MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy vợ không về nhà, chồng đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, vội hô hoán người dân trợ giúp

06-09-2024 - 15:44 PM | Sống

Vụ việc mới xảy ra tại Indonesia khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi.

Vụ việc đã xảy ra được hơn 1 tuần tại Indonesia nhưng có lẽ những người chứng kiến vẫn chưa hết ám ảnh, và gia đình nạn nhân thì sẽ khó mà quên được nỗi đau của mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Ba, 27/8 vừa qua tại một đồn điền trồng cây cao su ở Muaro Jambi Regency, Indonesia. Hôm đó, ông M Safri, 66 tuổi, làm việc ở đồn điền đã rất lo lắng khi vợ ông là bà Hapsah, 57 tuổi, cũng làm việc tại đồn điền cao su này cùng ông nhưng không về nhà vào chiều hôm đó.

Thấy vậy, ông Safri đã đi khắp nơi để tìm vợ. Khi đi được một lúc, ông bỗng nghe thấy những tiếng động xào xạc trong bụi rậm và kinh hoàng khi thấy một con trăn lớn đang quấn quanh người vợ của mình và chuẩn bị nuốt trọn người phụ nữ.

Thấy vợ không về nhà, chồng đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, vội hô hoán người dân trợ giúp- Ảnh 1.

Ông Safri đã hô hoán người dân dùng cuốc xẻng đuổi theo con trăn tới tận hang của nó.

Con trăn dài tới 5m đã dễ dàng chế ngự người phụ nữ nhỏ nhắn đang cố vùng vẫy và quấn quanh người bà, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Cảnh sát trưởng Sungai Gelam Iptu Usaha Sitepu cho biết: "Khi đến gần nơi phát ra âm thanh, ông Safri thấy nạn nhân đã bị một con trăn siết chặt đến chết và sắp bị nuốt chửng. Người chồng biết vợ mình đã chết nên chỉ có thể kéo đuôi con trăn và đánh cho đến khi nó nới lỏng cơ thể".

Safri cho biết ông đã chạy trở lại làng để kêu gọi sự giúp đỡ từ những người dân địa phương khác. Họ đã mang theo nhiều vật dụng như cuốc, xẻng... và quay trở lại hiện trường để săn lùng con trăn. Họ phát hiện nó đang đào hang gần gốc cây nên đã hợp sức để tiêu diệt nó.

Trưởng làng Amdi kể lại: "Khi chồng nạn nhân tìm cách giải thoát vợ mình thì cô Hapsah gần như đã bị con trăn nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại một nửa cơ thể. Sau khi con trăn trốn thoát, người dân ngay lập tức tìm kiếm và tiêu diệt nó. Nó rất lớn. Nó được đưa về làng để cho cộng đồng chứng kiến sau khi nó bị giết.”

Thấy vợ không về nhà, chồng đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, vội hô hoán người dân trợ giúp- Ảnh 2.

Họ đã tìm được con trăn và tiêu diệt nó tại chỗ.

Ông Safri đã vô cùng đau buồn và phải chấp nhận sự thực là vợ ông đã qua đời. Cuối cùng, họ đã đưa thi thể của bà Hapsah về nhà để chuẩn bị cho tang lễ của cô. "Tôi từ đồn điền về nhà sớm hơn nhưng nếu biết vợ tôi bị tấn công như thế này thì tôi đã ở lại để bảo vệ bà ấy", ông Safri tâm sự.

Được biết, những vụ việc trăn ăn thịt người không phải quá hiếm ở Indonesia. Cách đây không lâu, vào hôm 14/8, một phụ nữ khác cũng đã mất mạng sau khi đụng độ với một con trăn lớn.

Không thấy mẹ về nhà, con trai đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng kinh hãi

Hôm 14/8, bà Maga, 74 tuổi đã dắt bò đi chăn thả trong một khu rừng ở vùng núi Sumarambu, cách nhà bà ở thành phố Palopo, tỉnh Nam Sulawesi của Indoneisa khoảng 1,6 km nhưng đến tối vẫn chưa thấy trở về nhà.

Đến hôm sau, 15/8, con trai của bà, anh Sanaria, 39 tuổi đã mạo hiểm vào rừng để tìm mẹ khi không thấy người phụ nữ không trở về nhà thì kinh hãi khi thấy những vết máu trên mặt đất gần một ngôi nhà nơi bà Maga thường nghỉ lại.

Thấy vợ không về nhà, chồng đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, vội hô hoán người dân trợ giúp- Ảnh 3.

Bà Maga, 74 tuổi đã đi chăn bò nhưng không trở về nhà.

Cách đó không xa, thi thể vô hồn của bà đang nằm dài trên bãi cỏ. Có lẽ trong lúc chăn thả bò, bà Maga đã đụng độ một con trăn lớn.

Từ những dấu vết để lại tại hiện trường, ví dụ như vết cắn trên đầu và mắt cá chân, có thể thấy nạn nhân đã bị một con trăn lưới khổng lồ tấn công, nuốt chửng và sau đó nôn ra

Thấy vợ không về nhà, chồng đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, vội hô hoán người dân trợ giúp- Ảnh 4.

Dân làng đã tiêu diệt con trăn và đưa thi thể bà Maga, 74 tuổi về để mai táng.

Người dân và gia đình người quá cố sau đó tìm kiếm xung quanh hiện trường và cách đó không xa, trong bụi rậm, người ta đã tìm thấy một con trăn dài khoảng 4 mét. Dân làng đã giết con trăn và mang xác bà Maga về để chôn cất.

Trăn lưới được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong các thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Nguồn: Daily Mail

Theo Gia Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên