MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội

08-09-2024 - 15:06 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng bão số 3, hàng loạt cổ thụ, đại thụ như si, đa, sanh, xà cừ, sữa, nhội, sấu, bàng, phượng… trên dưới 100 năm tuổi, được người dân gọi là "ông", là "cụ" đã đổ rạp, bật gốc trên phố cổ Hà Nội

Sau bão Yagi (bão số 3), sáng 8-9, khắp TP Hà Nội, hầu như không có đường phố nào không có cây xanh đổ, gãy.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 1.

Cụ "5 trong 1" si, đa, sanh, bồ đề, nhội mọc, trồng quấn lấy nhau thành một trước số nhà 48 Hàng Cót

Video cụ "5-1" trên phố Hàng Cót ra đi sau bão số 3 

Trong số cây xanh đổ, gãy nằm la liệt, chắn ngang nhiều đường phố có rất nhiều "trưởng lão", cổ thụ, đại thụ trên dưới trăm năm tuổi làm cho người dân hàng phố tiếc nuối.  

Hướng ánh mắt đau xót về phía cụ "5 trong 1" si, đa, sanh, nhội, bồ đề mọc, trồng quấn lấy nhau thành một trước số nhà 48 Hàng Cót, ông Nguyễn Văn Vinh, ở phố Hàng Cót, bùi ngùi chia sẻ "cụ" đã có tuổi thọ trên trăm năm.

"Bom đạn Hà Nội năm 1946 rồi trải qua bao biến thiên thời gian cùng mưa gió cả thế kỷ, cụ vẫn vững chãi trước cửa Nhà tưởng niệm Liệt sĩ phường Hàng Mã này. Vậy mà nhìn gốc đã bị các công trình ngầm… bao vây chặt xung quanh rễ và bão số 3 lịch sử quật ngã "cụ". Tiếc, đau xót quá anh ạ" - ông Vinh bộc bạch.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 2.

"Cụ" si, sanh, đa, bồ đề, nhội có gốc bị hệ thống cáp ngầm "bao vây"

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 3.

Cây "5 trong 1" đổ rạp sau bão số 3

Cũng trên phố Hàng Cót, chị Phượng chủ hàng bánh cuốn nóng lâu năm, cho biết bị cây bông trên 50 năm tuổi đổ vào nhà.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 4.

Cây bông cao hơn nhà 5 tầng đổ vào cửa hàng Bánh cuốn Phượng

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 5.

Cây bông trên phố Hàng Cót

"Cây đổ vào cửa hàng nhà tôi nhưng may không sao. Cả nhà tôi và hàng xóm đều tiếc cây bông cao hơn cả nhà 5 tầng che bóng mát. Giá như cây được cắt trụi cành nhiều hơn thì có lẽ không đổ" - chị Phượng tâm sự.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 6.

Một "ông" cây khác đổ trước cửa Trường THCS Thanh Quan (có tuổi đời trên trăm năm) ở phố Hàng Cót

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 7.

Đại thụ si trên trăm tuổi ở phố Hàng Bún bật gốc

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 8.

Ông Trần Nguyên Trung, ở phố Hàng Bún, thì bày tỏ tiếc thương cây si trên trăm tuổi ở ngã tư Hàng Bún - Phạm Hồng Thái đã bật gốc.

"Cặp song sinh "cụ" si đã trên trăm tuổi, đêm qua bão số 3 đã làm bật gốc một cây, chia lìa 2 "cụ". Cổ thụ lâu năm, lại là cây si có linh hồn nên chẳng ai dám đụng vào, dù là bẻ một cành cây. Thật tiếc quá anh ạ"- Ông Trung nói.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 9.

Cây bàng hơn 60 năm tuổi đổ trên phố Hàng Mã

Anh Lê Thanh Long trên phố Hàng Mã cũng ngậm ngùi tiếc "ông" bàng trên 60 tuổi trước cửa hàng cắt tóc của mình. Anh nhớ cây được được trồng từ hồi bố mẹ anh còn nhỏ.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 10.

Một cây bàng cổ thụ khác trên phố Hàng Mã cũng ngã quỵ do bão số 3

"Đã 3 đời nhà tôi sinh ra, lớn lên và sinh sống bên gốc bàng này. Bao kỷ niệm, ký ức về "ông" đã ùa về trong tôi lúc này. Nhớ những ngày nhặt quả bàng chín hay đập quả bàng xanh lấy hạt ăn và bị lông hay sâu róm đốt ngứa đến phát điên" - anh Long chia sẻ.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 11.

"Cụ" xà cừ gần trăm tuổi nằm vắt ngang phố Hàng Vải sau bão số 3

Bà Xuyến ở phố Hàng Vải cũng bày tỏ sự đau xót "cụ" xà cừ gần trăm tuổi trên phố đổ rạp.

"Cây che bóng mưa, nắng cho một góc phố, cho bao nhiêu thế hệ ở phố này. Giờ "cụ" mất đi, không biết đến bao giờ mới trồng lại được cây lâu năm như vậy" - bà Xuyến ngậm ngùi.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 12.

Hoa sữa đại thụ trăm năm tuổi ở Vườn hoa Hàng Đậu (phố Quán Thánh) bật gốc

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Tình ở phố Quán Thánh chỉ sang vườn hoa Hàng Đậu cho biết cây hoa sữa đại thụ bật gốc này phải đến trăm tuổi.

"Tôi năm nay gần 70 tuổi và khi tôi sinh ra, lớn lên đã thấy cụ được trồng ở đây rồi. Gió hôm qua gào thét kinh hoàng, ngọn cây như xoắn lại nhưng cũng may "cụ" không đổ về phía nhà dân" - bà Tình nói.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 14.

Cây si gần trăm tuổi trên phố Phùng Hưng

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 15.

Cây xà cừ trăm tuổi trên phố bích họa - Phùng Hưng

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 16.

Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 17.

Cây sấu gần trăm năm bật gốc trên phố Phan Đình Phùng - con phố đẹp nhất Hà Nội


Tiếc nuối những "cụ cây" trăm tuổi bật gốc trong bão số 3 trên phố cổ Hà Nội- Ảnh 18.

Cây xà cừ đại thụ ngả rạp trên đường Yên Phụ

Theo Lâm Bình

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên