MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên thi ĐH 16 lần cuối cùng cũng chịu dừng chân, ngay buổi đầu nhập học đã đưa ra yêu cầu “khó đỡ” đến bạn cùng lớp

08-09-2024 - 17:35 PM | Sống

Tính đến năm 2024, người đàn ông này đã thi đại học tới 16 lần.

Đường Thượng Quân (SN1989) là một cái tên rất quen thuộc với cộng đồng mạng Trung Quốc. Lý do là bởi, người đàn ông đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) này gắn liền với truyền kỳ "dành cả thanh xuân để thi đại học". Tính đến năm 2024, Đường Thượng Quân đã thi đại học tới 16 lần, mục tiêu của anh là ngôi trường nổi tiếng nhất tại đất nước tỷ dân - Đại học Thanh Hoa.

Thanh niên thi ĐH 16 lần cuối cùng cũng chịu dừng chân, ngay buổi đầu nhập học đã đưa ra yêu cầu “khó đỡ” đến bạn cùng lớp- Ảnh 1.

Đường Thượng Quân được mệnh danh là "người đàn ông cố chấp nhất Trung Quốc" với truyền kỳ 16 lần thi đại học

Rất tiếc là qua ngần ấy lần thi cử, tới tận năm 35 tuổi, Đường Thượng Quân vẫn không thể thực hiện được mục tiêu. Cuối cùng, anh đã quyết định dừng cuộc hành trình thi đại học này bằng việc nộp nguyện vọng vào ngành Kỹ thông tin đại Đại học Sư phạm Hoa Nam với số điểm 601 - một số điểm khá cao.

Quyết định này của Đường Thượng Quân khiến nhiều người cảm thấy không cam lòng thay, vì thực tế ở những lần thi đại học trước đó, Đường Thượng Quân đã nhiều lần thi được điểm cao, thậm chí đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ một số ngôi trường top đầu như Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc hay Đại học Giao thông Thượng Hải. Việc anh chọn học một chuyên ngành không mong muốn tại một trường đại học không mong muốn liệu có biến nỗ lực hơn 10 năm qua trở nên vô nghĩa?

Tuy nhiên, đứng ở góc độ của Đường Thượng Quân, có lẽ chính tuổi tác đã khiến anh nhận ra giới hạn nỗ lực của mình. Ngay cả khi anh đã đến học tại một ngôi trường luyện thi nổi tiếng ở Hành Thủy theo phương thức phép kín thì kết quả thi đại học của anh vẫn giảm dần theo thời gian. Chấp nhận nhập học ở Đại học Sư phạm Hoa Nam chính ra cũng không quá tệ, bởi ngôi trường này vẫn khá có tiếng ở khu vực Quảng Đông, Quảng Tây. Đối với Đường Thượng Quân - một người luôn muốn trở thành giáo viên, đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Sau khi đi đến quyết định sẽ không thi lại nữa, đầu tháng 9 vừa qua, Đường Thượng Quân cuối cùng cũng rục rịch chuẩn bị cho việc nhập học đại học một cách nghiêm túc. Anh không chỉ mua quần áo mới mà còn tậu cả vali lớn, chỉ với mục đích biến việc nhập học nhìn trông trang trọng hơn. Để không làm mẹ già ở nhà phải lo lắng, anh cũng đã nộp đơn xin vay vốn sinh viên. Cùng với học bổng trước đây và thu nhập từ việc livestream, anh không gặp khó khăn gì khi tự mình hoàn thành việc học của mình.

Mặc dù Đường Thượng Quân tỏ ra rất chân thành nhưng nhiều cư dân mạng vẫn không mấy lạc quan về anh, họ lo lắng rằng anh sẽ không thích nghi được với cuộc sống đại học sau khi ở trong vùng an toàn quá lâu. Các tân sinh viên đại học thường chỉ mới 18 tuổi trong khi Đường Thượng Quân đã 35 tuổi - bằng tuổi bố mẹ của các em, thậm chí còn lớn hơn tuổi của không ít giảng viên trong trường. Nếu Đường Thượng Quân có khoảng cách thế hệ với môi trường xung quanh và nếu anh không thể theo kịp tốc độ học tập, anh vẫn có thể bỏ học.

Tuy nhiên, chính Đường Thượng Quân cho hay, anh không quá quan tâm đến nhận xét của những người xung quanh và đã chuẩn bị tinh thần để trở thành trung tâm của sự chú ý. Quả nhiên, trong ngày đầu tiên các tân sinh viên đến nhập học, Đường Thượng Quân ngay khi xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý, không ít phụ huynh và học sinh nhận ra anh còn vây quanh xin chụp ảnh cùng. Đường Thượng Quân nhanh chóng làm quen với tình huống này, anh hoàn tất các thủ tục nhập học theo quy trình đã định và còn tỏ ra rất có hứng thú với robot của khoa Quang điện.

Thanh niên thi ĐH 16 lần cuối cùng cũng chịu dừng chân, ngay buổi đầu nhập học đã đưa ra yêu cầu “khó đỡ” đến bạn cùng lớp- Ảnh 2.

Đường Thượng Quân trong ngày nhập học đại học tại Đại học Sư phạm Hoa Nam

Buổi học đầu tiên của Đường Thượng Quân tại đại học, không có gì ngạc nhiên khi là buổi họp lớp do cố vấn giảng dạy tổ chức. Mỗi sinh viên phải lên bục giảng tự giới thiệu bản thân và lời chia sẻ của Đường Thượng Quân cũng khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. Anh nói thẳng rằng mình tuổi đã cao, các bạn có thể gọi anh là "Anh Đường" hoặc "Anh Quân", nhưng đừng gọi "Chú" bởi như thế sẽ rất ngượng ngùng. Anh hy vọng có thể làm bạn với các bạn cùng lớp, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.

Thanh niên thi ĐH 16 lần cuối cùng cũng chịu dừng chân, ngay buổi đầu nhập học đã đưa ra yêu cầu “khó đỡ” đến bạn cùng lớp- Ảnh 3.

Trong buổi giới thiệu bản thân, Đường Thượng Quân hy vọng các bạn cùng lớp đừng gọi mình là "Chú" dù mình hơn tuổi các bạn rất nhiều, thậm chí có thể bằng tuổi bố mẹ các bạn

Đường Thượng Quân ở trong ký túc xá tiêu chuẩn dành cho bốn người, có giường, bàn học và điều hòa. Anh rất hài lòng với môi trường ký túc xá và các bạn cùng lớp cũng rất nhiệt tình. Thời gian ôn thi đại học, anh ở phòng đơn, giờ quay trở lại với ký túc xá tập thể, anh chưa quen ngay nhưng cũng cảm thấy khá tốt. Có hai sinh viên trong phòng là người địa phương. Sau vài cuộc trò chuyện ngắn, đã có vài sinh viên khóa trên chủ động dẫn Đường Thượng Quân đi tham quan khuôn viên trường, dù chỉ đi nhập học một mình nhưng Đường Thượng Quân không hề cảm thấy cô đơn.

Đường Thượng Quân cũng tham gia lễ khai giảng của Đại học Sư phạm Hoa Nam. Ngồi giữa đội ngũ tân sinh viên, nếu không biết trước tuổi thật của anh, bạn sẽ không nhận ra bất kỳ sự không hợp nào. Ngoài việc da đen hơn hơn các bạn học khác thì Đường Thượng Quân trông vẫn rất trẻ trung, không hề giống người đã 35 tuổi chút nào.

Thanh niên thi ĐH 16 lần cuối cùng cũng chịu dừng chân, ngay buổi đầu nhập học đã đưa ra yêu cầu “khó đỡ” đến bạn cùng lớp- Ảnh 4.

Trông Đường Thượng Quân không hề lạc lõng khi ngồi giữa các tân sinh viên 18 tuổi trẻ trung

Từ lời nói và hành động của Đường Thượng Quân cũng có thể nhận ra rằng, mặc dù anh đã đến tuổi trung niên, nhưng vì đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên tinh thần vẫn ở lứa tuổi học trung học, do đó việc giao tiếp với các sinh viên khác không phải là vấn đề. Bên cạnh đó, Quảng Châu vốn đã là một thành phố rất khoan dung, những vấn đề mà mọi người lo lắng có thể sẽ không xảy ra.

Sau khi nhập học, mỗi lần Đường Thượng Quân xuất hiện đều gây sự chú ý, có không ít sinh viên muốn chụp hình cùng anh, điều này cũng trở thành nỗi phiền muộn lớn nhất của Đường Thượng Quân. Có sinh viên nói rằng cảm giác rất lạ khi thấy có người lớn hơn mình rất nhiều lại trở thành đàn em khóa dưới của mình. Ngoài ra, trong trường có rất nhiều câu lạc bộ hy vọng Đường Thượng Quân có thể tham gia, nhưng Đường Thượng Quân hiện tại chỉ quan tâm đến việc thay đổi chuyên ngành của mình.

Đường Thượng Quân thích Vật lý và Toán học. Nếu năm nay anh 18 tuổi, có lẽ chuyên ngành Kỹ thuật thông tin sẽ rất phù hợp với anh. Anh cũng rất thích lĩnh vực này, nhưng đối với bản thân hiện tại, Đường Thượng Quân tự thấy mình không có đủ quyền tự do để chọn lựa, anh cần phải xem xét đến vấn đề phù hợp nên anh đang cố hết sức để được chọn các ngành liên quan đến giáo dục, nhằm việc trở lại với vùng an toàn trong tương lai, đi dạy ở một trường tư thục hoặc trường luyện thi nào đó.

Theo nguồn tin, mỗi năm Đại học Sư phạm Hoa Nam đều có sinh viên xin chuyển chuyên ngành, và phải qua kỳ thi mới có thể được chấp thuận. May mắn là nội dung của kỳ thi chủ yếu là Vật lý và Toán học, đây đều là sở trường của Đường Thượng Quân, nếu mọi chuyện suôn sẻ, tỉ lệ thành công vẫn rất cao.

Nguồn: Sohu

Theo Thiên An

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên