MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghi án bán độ tại World Cup 2014

02-07-2014 - 09:21 AM |

Liên đoàn bóng đá Cameroon đã chính thức mở cuộc điều tra về việc các tuyển thủ nước này có hành vi mua bán tỉ số tại World Cup 2014.

Cùng lúc, 2 liên đoàn bóng đá tại châu Phi thực hiện các cuộc điều tra về chiến dịch World Cup 2014 thất bại của đội nhà. Trong khi giới chức Ghana, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Paul Byia, chỉ điều tra chung về “nguyên nhân thất bại”, thì LĐBĐ Cameroon khẳng định rằng họ đang làm việc với những “cáo buộc về gian lận”.

Thậm chí, giới chức Cameroon tuyên bố rằng họ đã xác định được “sự tồn tại của 7 quả táo thối” trong thành phần đội tuyển nước này. Cuộc điều tra là không thể tránh khỏi, vì một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên: Một tay trùm môi giới cá độ người châu Á đã đoán đúng được tỉ số trận Cameroon - Croatia tại vòng bảng.

Đó là Wilson Raj Perumal - một nhân vật khét tiếng với các phi vụ móc ngoặc mua - bán tỉ số trên khắp thế giới. Tay này bị cảnh sát Phần Lan bắt vào năm 2011 khi đang cố móc ngoặc tỉ số trên đất nước này, hiện đã mãn hạn tù.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây với báo Der Spiegel của Đức, Perumal đã dự đoán “như thần”: Cameroon sẽ thua Croatia 0-4 và có thẻ đỏ. Trận đó, Alex Song của Cameroon đã nhận thẻ đỏ sau một pha đánh nguội và tỉ số đúng là 4-0 nghiêng về phía đội bóng châu Âu.

Wilson Raj Perumal là người có kinh nghiệm mua - bán tỉ số cấp ĐTQG. Năm 2010, trước kỳ World Cup diễn ra ở Nam Phi, hắn đã móc nối với LĐBĐ Nam Phi để cung cấp trọng tài cho loạt trận giao hữu trước thềm World Cup. Những trận đó sau này đều “có mùi”, nhưng cảnh sát vào cuộc quá chậm và hiện chưa có bằng chứng để kết tội mua - bán tỉ số.

Đã từ lâu, việc World Cup có thể được “mua” bởi các nhà cái lớn tại Châu Á được nêu ra bởi nhiều cuộc điều tra của báo chí, nhưng chưa có một vụ nào được kết luận chính thức bởi cảnh sát.

Vài năm trước, nhà báo điều tra Declan Hill - người từng xâm nhập vào các ổ nhóm cá độ lớn tại châu Á - từng được một trùm cá độ ở Thái Lan thông báo trước rằng trận Brazil và Ghana ở World Cup 2006 “sẽ có cách biệt ít nhất 2 bàn” nghiêng về Brazil. Trận đó, Brazil thắng 3-0.

Theo báo chí Đức, trước trận đó, giới cá độ đã đổ tiền vào “kèo” Brazil thắng cách biệt 2 bàn một cách nhiều đáng ngờ. Lại một lần nữa, cái tên Ghana khiến người ta phải suy nghĩ.

Cần biết rằng thị trường cá độ bất hợp pháp tại châu Á, với các thủ phủ là Hồng Kông và Macau có doanh thu lên tới hàng chục tỉ USD mỗi năm. Mới đây, cảnh sát đã triệt phá một đường dây cá độ World Cup lớn tại Macau, mà trong đó, có những khách đặt tới 5 triệu USD/cửa.

Các đội châu Phi rất dễ thành mục tiêu của bọn mua - bán tỉ số, bởi trừ vài ngôi sao, thì thu nhập của các cầu thủ châu Phi thường không cao.

Nghi án móc ngoặc tỉ số nổi tiếng nhất trong lịch sử World Cup diễn ra vào năm 1978. Nhưng khi đó, kẻ chủ mưu không phải các ông trùm cá độ. Theo những cáo buộc, chính quyền độc tài của Argentina và Peru đã cùng “mua bán” tại World Cup.

Năm đó, Argentina cần thắng Peru ít nhất 4 bàn để vượt Brazil và họ đã “được” thắng 6-0. Theo tiết lộ của một thượng nghị sĩ Peru, thì chính quyền của nhà độc tài Bermudez đã chấp nhận thua trận đó để đổi lấy các lợi ích về chính trị từ phía nhà độc tài Videla của Argentina.

FIFA đã ra sức quảng bá về “Hệ thống cảnh báo sớm” và không tiếc nhân lực để giám sát hành vi móc ngoặc tỉ số trên toàn cầu, đặc biệt là tại World Cup. Nhưng sau quá nhiều lời cáo buộc cũng như phản ứng chậm chạp của tổ chức này, có lẽ đã đến lúc, CĐV xem World Cup với một thái độ ít hồn nhiên hơn...

>> Cao điểm “'mùa cá độ', mua xe cũ tưởng rẻ hóa đắt!

anhnt

Theo Lao động

Trở lên trên