi đồ ăn ngoài một lần nào. Một phần là do tôi đang giảm cân nên đã gỡ luôn ứng dụng đặt đồ ăn, phần khác là để tiết kiệm tiền.
Nhưng không ngờ rằng, sau một tháng không gọi đồ ăn, tôi không chỉ tiết kiệm được một khoản kha khá mà còn giảm được 5kg!
Từ nay, tôi đặt mục tiêu mỗi tháng chỉ gọi đồ ăn tối đa hai lần, còn lại sẽ tự nấu ăn ở nhà.
Một đơn hàng đặt đồ ăn cũng tốn cả trăm nghìn, nếu tiết kiệm, mỗi tháng có thể để dành được vài triệu.
Hơn nữa, tự nấu ăn tại nhà không chỉ tiết kiệm mà còn giúp gắn kết gia đình hơn.
Ảnh minh họa
2. Hạn chế mua quần áo
Trước đây, tôi tháng nào cũng mua quần áo, lúc nào cũng cảm thấy thiếu một món nào đó.
Dù tủ đồ đã đầy, tôi vẫn có cảm giác "không có gì để mặc."
Nhưng sau kỳ nghỉ hè, tôi nhận ra rằng mình chỉ mặc đi mặc lại chưa đến 10 bộ đồ, còn lại hầu như không động đến.
Sắp đến lúc chuyển mùa, dọn tủ lại là một công việc mệt mỏi. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không mua thêm quần áo nữa, ít nhất là cho đến khi tôi đạt được cân nặng mong muốn.
Thực tế, quần áo trong nhà có thể mặc đến 10 năm mà vẫn dùng tốt!
3. Cắt giảm chi tiêu cho các mối quan hệ xã giao không cần thiết
Từ khi chuyển đến thành phố này cùng chồng, tôi đã giảm đáng kể các khoản chi cho việc giao tiếp xã hội.
Những buổi tụ tập mà không quá thân thiết, tôi đều từ chối tham gia, vì suy cho cùng, sau buổi gặp gỡ, ai về nhà nấy, chẳng ai thật sự quan tâm đến ai.
Bạn bè thực sự chỉ cần có một vài người chân thành là đủ.
Cắt giảm những mối quan hệ xã giao không cần thiết giúp ta có thêm thời gian và năng lượng để đầu tư vào những điều thực sự quan trọng.
4. Không đăng ký thẻ tập gym
Tôi nhận ra rằng chạy bộ quanh khu nhà hoặc tập theo các bài tập trên mạng cũng mang lại hiệu quả không kém, chẳng cần phải đăng ký phòng gym.
Trước đây, tôi từng mua thẻ gym nhưng rồi bỏ dở giữa chừng, cuối cùng lại lãng phí tiền bạc.
Thêm vào đó, tôi khá ngại giao tiếp, nếu không có ai đi cùng, tôi cũng chẳng muốn đến phòng gym.
Những ai thực sự muốn rèn luyện sức khỏe không cần thẻ tập, thậm chí không cần thiết bị. Chạy bộ, tập thể dục nhịp điệu, yoga – tất cả đều có thể thực hiện ngay tại nhà chỉ với một ứng dụng trên điện thoại.
Ảnh minh họa
5. Không chi tiền cho những mối quan hệ không cần thiết
Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người bạn thời cấp hai mời đến dự tiệc đầy tháng của con họ.
Ban đầu, tôi định đi, nhưng rồi nghĩ lại: Khi tôi kết hôn, họ cũng không đến. Khi con tôi đầy tháng, họ cũng không chúc mừng. Vài năm nay không hề liên lạc, vậy thì tại sao tôi phải đi?
Sau này, có lẽ chúng tôi cũng không có cơ hội gặp lại.
Kết luận
Trong tình hình kinh tế hiện nay, kiếm tiền đã khó, tiết kiệm lại càng khó hơn. Khi còn trẻ, tiêu hết tháng nào biết tháng đó không phải là vấn đề.
Nhưng khi bước vào giai đoạn trưởng thành, trách nhiệm với cha mẹ già, con cái nhỏ khiến chúng ta không còn dám sống kiểu "tháng nào tiêu hết tháng đó" nữa.
Thực ra, rất nhiều khoản chi tiêu là không cần thiết. Chúng ta chỉ bị cuốn theo xu hướng tiêu dùng của xã hội mà không nhận ra điều đó.
Sau khi cắt giảm 5 khoản chi này, tôi nhận thấy chất lượng cuộc sống của mình không hề giảm mà ngược lại còn được nâng cao.
Phụ nữ số