MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ khoa khối A toàn quốc với Hoá 10, Toán 9.8 nhưng Tiếng Anh suýt liệt 1.4: Đang đi làm thuê ở Sài Gòn thì nghe tin đỗ thủ khoa

15-07-2019 - 15:38 PM | Sống

Thi xong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cậu bạn Vũ Đức Anh - thủ khoa khối A toàn quốc đã vào TP.HCM để làm thêm phụ giúp gia đình.

Với việc giành được tổng điểm 29,05, Vũ Đức Anh (lớp 12T1 Trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước năm 2019. Nam sinh Thanh Hóa đạt được tổng điểm 29,05 khối A với môn Toán 9,8; Vật lý 9,25 và Hóa học 10 tuyệt đối. Với kết quả này, em trở thành thủ khoa khối A của cả nước.

Lần đầu liên hệ với Đức Anh, cậu bạn cho hay mình đang bận đi làm cho nên chưa trả lời được, cậu bạn cho hay mình rất vui nhưng tỏ ra rất kiệm lời khi chia sẻ về kết quả: "Cảm xúc khi trở thành thủ khoa khối A của cả nước em cảm thấy rất vui, và vui hơn nữa khi biết mình là thủ khoa khối A của cả nước".

Thủ khoa khối A toàn quốc với Hoá 10, Toán 9.8 nhưng Tiếng Anh suýt liệt 1.4: Đang đi làm thuê ở Sài Gòn thì nghe tin đỗ thủ khoa - Ảnh 1.

Với việc giành được tổng điểm 29,05, Vũ Đức Anh (lớp 12T1 Trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước năm 2019.

"Cả nhà mình ai cũng rất vui mừng, thầy cô cũng hạnh phúc, từ hôm qua đến giờ rất nhiều người hỏi thăm. Nhưng ban đầu mình chưa chắc chắn, nên chưa dám trả lời ai, khi biết chính xác thì mình mới bắt đầu thoải mái để trả lời", cậu bạn chia sẻ.

Hiện tại, Đức Anh đang ở TP.HCM để đi làm thêm cùng họ hàng. Cậu bạn cho hay nửa tháng nay sau khi kì thi kết thúc đã theo chú vào TP.HCM để phụ giúp công việc làm biển quảng cáo thuê: "Lúc đầu mình là dự định vào chơi thôi, mình ào từ ngày 2/7 được các chú thím dẫn đi chơi. Xong vài hôm thì mình cũng theo chú đi làm 1 vài việc lặt vặt phụ giúp chú và gia đình. Sau này lên đại học chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ hơn nhiều, chắc chắn mình cũng sẽ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, đỡ được phần nào hay phần nấy".

Thủ khoa khối A toàn quốc với Hoá 10, Toán 9.8 nhưng Tiếng Anh suýt liệt 1.4: Đang đi làm thuê ở Sài Gòn thì nghe tin đỗ thủ khoa - Ảnh 2.

Hiện tại, Đức Anh đang ở TP.HCM để đi làm thêm cùng họ hàng. Cậu bạn cho hay nửa tháng nay sau khi kì thi kết thúc đã theo chú vào TP.HCM để phụ giúp công việc làm biển quảng cáo thuê.

Chia sẻ về bí quyết học tập, cậu bạn cho hay mình cũng không có quá nhiều phương pháp gì đặc biệt: "Mình nghĩ để học được thì cũng một phần là do đam mê của từng người thôi, với mình thì mình đam mê tự nhiên. Về phương pháp học tập cũng không có quá nhiều phương pháp đặc biệt, chủ yếu là nhờ được các thầy cho luyện đề nhuần nhuyễn.

Về môn Toán thì thầy Trần Văn Nam dạy rất kĩ, luyện đề nhiều, do đó môn toán là môn em cảm thấy yên tâm nhất. Còn môn hóa là môn em đam mê nhất, thầy Lê Văn Đạt là người dạy mình đến nửa năm 11, sau đó thầy chuyển đi rồi mình lại được thầy Đỗ Thế Minh dạy tiếp nối. Còn môn lý là môn em cảm thấy khó nhất, nhưng cũng nhờ thầy Nguyễn Thanh Tùng dạy và luyện đề nhiều nên cũng tốt lên. Nhân đây mình cũng muốn gửi lời cám ơn đến các thầy".

Thủ khoa khối A toàn quốc với Hoá 10, Toán 9.8 nhưng Tiếng Anh suýt liệt 1.4: Đang đi làm thuê ở Sài Gòn thì nghe tin đỗ thủ khoa - Ảnh 3.

Đức Anh cùng các bạn ớp 12T1 Trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa.

Dù sở hữu điểm thi các môn Toán, Lý, Hóa cao, thế nhưng Đức Anh chỉ thiếu chút nữa là bị điểm liệt môn Tiếng Anh khi chỉ đạt 1.4 điểm. Đức Anh cũng chia sẻ rằng Tiếng Anh không phải là môn lợi thế của mình.

"Ngày cấp 2 mình học tiếng Anh khá ổn, thế nhưng từ khi lên cấp 3 mình theo khối A nên phần lớn dành thời gian cho Toán, Lý, Hóa và lơ là môn tiếng Anh. Thực sự ngày đi thi mình rất lo ở môn này, sau này lên đại học mình sẽ cố gắng học lại môn tiếng Anh", cậu bạn kể.

Được biết, sắp tới dự định của Đức Anh sẽ theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Theo Công Hiếu

Trí thức trẻ

Trở lên trên