MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch 2013: Chờ hết tháng... 1 mua "lịch ế" cho rẻ

25-12-2012 - 14:14 PM |

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới 2013, song dạo qua thị trường lịch năm nay thấy sức mua èo uột, dù giá lịch không tăng mạnh...

Một chủ đại lý lịch lớn ở phố Đinh Lễ (Hà Nội) cho biết, hiện tại mới chỉ có các đơn vị, doanh nghiệp đặt mua lịch làm quà biếu tết, còn người tiêu dùng rất ít người mua. Nhiều người còn chờ đến hết tháng 1 mới mua "lịch ế" cho rẻ.

Một chủ cửa hàng tại phố Giảng Võ cũng cho biết: Giá lịch năm nay chỉ tăng 5-15% so với năm trước do các chi phí về giấy, công in, xăng dầu, vận chuyển, điện tăng... Song thiết kế lịch năm nay "bắt mắt" hơn, từ lịch blog dáng dài, in chữ nổi và mạ vàng, gắn đèn led đến bìa lịch giả gỗ, giả ngọc, nẹp thiếc… đều tinh tế với hình ảnh phong cảnh, thư pháp, hội họa kèm theo nhiều nội dung về thông tin văn hóa nghệ thuật, lịch sử, ca dao, tục ngữ, danh ngôn...

Giá lịch blog chia theo kích thước từ lịch trung, lịch đại, cực đại và siêu cực đại với giá dao động từ 160.000-600.000 đồng/blog; một số mẫu lịch blog cao cấp giá dao động từ 300.000-800.000 đồng/blog tùy loại; lịch tờ loại 5-7 tờ khoảng 20.000-30.000 đồng/cuốn, lịch tờ cao cấp giấy dày khoảng 50.000 đồng/cuốn; lịch để bàn 30.000-40.000 đồng/sản phẩm; lịch lò xo 30.000-80.000 đồng/sản phẩm; lịch nẹp thiếc 140.000-200.000 đồng/sản phẩm… So với sự tăng giá của nhiều mặt hàng thì giá lịch năm nay được cho là "chấp nhận được".

Theo Mai Nguyễn
Dân Việt

tanhoa

Trở lên trên