MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, cô gái trẻ vẫn bế tắc: Định bán nhà xoay sở nhưng CĐM khuyên 1 CÂU chí lý!

28-10-2024 - 22:16 PM | Sống

Dù thu nhập cao, là lãnh đạo cấp trung nhưng cô vẫn rơi vào bế tắc, hoang mang

Mới đây, trong nhóm "Vén khéo", một người phụ nữ ẩn danh (tạm gọi là L.) đã chia sẻ câu chuyện của bản thân. Cô cảm thấy hoang mang, áp lực và mong muốn nhận được lời khuyên hữu ích từ mọi người.

L. cho biết, cô đnag rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán chường, bế tắc, không biết nên giải quyết bằng cách nào.

Công ty cô đang làm việc cắt giảm lương toàn bộ. Theo đó, L. bị cắt 50% thưởng, thu nhập cũng bị giảm 50%. Hiện L. đang làm trưởng phòng, tuy mức lương bị giảm nhưng yêu cầu công việc rất khắt khe. Trình độ công việc đang yêu cầu giống với vị trí Giám đốc, chứ không chỉ là trưởng phòng.

Thu nhập sau khi bị cắt giảm của L. là 30 - 40 triệu đồng. Đây vẫn là mức thu nhập lý tưởng với nhiều người, nhưng với L. thì không. Cô mệt mỏi với công việc, cùng với đó đang mắc khoản nợ đáng kể.

Nữ quản lý cấp trung chia sẻ: "Hiện giờ mình rất áp lực, không thuận ý sếp. Mỗi sáng mở mắt thức dậy để đi làm, mình thấy rất kinh khủng. Tuy mức thu nhập đó mọi người thấy cao nhưng mình phải trả góp ngân hàng 15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, mình còn báo hiệu cha mẹ 15 triệu đồng (chưa tính chi phí khám bệnh thuốc men)".

Như vậy, chi tiêu mỗi tháng của L. khoảng 30 triệu đồng, chỉ cho những nhu cầu thiết yếu. Giờ L. đang phân vân 2 lựa chọn:

1. Bán nhà để không áp lực nợ nần và sẽ tự kinh doanh. (Phương án này khiến cô nàng lỗ khoảng 300 - 400 triệu đồng so với khi mua nhà).

2. Giữ lại nhà và tiếp tục đi làm để đủ chi tiêu và trả tiền nhà. Như vậy, L. sẽ không có tiền phòng thân. Hơn thế, cô đang làm việc áp lực, đối mặt với nguy cơ bị đào thải hoặc xuống làm nhân viên thường.

Trước câu chuyện của L., CĐM cho rằng, cô nên giữ lại căn nhà vì đó là tài sản lớn, càng giữ lâu càng được giá. Nếu L. bán nhà để kinh doanh thì chưa chắc đã sinh lời, thậm chí có thể lỗ nặng. L. nên tập kinh doanh với số vốn nhỏ để biết khả năng của bản thân, trước khi đầu tư số tiền lớn.

Bên cạnh đó, nếu công việc hiện tại quá áp lực, L. nên tìm công việc mới và làm thêm việc online. Sức khoẻ là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu.

Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, cô gái trẻ vẫn bế tắc: Định bán nhà xoay sở nhưng CĐM khuyên 1 CÂU chí lý!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Dưới bài viết, nhiều người để lại lời động viên cho cô nàng:

- Tìm công việc khác thôi bạn. Khi nào có việc thì mới nghỉ việc hiện tại. Bạn đã lên vị trí quản lý thì năng lực cũng đâu thấp, sẽ không thiếu việc đâu.

- Không nên bán nhà vì sau này sẽ rất khó để mua lại. Bạn cũng không nên kinh doanh vì hiện giờ tình hình thị trường bất ổn. Mọi người đều chung tình cảnh nên kinh doanh thời điểm này sẽ rất khó khăn. Hãy cứ làm tốt công việc hiện tại, nếu áp lực quá thì tìm việc khác dần.

- Cố gắng lên bạn! Giai đoạn này ai cũng khó khăn nhưng sẽ ổn thôi. Còn công việc là tốt hơn nhiều người rồi. Thời điểm này không nên kinh doanh vì chỗ mình, nhiều người trả mặt bằng lắm.

Một số cách tiết kiệm mà ít người nói tới

Vừa tìm cách tăng thu nhập vừa tiêu dùng hợp lí là cách tăng thu nhập tốt nhất. Song có một số cách giảm chi tiêu mà ít người nhắc tới nhưng vô cùng hiệu quả. Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính có thể tham khảo cách tiết kiệm của người phụ nữ này qua phần chia sẻ.

1. Ăn ít nhưng đa dạng thực phẩm, giảm protein động vật, tăng đạm thực vật

Tôi là người thích ăn và ăn nhiều. Từ lúc sinh ra đã dễ ăn, thích ăn tinh bột, đường nên lúc nào cũng béo. Thời kỳ thai nghén ăn nhiều, tăng 20kg, sinh con xong cũng tích cực bồi dưỡng đủ thứ. Sau này nghĩ lại thấy mình ăn quá nhiều, nhiều quá mức cần thiết cho cơ thể, thậm chí có hại, rất hại sức khỏe nên tôi đã thay đổi.

Ví dụ, mỗi bữa chỉ ăn ½ - 1 quả trứng là đủ nhưng thời kỳ cho con bú, có bữa tôi ăn từ 3-5 quả trứng, chưa kể món khác. Những lúc hứng lên, tôi ăn hết 3 quả trứng vịt lộn. Ăn như thế thật lãng phí lại gây quá tải cho cơ quan tiêu quá, dễ sinh bệnh. Mỗi bữa chỉ nên ăn nửa quả trứng, mấy hạt lạc, vài miếng thịt, vài miếng đậu phụ là đủ. Khoảng 10 năm nay, tôi ăn thiên về đồ chay, các loại hạt, ngũ cốc, ăn cá, ít ăn thịt (chủ yếu sợ thiếu chất nên phải ăn).

2. Thay đổi tư duy

- Giảm bớt tham vọng: Nếu năng lực của bạn không thể đạt tới mức thu nhập cao hơn hiện tại thì bạn nên giảm bớt ham muốn. Tôi chưa bao giờ mong muốn xây được ngôi nhà to nhất làng, nhất phố, chỉ thích nho nhỏ, đủ cho sinh hoạt. Vì thế, nhà tôi chỉ 2 tầng. Tiền còn dư để mua ô tô.

Nếu bạn tham vọng con mình phải thật xuất sắc, phải giỏi hơn con nhà người khác thì bạn phải đầu tư cho con đủ thứ từ sinh trắc vân tay nhiều triệu đồng đến học văn hóa, IELTS. Riêng học thêm 3 môn văn hóa ở lớp có chất lượng thì mỗi tháng, bạn phải chi vài ba triệu đồng trở lên.

Lúc con học mầm non, tôi cho con học vẽ, thanh nhạc, piano, tiếng Anh, bơi…vào mùa hè và thấy con không có năng khiếu nên xác định con chỉ là người bình thường. Do vậy, tôi đặt mục tiêu cho con cái nghề mà con thích để sống. Con không thích đi học thêm, rồi 2 con cũng đỗ ĐH với số điểm khiêm tốn (1 bạn 24 điểm, 1 bạn 22,5 điểm). Giờ cá con đi làm với mức lương khiêm tốn (1 bạn 12 triệu đồng, 1 bạn 15 triệu đồng, sống ở tỉnh lẻ. Như vậy là ổn).

Với hai con gái, tôi chỉ muốn con sống 1 đời bình an, không cần phải nổi tiếng, không cần phải phấn đấu địa vị, quyền lực. Vợ chồng tôi đã sẵn sàng cho mỗi đứa 1 cái nhà khi kết hôn. Con túc tắc kiếm tiền lo cuộc đời của mình. Chỉ cần thế!

Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, cô gái trẻ vẫn bế tắc: Định bán nhà xoay sở nhưng CĐM khuyên 1 CÂU chí lý!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

- Không ham đồ xa xỉ: Ngày trẻ, tôi từng ước mua đồ hiệu nhưng lúc có tiền để mua sắm xa xỉ thì tôi không thích nữa. Tôi mặc những gì mình thích và nhiều người khen đẹp (có bộ chả ai khen nhưng tôi không quan tâm vì khen chê chẳng khiến tôi vui hay buồn). Tôi thường mua hàng Việt Nam hoặc hàng Quảng Châu. Tôi dùng điện thoại Samsung 7 triệu đồng. Tôi không thấy ai có thái độ coi thường mình. Và nếu có ai tỏ thái độ coi thường vì trông tôi không sành điệu thì tôi cũng chẳng để tâm vì chúng ta sống trên đời không phải để làm hài lòng thiên hạ.

Ăn tôm hùm tiền triệu thực ra cũng không ngon hơn tôm 400 nghìn đồng. Tôi thấy tôm đồng là ngon nhất. Ham tổ yến làm gì, mấy thứ đắt tiền để dành cho người giàu - họ là lực lượng giúp các thương hiệu phát triển.

Về ô tô, chúng tôi có điều kiện để mua xe trên 1 tỷ đồng nhưng để làm gì? Tôi chọn mua xe mới bình dân (trên 600 triệu đồng).Nếu bạn đề cao giá trị bên trong thay vì chỉ chạy theo cái hào nhoáng hời hợt bên ngoài thì bạn sẽ đỡ tốn kém. Bạn không so sánh mình với người khác, không thèm muốn thứ người khác có mà mình không có, chọn lối sống tối giản… thì bạn cũng ít tốn kém.

Các bạn thấy đấy, các tỷ phú phương Tây đều khá giản dị trong dáng vẻ bề ngoài. Tôi không muốn biến cơ thể mình thành cửa hàng bán trang sức nên không đeo nhiều thứ cùng lúc, chỉ vài món đồ nhỏ xinh. Tôi thích cà phê nhưng thỉnh thoảng mới uống ngoài quán cùng bạn bè. Ở nhà tôi có các loại cà phê (được cho) nhưng chỉ thỉnh thoảng mới dùng tới. Tôi không thích các loại đồ uống ngoài quán xá, không thích ăn hàng vì coi trọng vệ sinh, an toàn thực phẩm và lãng phí. Song khi đi du lịch, gia đình tôi đều chọn các dịch vụ có chất lượng khá trở lên.

Thật may là hai con gái của tôi không bạn nào tiêu dùng hoang phí. Khoản mà các bạn ấy tốn kém nhất là đi du lịch – việc mà tôi luôn khích lệ.

3. Ngủ sớm, tập thể dục mỗi ngày

Một ngày đi khám bệnh, bạn có thể tiêu hết cả tháng lương. Vậy thì thay vì cặm cụi ngày đêm quên ăn quên ngủ để kiếm tiền, chúng ta hãy làm việc vừa sức, dành thời gian để nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động của gia đình, làm những việc mình yêu thích…

Tôi từng mắc một số bệnh nhưng nhờ tập thể dục thường xuyên, bệnh tật biến mất lúc nào không hay. Tôi hiếm khi phải dùng đến thuốc. Song hàng năm khám tổng quát định kỳ, mỗi lần chi 3-5 triệu đồng (tầm soát ung thư). Dù đã chạm ngõ 50 tuổi nhưng da tôi khá đẹp. Bí quyết chả có gì ngoài việc tôi ăn nhiều rau, trái cây (các loại trái cây theo mùa); ăn rau húng, tía tô. Rảnh thì tôi đắp mặt nạ tinh bột nghệ, mật ong, sữa chua, nước vo gạo…

Theo Ứng Hà Chi

Thanh niên Việt

Trở lên trên