MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy con báo hoa mai đi vào căn phòng, cậu bé có cách ứng phó thông minh ai cũng nể

08-03-2024 - 17:16 PM | Sống

Nếu bỗng dưng thấy một động vật ăn thịt cỡ lớn như thế này xuất hiện, bạn sẽ làm gì? Hẳn là không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý như cậu bé này.

Trong những tình huống nguy cấp, việc đưa ra những quyết định đúng đắn và thông minh đôi khi sẽ quyết định mạng sống của bạn, giống như câu chuyện về một cậu bé người Ấn Độ dưới đây. 

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết hôm đó, tức sáng thứ Ba, 5/3 vừa qua, cậu bé Mohit Ahire, 12 tuổi, tới từ bang Maharashtra của Ấn Độ đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng dưng một con báo hoa mai đi vào phòng. 

Được biết, Mohit là con trai của một nhân viên bảo vệ làm việc tại Trung tâm tổ chức tiệc cưới Sai Celebration ở quận Nashik. Trong đoạn phim, có thể thấy cậu bé đang mải mê với chiếc điện thoại khi ngồi trên ghế gần cửa ra vào thì sự việc xảy ra.

Báo hoa mai đi vào phòng, cậu bé có màn xử lý thông minh ai cũng nể.

May mắn là con báo hoa mai to lớn dường như không nhận ra sự có mặt của cậu bé Mohit. Lợi dụng điều này, Mohit đã nhẹ nhàng rút dây sạc điện thoại, cầm theo chiếc điện thoại trèo ra khỏi chiếc ghế rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt luôn con vật ở bên trong. 

Kể lại câu chuyện với phóng viên tờ Thời báo Ấn Độ, Mohit cho biết: “Con báo ở rất gần. Hầu như không có khoảng trống nào giữa con báo và cháu. Cháu rất sợ nhưng vẫn lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế và lẻn đi ra khỏi căn phòng. Cháu đã đóng cửa lại sau lưng mình". 

Sau đó các nhân viên kiểm lâm đã được thông báo và tới để đưa con báo hoa mai  về môi trường sống tự nhiên. Ông Anil Pawar, chủ của địa điểm tổ chức tiệc cưới này cũng rất bất ngờ trước phản ứng nhanh nhạy và thông minh của Mohit và khen ngợi sự bình tĩnh của cậu bé.

“Con báo tiến thẳng vào căn phòng bên trong mà không để ý đến cậu bé. Khi đứa trẻ nhìn thấy con vật đi ngang qua mình chỉ cách mình một bước chân, cậu bé đã giữ được bình tĩnh”, ông Anil phát biểu với tờ Thời báo Ấn Độ.

Khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, nhiều netizen cũng bày tỏ sự kinh ngạc trước phản ứng xuất thần của cậu bé này. 

"Cậu bé đã giữ được sự bình tĩnh xuất sắc, sau đó lại nhanh trí nghĩ ra cách nhốt con vật lại, điều mà có lẽ không phải người lớn nào cũng làm được khi đụng độ một loài thú ăn thịt nguy hiểm đến thế", một người viết. 

"Trong tình huống nguy cấp mà cậu bé vẫn không quên mang theo chiếc điện thoại, đúng là rất thông minh và lại còn cẩn thận nữa", một người khác bình luận. 

Được biết, đây là một con báo hoa mai đực 5 tuổi. Và dù là loài nhỏ nhất trong số bốn loại thú ăn thịt cỡ lớn thuộc họ nhà mèo (hổ, sư tử, báo đốm, báo hoa mai) nhưng kích thước của nó chẳng liên quan gì tới mức độ nguy hiểm của nó vì báo hoa mai nguy hiểm không kém so với so với người anh em sư tử của mình.

Nguồn: Daily Mail

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên