MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê

15-10-2022 - 15:03 PM | Lifestyle

Mua nhà khiến cuộc sống ổn định hơn bao giờ hết.

“Cuộc sống có những ngã rẽ bất ngờ khiến một cô gái 30 tuổi trở thành mẹ đơn thân, loay hoay lạc lõng, mất phương hướng. Bản thân mình chưa bao giờ nghĩ rằng, có thể tự mua nhà, mua xe. Và rồi bằng mọi sự nỗ lực cố gắng, một ngôi nhà nhỏ xinh, đơn giản nhưng ấm áp đủ đầy đã được hoàn thiện ở tuổi 30.” Minh Huệ (1992, Hà Nội) chia sẻ về căn nhà đầu tiên của mình.

Minh Huệ cho biết, cô đã ấp ủ mua dự án khoảng hơn 1 năm trước, nhưng bây giờ mới bắt đầu thiết kế và trang trí. Bởi đây là ngôi nhà đầu tiên nên cũng cần nhiều thời gian để định hình phong cách sống lý tưởng nhất. Để tìm được phong cách phù hợp với tính cách và kinh tế, Minh Huệ đã tham khảo từ nhiều bản vẽ, ý kiến của bạn bè và người thân.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Minh Huệ về căn nhà đầu tiên nhé!

 Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê - Ảnh 1.

Căn nhà đầu tiên của Minh Huệ

Thiết kế căn nhà 55m2 xinh xắn, tiện nghi

Bản thân mình là 1 người nhẹ nhàng lãng mạn, nên tone chủ đạo của căn nhà là các gam màu tươi sáng nhẹ nhàng. Vì quá mê không gian xanh, nên mình chọn nhà hướng Tây đón nắng. Chính vì thế nên góc ban công nhà lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng và sắc xanh:

 Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê - Ảnh 2.

Trong căn nhà mình yêu thích nhất là phòng khách, nơi 2 mẹ con tíu tít mỗi chiều đi làm về, góc decor hoa theo mùa, hay cuối tuần đón ông bà cô dì chú bác, các bạn bè đến chơi, mình đặc biệt rất thích trẻ con, thích bày vẽ decor cho các bạn nhỏ hàng xóm qua chơi cùng mỗi dịp lễ tết.

Từng giỏ treo, từng chậu cây là mình tự khệ nệ xách chuyển vì sợ hỏng, yêu cây xanh lắm nên chưa chuyển đồ về đã chuyển cây về rồi. Vì nhà có 2 mẹ con nên mình cũng chọn căn nhà nhỏ phù hợp có 2 phòng ngủ, diện tích 55m2.

Trước khi nhận nhà, mình từng lên ý tưởng thiết kế 1 vài góc nhỏ trong nhà như: đập và sơn lại tường, tạo điểm nhấn bằng đèn led. Tuy vậy, sau khi nhận bàn giao từ chủ đầu tư, màu sơn có sẵn lại rất hợp ý mình. Vậy nên mình đã quyết định giữ nguyên thiết kế sẵn, không sơn sửa lại gì nữa mà chỉ trang trí nội thất. Nhờ vậy mà chi phí hoàn thiện căn nhà cũng tiết kiệm được 1 khoản kha khá.

 Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê - Ảnh 3.
 Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê - Ảnh 4.

Gam màu trắng chủ đạo kết hợp với một số chi tiết trang trí đậm màu khiến tổng thể sáng và hài hòa hơn.

Ngoài lắp đặt tủ bếp, kệ tivi, mình chỉ mua thêm một số đồ nội thất nhỏ nhỏ để trang trí cho căn nhà. Thật ra khó nhất là việc tìm được phong cách vừa phù hợp với túi tiền, vừa phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Sau khi định hướng được thì mọi thứ dễ dàng hơn.

 Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê - Ảnh 5.

Góc bếp khá tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi, vừa đủ để 2 mẹ con mình có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và chất lượng.

Luôn sát sao trong quá trình thiết kế và thi công

Mình cũng rất may mắn khi trong quá trình mua nhà hay hoàn thiện nội thất luôn có anh chị em bạn bè giúp đỡ. Từ thi công tủ bếp, lắp đặt giường, hệ tủ đều được người quen giới thiệu chỗ uy tín. Vấn đề kinh phí cũng rất quan trọng, thế nên đồ điện, gia dụng mình cũng tham khảo qua nhiều bên. Chủ yếu để chọn được chỗ có chất lượng tốt mà giá cả cũng phải chăng.

 Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê - Ảnh 6.

Trong quá trình thi công, mình luôn sát sao từng bước một vì muốn căn hộ hoàn hảo nhất. Mặc dù phải vất vả chạy đi chạy lại, nhưng kết quả đạt được thì mỹ mãn hơn rất nhiều. Sau thi công, trộm vía không xảy ra sơ xuất gì, nên cũng không phát sinh bất cứ khoản chi phí phụ nào khác.

Bất cứ một việc nào cũng vậy, khi mình có sự chuẩn bị cẩn thận, thì sẽ hạn chế được nhiều những tình huống phát sinh. Từ khâu lên ý tưởng mình cũng hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, nghe những ý kiến đóng góp của mọi người để mình dần định hướng ra được bản thân mình thích như thế nào.

Vay tiền mua nhà vì muốn một cuộc sống ổn định hơn

Mình có khoảng hơn 1 năm đi thuê nhà, đấy cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của 2 mẹ con. Lúc đó mình cũng khá mất phương hướng, lạc lõng, nhiều đêm nằm ôm con khóc, không biết tương lai như thế nào, cứ lang thang thế này nghĩ thương con tội con. Chi phí mỗi tháng cũng mất 5-7 triệu cả thuê nhà, điện nước, gửi xe.

Thế nên mình nghĩ: Nếu vay ngân hàng để trả thì cũng sẽ vất vả hơn một chút, nhưng nó sẽ là tài sản của mình, mà 2 mẹ con lại có chỗ ở ổn định. Thay vì cứ ở thuê đợi đến khi có đủ tiền mua đứt nhà, thì thôi vay trước trả dần. Cũng bằng thời gian đấy, số tiền đấy, nhưng 2 mẹ con sẽ được sống thoải mái hơn trong tương lai. Từ đó bản thân mình đặt ra quyết tâm phải mua nhà.

Mình cũng tính toán rất nhiều, cũng nghĩ sẽ vay ngân hàng trong khoảng 30 năm. Nhưng cũng may mắn vì được bên ngoại hỗ trợ thêm, cho mình vay không lãi suất nên bỏ qua được nỗi lo về lãi ngân hàng. Nhưng bản thân mình luôn có trách nhiệm phải chi tiêu tiết kiệm, gom tiền để trả dần cho ông bà. Khi căn nhà hoàn thiện, 2 mẹ con thật sự hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà của riêng mình, cảm thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa!

Tổng chi phí hoàn thiện nội thất và đồ điện khoảng 300 triệu đồng, riêng số tiền này là mình tiết kiệm được trong 6 năm đi làm. Ngoài tiền học và tiền ăn tính toán cố định, mình cũng lên kế hoạch tài chính trong năm để mình có thể vẫn chi tiêu và vẫn có khoản tiết kiệm trả nợ.

Với thu nhập hiện tại, mình chỉ dành ra 50% để chi tiêu trong đó có các khoản cố định như tiền học, tiền ăn, điện nước.,... Còn lại mình để tiết kiệm riêng, nếu không có việc cấp thiết thì nhất định không động đến.

Từ ngày có con, mình cũng ít mua sắm đồ cá nhân như là quần áo, túi xách, hay giày dép, mình cũng ít khi dùng mỹ phẩm. Rêng những khoản đó mình cũng tiết kiệm kha khá rồi. Hơn nữa cũng ít đi chơi, không có thói tiêu xài hoang phí, chi tiêu có kế hoạch nên hầu như không bao giờ mình bị lạm phát hay khó khăn về quản lý tài chính.

 Tiết kiệm 50% thu nhập để mua nhà thay vì ở thuê - Ảnh 7.

Có lẽ vì là mẹ đơn thân, nên mua nhà hay mọi việc đều tự làm, cũng mệt mỏi nhiều, vất vả nhiều. Nhưng nghĩ đến con lại thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bản thân tự nhủ phải vượt qua áp lực dư luận, thậm chí phải sống vui vẻ hạnh phúc hơn để con mình luôn cảm nhận sự hạnh phúc và yêu thương lan tỏa từ mẹ. 2 mẹ con mà vui vẻ, còn hơn sống trong 1 gia đình chỉ có tiếng cãi vã mỗi ngày.

Đâu đó có câu nói như thế này “Bông hoa vẫn nở rộ giữa những tai ương mới là bông hoa quý hiếm và đẹp đẽ hơn cả”. Thân gửi những ai rơi vào hoàn cảnh mẹ đơn thân như mình, hãy cứ mạnh mẽ, cứ bản lĩnh và vượt qua số phận, vì mình, vì con, vì bố mẹ mình, và vì những người yêu thương mình!

Theo Nguyễn Quỳnh Trang - TK: Huyền Trang

Trí thức trẻ

Trở lên trên