MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TÔI ĐẦU TƯ: "Hãy làm nhà đầu tư thông minh chứ đừng làm nhà đầu cơ khét tiếng"

Kể về quãng đời TÔI ĐẦU TƯ, nhà đầu tư Trần Minh Tùng đã chia sẻ quãng thời gian anh quay lại thị trường khi đã từ bỏ trước đó và cách anh kiếm lãi trên thị trường như thế nào.

Sau phần 1 "Hãy học từ những ông thầy vĩ đại", nhà đầu tư Trần Minh Tùng tiếp tục chia sẻ quãng thời gian quay lại thị trường của mình.

Mời quý độc giả đón đọc phần 2 "Hãy làm nhà đầu tư thông minh chứ đừng làm nhà đầu cơ khét tiếng" và quyết định quay lại thị trường của tác giả Trần Minh Tùng và đừng quên gửi bài dự thi TÔI ĐẦU TƯ của bạn vào huongnguyenthithanh@vccorp.vn / http://cafef.vn/gui-tin-nhanh.chn


Phần 2: Quay lại thị trường

Tài khoản chứng khoán hồi đầu năm đã rút bớt ra gần 4 triệu để trả nợ cho Chị Hai, giờ chỉ còn hơn 10,2 triệu đồng để đầu tư, mà như thế cũng hay ít tiền thì thử nghiệm trước đã, nhưng hãy nhớ nếu bạn đầu tư 10 triệu đồng cẩu thả thì chắc gì đầu tư 10 tỷ đồng cẩn trọng. Mục tiêu giờ là hơn 5 điểm phần trăm một năm so với chỉ số VN-INDEX. Nếu VN-Index tăng 8% thì mục tiêu của Tôi phải là 13%. Vì đặt mục tiêu càng cao thì nỗ lực càng lớn.

Trở lại thị trường lần này Tôi bắt tay vào tìm các công ty có PE chỉ ở mức 4 hay 5, PB ở mức 0,6 -1, doanh thu ổn định, cổ tức đều… nói chung là tìm “những mẫu xì gà còn sót lại” kiểu Benjamin Graham. Sau khi chọn được 3 CP tôi bắt đầu phân bổ vốn vào mua và năm giữ cuối năm lãi được 800k tương ứng mức lợi nhuận trên vốn đầu tư trong 06 tháng là 7,8% (nhưng nếu tính theo giá vốn bình quân thì được 15,7%)! Năm đó VN-Index tăng được 17,7% tính ra thua VN-Index là 2 điểm phần trăm nhưng mà thấy vui vì đây là năm đầu tiên đạt được lợi nhuận trên sổ sách vì chưa bán CP.

Giá trị doanh nghiệp : Tin tức tài chính : “Vốn hóa của GAS mất 10.000 tỷ trong một ngày”. Giá trị một doanh nghiệp (DN) mất 10.000 tỷ trong một ngày thấy khiếp thật, nhiều nhà đầu tư (khẳng định là nhà đầu tư không phải đầu cơ) nhưng suốt ngày giáng mắt vào bảng giá điện tử xem DN mình hôm nay tăng hay giảm, lời lỗ bao nhiêu. Sáng xem, chiều xem, tối cũng xem, vừa xem xong 10 phút sau xem tiếp y như rằng trong 10 phút DN này bị trộm đột nhập lấy đi mất 1 tỷ trong két nên giá trị DN giảm 1 tỷ.

Kiểu như hỏi giá BĐS mấy anh em môi giới vậy: “Nhà A giờ giá bán nhiêu Em?”

Em nó hồ hởi trả lời : “Dạ nhà A giờ bán được 700 triệu đồng đó ”

10 phút sau gọi hỏi tiếp : “Giờ giá bao nhiêu Em”. Nó ngạc nhiêu trả lời : “Uhm! 700 triệu đồng đó Anh”

30 phút sau gọi hỏi tiếp : “Giờ giá nó thế nào Em nhỉ”. Nó gằn giọng nói : “700 triệu”

Chiều hôm đó gọi hỏi tiếp : “Giá có lên không Em”. Nó lớn tiếng nói : “700 triệu ông nội”

Tối về gọi nó hỏi tiếp. Nó điên tiết lên quát : “700 triệu mày”

Chương trình khuyến mại: Nếu sáng ra bạn nghe một thông tin kiểu : “Hôm nay thị trường đỏ lửa, các CP giảm sàn hàng loạt do thông tin Biển đông gì đó, các nhà đầu tư thi nhau chất lệnh bán mà không một lực đỡ nào có thể cứu nổi. Thị trường thì đã vào giai đoạn con gấu, bà con cô bác có CP thì mau mau bán đi, giờ mọi người đã mất bình tĩnh hết rồi và bầu trời hôm nay đầy nắng mà sao thấy âm u sầu não quá”.

Theo Tôi nên dịch ra là : “Hôm nay là một ngày đẹp trời và sáng nay đọc báo mở ti vi thấy có thông tin khuyến mãi thật hấp dẫn, Công ty VNM,GAS, VIC giá rẻ hơn hôm qua 7% dự kiến ngày mai có thể tiếp tục khuyến mãi tiếp và sẽ giảm tiếp 7% nữa mọi người có nhu cầu mua liên hệ TTCK nhé. Chắc việc đầu tiên mình chuẩn bị là ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm nộp vào TK chứng khoán thôi giá này quá tốt không mua thì phí lắm, lâu lâu mới khuyến mại mà! ”

Nhận định thị trường: Hàng ngày các trang tài chính đăng tin khoảng 4 đến 5 cty chứng khoán nhận định về thị trường ngày mai, đọc mà nghe giống dự báo thời tiết, nhưng khổ nỗi họ dự báo tâm lý của nhà đầu tư Việt Nam kiểu như : “ngày mai VN-Index sẽ ở vùng này, nguyên nhân do tâm lý nhà đầu tư hôm nay sẽ buồn (giảm điểm) hay vui (tăng điểm) hay kiểu vừa buồn vừa vui nhưng số người vui cao hơn số người buồn nên có thể kết luận là ngày mai dân mình vui”.

Nhưng mà mỗi người mỗi việc, họ làm vậy cũng có nguyên do của họ đích đến cuối cùng là để kích thích các nhà đầu tư mua đi bán lại các CP trên thị trường, có như vậy thì công ty họ mới sống được chứ (nguồn thu chủ yếu của các cty chứng khoán là từ phí giao dịch, cho vay margin và tự doanh)

Và cuối cùng nên nhớ (lời khuyên thôi) hãy làm nhà đầu tư thông minh chứ đừng làm nhà đầu cơ khét tiếng, vì đầu tư thông minh bạn sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa như Warren Buffett còn làm nhà đầu cơ khét tiếng thì có thể bạn sẽ có cái kết kiểu như Jesse Livermore vậy.

Trần Minh Tùng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên