MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên tự phi xe máy lên Bắc Giang chống dịch: Tụi em phải nhường cho người dân những chiếc khẩu trang cuối cùng

01-06-2021 - 16:59 PM | Sống

Thanh niên tự phi xe máy lên Bắc Giang chống dịch: Tụi em phải nhường cho người dân những chiếc khẩu trang cuối cùng

“Khi người dân đến xin, chúng em đã đưa ra cả những hộp khẩu trang mà các tình nguyện viên được cấp phát. Đó là những chiếc khẩu trang cuối cùng chúng em có…”

HƠN MỘT TUẦN THIẾU KHẨU TRANG Y TẾ

Lê Xuân Đạt (SN 1998) cho biết Tiểu đoàn 16 Trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh (Việt Yên, Bắc Giang) đang thiếu rất nhiều bộ đồ bảo hộ màu trắng, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế và bình nước 20L.

Khu cách ly này được lập ra ngay sau khi phát hiện các ca nhiễm ở công ty Hosiden. Có khoảng 350 F1 được khẩn trương đưa tới đây. Vì đi gấp nên hầu hết mọi người chỉ kịp vơ vội vài bộ quần áo và không chuẩn bị được nhiều đồ dùng y tế hàng ngày. Mỗi khi dùng hết, người dân lại phải đến xin các tình nguyện viên.

"Từ cách đây khoảng 1 tuần, tụi em đã phải nhường cho họ cả những hộp khẩu trang mà nhân viên chúng em được cấp phát. Lúc này, đó là những chiếc khẩu trang cuối cùng chúng em có…".

Thanh niên tự phi xe máy lên Bắc Giang chống dịch: Tụi em phải nhường cho người dân những chiếc khẩu trang cuối cùng - Ảnh 1.

Đạt đã phải bắc loa kêu gọi người dân Bắc Giang tiếp tế, hỗ trợ các anh chị công nhân với tinh thần tương thân tương ái. Sau khi kêu gọi, khu cách ly đã có thêm khẩu trang, nước sát khuẩn… nhưng vì số lượng người ở đây rất lớn nên đồ tiếp tế có lẽ cũng chỉ đủ dùng trong vài ngày nữa là hết.

"Trời rất nóng, nhưng đã mấy ngày nay hàng trăm người dân đang thiếu nước để uống. Em rất thương nhưng không thể làm gì!".

Đạt cho biết, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác sống mà không cần tiền. Ngay cả đồ ăn cũng không thiếu vì các cô giáo đã lo hết. Nhưng họ lại thiếu đồ dùng y tế và các vật dụng không dễ dàng chuẩn bị.

"Một em gái chuẩn bị thi vào 10 phải nhờ em đi kiếm một tấm ván làm bàn học, vì không có chỗ nào kê để viết chữ".

Đạt cũng cho biết, cậu rất buồn khi nhiều găng tay y tế được ủng hộ lại là đồ tái chế, không thể nào dùng được. Ngoài ra, nhiều người không thực sự biết khu cách ly đang cần gì nên lại mang đến rất nhiều đồ bảo hộ màu xanh, trong khi các tình nguyện viên đang rất thiếu các bộ phòng hộ màu trắng.

PHI XE MÁY NGAY TRONG ĐÊM LÊN BẮC GIANG HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH

Giữa tháng 5, khi nghe tin Bắc Giang gồng mình chống dịch, Đạt đứng ngồi không yên. Đăng ký qua đường link không được, Đạt nhờ bạn quê ở Việt Yên giúp thông báo với Đoàn thanh niên. Vừa được "chốt đơn", cậu tức tốc rủ luôn người bạn đó phi xe máy về ngay trong đêm.

"5 năm qua em làm tình nguyện viên nhiều rồi. Giờ cứ thấy chỗ nào khó là mình lại nóng ruột nóng gan. Vừa được "chốt", em rủ luôn bạn cùng phòng vượt 80km về với Bắc Giang ngay trong đêm cho nóng... Dịch bệnh thì cũng sợ chứ, cơ mà ai cũng sợ thì không có ai làm (cười)".

Ban đầu, Đạt tham gia team lấy mẫu truy vết F0 của bệnh viện huyện Việt Yên. Nhưng từ hôm 19/5, khi khu cách ly K16 được thành lập và thiếu hụt nhân sự thì cậu được điều chuyển lên đây.

"Lúc bác sĩ Lập kêu gọi, em xung phong đi ngay, chẳng nghĩ gì". Đạt về đến Bắc Giang, vào trong khu cách ly rồi mới gọi điện báo cho bố mẹ biết. Gia đình lúc đó có muốn cản cũng không kịp.

13 ngày ở K16, Đạt dần quen với tiếng xe cứu thương. Đều đặn mỗi ngày ở đây lại có người phải lên xe đi điều trị. "Lúc trước anh Trưởng khu còn bảo với tụi em là: tiếng còi hú lên ấy chính là âm thanh đáng sợ nhất".

Mấy ngày đầu, người dân được đón vào khu cách ly rất vô tư: sáng tập thể dục, tối nói chuyện. Nhưng giờ đây, sự lo lắng đang bao trùm khắp nơi. Hơn 350 người giờ còn có khoảng 300 công dân. Những người khác đã chuyển từ F1 thành F0. Ai cũng đề cao cảnh giác vì nguy cơ nhiễm bệnh.

"Riêng các tình nguyện viên lại thấy dần quen. Ban đầu tụi em cũng rất sợ, rất buồn khi lấy mẫu test và phát hiện F0... Nhưng bây giờ thì không sợ nữa…".

Điều họ lo lắng nhất lúc này là thiếu đồ dùng y tế cho công dân cách ly. Vì Đạt nói, nếu có đủ đồ phòng hộ và tuân thủ nguyên tắc 5K thì con virus thực ra cũng không đáng sợ lắm!

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Chung (cán bộ quản lý khu K16) cho biết: "Những thiếu thốn của người dân là khó tránh khỏi khi họ phải đi cách ly tập trung và hầu hết mọi người đều không chuẩn bị nhiều đồ dùng y tế.

Các nhà hảo tâm đã ủng hộ rất nhiều nhưng vì số lượng công dân cách ly khá đông nên khó đủ đầy được 100%, nhất là khi họ không biết được khu đang thực sự thiếu cái gì mà cung cấp".

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Tiểu đoàn 16 Trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh

- Địa chỉ: thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Khu cách ly đang rất cần: Nước bình 20l và đồ sát khuẩn để tặng cho công dân. Găng tay y tế loại mới, nước sát khuẩn, áo bảo hộ 3M cho các nhân viên y tế và tình nguyên viên.

Người tiếp nhận: Y sỹ Hậu, SĐT: 0974975087.

Thanh niên tự phi xe máy lên Bắc Giang chống dịch: Tụi em phải nhường cho người dân những chiếc khẩu trang cuối cùng - Ảnh 4.

Theo Trương Thu Hường

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên