MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử

03-11-2020 - 22:01 PM | Sống

Khi Joe Biden mất vợ và con gái trong một thảm kịch bất ngờ, điều đó càng khiến ông gắn bó với các con trai của mình hơn bao giờ hết. Vậy mà cuộc sống vẫn luôn chứa đựng những điều khó ngờ...

Cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết khi số phiếu của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden đang "nhảy nhót" liên tục. Người dân Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung đang nín thở chờ kết quả để biết ai sẽ là ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới.

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 1.

Ông Joe Biden là Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ít ai biết rằng Joe Biden đã cố gắng trở thành ông chủ Nhà Trắng hơn 30 năm nay và đã có lúc ông phải tạm rút lui vì những biến cố ập đến quá bất ngờ, cướp đi của ông thứ quý giá, chính là những người thân yêu trong gia đình.

Ông Biden sinh ra ở thành phố Scranton thuộc bang Pennsylvania và chuyển đến sống tại bang Delaware từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường luật, ông bắt đầu xây dựng gia đình tại Delaware và tranh cử vào Thượng viện năm 1972. Ông đã giành chiến thắng và trở thành Thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử Mỹ.

Cùng 1 lúc mất đi người vợ thân yêu và con gái nhỏ

Cận kề Giáng sinh năm 1972, cụ thể là ngày 18/12 năm đó, một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc xảy ra ở Hockessin, Delaware đã cướp đi người vợ đầu Neilia và con gái mới sinh Naomi (13 tháng tuổi) của ông Biden. Cậu con trai cả Beau và con trai thứ Hunter cũng bị thương nặng nhưng bảo toàn được mạng sống. Beau bị gãy chân còn Hunter thì bị rạn xương sọ và nhiều chấn thương khác.

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 2.

Joe Biden đang bế hai con trai của mình là Beau (bên trái) và Hunter cùng người vợ thứ nhất Neilia Biden trong một lần xuất hiện tại Đại hội đảng Dân chủ năm 1972.

Thời điểm đó, Biden được đánh giá là "ngôi sao trẻ đang lên của Đảng Dân chủ”. Ông được bổ nhiệm vào Thượng viện và chuẩn bị làm lễ nhậm chức nhưng bi kịch gia đình khiến ông suýt gục ngã và từng có ý định từ bỏ vị trí đó.

Tuy nhiên, bằng sức chịu đựng phi thường, người đàn ông ấy vẫn cố gắng vực dậy tinh thần sau cú sốc lớn tưởng như không còn gì bằng, quyết định tiếp tục con đường chính trị và gặt hái được nhiều thành công. Trong buổi lễ nhậm chức, ông Biden đọc lời tuyên thệ ngay bên cạnh giường bệnh của hai cậu con trai. Hình ảnh đầy xúc động ấy đã làm lay động hàng triệu con tim Mỹ.

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 3.

Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5/1/1973 ngay cạnh giường bệnh của cậu con trai 4 tuổi Beau Biden.

Sau lễ nhậm chức đầy ấn tượng ấy, Biden phải gồng gánh thêm nhiều trách nhiệm, đồng nghĩa với việc quỹ thời gian hạn hẹp của ông càng thêm quý giá nhưng ông vẫn thường xuyên đi về giữa hai thành phố Washington và Wilmington thuộc bang Delaware, nơi hai con trai ông đang nằm viện, để tiện chăm sóc chúng. Thời gian đầu ông di chuyển bằng ô tô, sau đó chuyển sang đi tàu hỏa, quãng đường ấy tương đương 190km. Ông đi làm và về nhà trên chuyến tàu hỏa Amtrak dài 90 phút nên người ta còn đặt cho ông biệt danh “Joe Amtrak”. Trong suốt 5 năm, Biden một mình nuôi dạy Beau và Hunter với sự hỗ trợ của em gái Valerie.

“Tôi làm điều đó vì tôi muốn có thể hôn các con, chúc các con ngủ ngon và hôn tạm biệt chúng vào sáng ngày hôm sau", ông Biden từng nói trong bài phát biểu khai giảng tại Yale vào năm 2015. “Bởi vì tôi nhận ra rằng những đứa trẻ chỉ có thể ghi nhớ điều gì đó quan trọng, một điều gì đó chúng muốn nói với bố và mẹ, chỉ trong 12 hoặc 24 giờ, và sau đó chúng lại quên ngay".

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 4.

Ông cũng cho biết rằng ông cần gần gũi các con nhiều như thế nào trong thời gian đau buồn. "Tôi đã làm vậy bởi tôi muốn được hôn các con hằng đêm, hôn chúng vào sáng hôm sau. Nhưng nhìn lại, đúng ra mà nói, lý do thực sự tôi về nhà mỗi đêm là tôi cần bọn trẻ hơn chúng cần tôi. Tham vọng rất quan trọng. Tôi cũng là một người có tham vọng. Nhưng tham vọng mà không nhìn xa trông rộng thì sẽ trở thành một kẻ giết người", ông nói.

May mắn là 2 đứa trẻ đã hồi phục hoàn toàn sau tai nạn. 5 năm sau cái chết của Neilia, Joe kết hôn lần nữa với người vợ hiện tại, Jill Tracy Jacobs, một giảng viên ở Wilmington, vào năm 1977. Họ chào đón cô con gái Ashley vào năm 1981. Khi ông Biden làm phó tổng thống, bà Jill Biden vẫn đi dạy mỗi ngày tại một cao đẳng cộng đồng ở bang Virginia. Khi ông rời chức vụ năm 2017, tài sản của gia đình ông chỉ dưới 500.000 USD . Họ vẫn chưa trả xong khoản nợ vay trả góp mua nhà ở Wilmington.

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 5.
Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 6.
Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 7.
Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 8.
Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 9.

Chính 2 cậu con trai Beau và Hunter đã thúc giục cha mình lấy cô giáo Jill Tracy Jacobs.

Bất chấp những lời gièm pha, Biden đã xuất sắc giành được ưu thế trong Thượng viện, và được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 1987. Tuy nhiên, những bê bối trong vụ đạo văn khiến ông phải tuyên bố rút khỏi cuộc đua.

Thực chất thì, trong chiến dịch tranh cử năm 1988, Biden thấy bài phát biểu của Neil Kinnock, chính trị gia ở Anh, khá hay nên ông thường nhắc lại một số lời trong đó. Ông Biden vẫn trích dẫn rõ ràng đó là lời của Kinnock. Nhưng đối thủ Michael Dukakis tìm được một đoạn băng trong đó, ông Biden không trích dẫn rõ ràng, và họ gửi đoạn băng đó cho báo chí, trở thành bê bối đạo văn lớn cho Biden.

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 10.

Thượng nghị sĩ Joseph R. Biden Jr. tuyên bố ứng cử vị trí tổng thống của đảng Dân chủ tại ga xe lửa ở Wilmington, Deleware vào ngày 9/6/1987. Sát cánh cùng ông là người vợ thứ hai Jill Biden (kết hôn với ông năm 1977) và hai con trai Hunter (bên trái), Beau và con gái Ashley.

Vài tháng sau khi rút khỏi cuộc đua năm đó, ông Biden suýt tử vong vì phình động mạch. Khả năng sống sót của ông trong cuộc phẫu thuật dài 9 tiếng chỉ là 50%. Và cuối cùng thì người đàn ông đó đã chiến thắng.

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 11.

Thượng nghị sĩ Joe Biden ngồi trong văn phòng, đằng sau là tấm phông "Welcome Back" (Chào mừng đã trở lại) sau cuộc phẫu thuật hai chứng phình động mạch não vào năm 1988.

Bi kịch khiến ông phải gác lại việc tranh cử

Năm 2013, khi con trai cả Beau của ông Biden đang phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Quân đội Delaware và đồng thời là Bộ trưởng Tư pháp của bang thì bất ngờ nghe tin dữ rằng anh bị ung thư não.

Dù đã được chữa trị tận tình nhưng Beau không thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo và ra đi vào ngày 30/5/2015 ở tuổi 46.

Trong một cuộc phỏng vấn với diễn viên hài Stephen Colbert, ông Joe Biden tiết lộ, trong những tháng trước khi qua đời, Beau đã ngồi xuống nắm chặt tay ông và nói: “Con biết cha yêu con đến nhường nào. Nhưng cha phải hứa với con một điều. Hãy hứa rằng cha sẽ ổn!”.

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 12.

Joe Biden đặt tay lên ngực trái khi linh cữu của con trai ông - cựu Tổng chưởng lý Delaware Beau Biden được đưa vào nhà thờ ngày 6/6/2015.

Trong đám tang của anh trai, Hunter đã chia sẻ: “Kỉ niệm đầu tiên tôi có là nằm trên giường bệnh bên cạnh anh trai mình. Tôi gần 3 tuổi. Tôi nhớ người anh trai hơn tôi 1 tuổi đã nắm tay tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói đi nói lại rằng: 'Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em'. Và trong 42 năm kể từ đó, anh ấy không ngừng nắm tay tôi, anh ấy không ngừng nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi đến nhường nào, nhưng bàn tay tôi không phải là bàn tay duy nhất mà Beau từng nắm. Beau đã đưa đôi bàn tay của anh ấy ra bất kỳ lúc nào mọi người cần".

Ông Biden và con trai thứ Hunter từng chia sẻ với Popular Mechanics về sợi dây liên kết vô hình mà mạnh mẽ đã giúp 3 bố con vượt qua những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời. Hunter nói: "Gia đình là trên hết. Hơn tất cả mọi thứ. Tôi không thể nghĩ ra điều gì có sức lan tỏa và đóng một phần lớn hơn trong cuộc đời tôi ngoài bài học đơn giản đó".

Tiết lộ về tấn bi kịch tưởng không thể vực dậy nổi trong cuộc đời của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng khiến ông phải gác lại việc tranh cử  - Ảnh 13.

Bố không chỉ là một người cha tốt, không chỉ là một người cha tuyệt vời. Tôi biết rất nhiều người bố tuyệt vời. Và tôi biết rất nhiều người có mối quan hệ tuyệt vời với cha của họ. Nhưng đối với tôi, bố của tôi là một người cha phi thường".

Nỗi đau tột cùng cũng chính là lý do khiến ông Biden không tham gia cuộc đua Tổng thống năm 2016 dù có nhiều lợi thế, đặc biệt nhất là sự ủng hộ của ông Obama.

(Nguồn: People)

Theo L.T

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên