MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi 72 tuổi, có lương hưu vẫn thấp thỏm khi về già: Có 2 SỰ THẬT ám ảnh, con cái cũng không tin tưởng được

04-04-2024 - 19:30 PM | Sống

Trong những năm tháng cuối đời, dù lương hưu có cao đến đâu, có bao nhiêu con đi chăng nữa, hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt và đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái.

Bài viết là lời chia sẻ của một người đàn ông, được chia sẻ trên Toutiao (MXH Trung Quốc). 

Tôi năm nay 72 tuổi, là giáo viên trung học đã nghỉ hưu, tôi đã nghỉ hưu hơn 11 năm. Lương hưu của tôi là hơn 7.000 NDT (khoảng 24,6 triệu đồng). Vợ tôi trước đây cũng là viên chức, giờ đã nghỉ hưu, có mức lương là 3.400 NDT (khoảng 11,7 triệu đồng)

Sau khi hai vợ chồng lần lượt nghỉ hưu, tôi cảm thấy tuổi già của chúng tôi vô cùng hạnh phúc và không phải lo lắng. Với mức thu nhập của 2 vợ chồng đủ sống cuộc sống thoải mái và tiết kiệm được chút tiền phòng khi ốm đau. 

Ngoài ra, chúng tôi còn sinh được một trai và một gái, cả 2 con đều học đại học và làm việc ở các thành phố lớn, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và rất hiếu thảo với chúng tôi. 11 năm đầu tiên, vợ chồng tôi sống rất vô tư, thường xuyên đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Hầu như tháng nào chúng tôi cũng đi du lịch. 

Tôi 72 tuổi, có lương hưu vẫn thấp thỏm khi về già: Có 2 SỰ THẬT ám ảnh, con cái cũng không tin tưởng được- Ảnh 1.

Vợ chồng tôi đi du lịch khá nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ)

Chúng tôi quan niệm du lịch là một loại hạnh phúc, được đi đến nhiều nơi trên đất nước để ngắm cảnh, nếm những món ăn ngon và chụp những bức ảnh đẹp sẽ giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn. Khi đó, chúng tôi chưa bao giờ lo lắng về sức khỏe và việc chăm sóc tuổi già. Tôi nghĩ có một khoản tiền nhỏ khi về già, bạn sẽ an tâm. 

Nhưng không ngờ thời gian hạnh phúc không kéo dài lâu, trong một lần xây xẩm mặt mày, vợ tôi đã ngã quỵ. Tôi và mọi người xung quanh chỉ nghĩ đơn giản là vợ tôi bị say nắng, nhưng sức khoẻ không ổn nên đã vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị cao huyết áp, đứt mạch máu não. Do không được cấp cứu kịp thời nên giờ chi phí điều trị tốn kém. Còn vợ tôi sức khoẻ đi xuống rõ rệt, giờ mọi việc sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác.

Từ câu chuyện của gia đình thực tế, tôi có 2 điều rút ra khi về già. 

 1. Nếu bạn không khỏe mạnh thì lương hưu có bao nhiêu cũng vô ích

Việc đi du lịch khắp nơi sau khi nghỉ hưu thực sự đã cho phép tôi tận hưởng rất nhiều và có khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng việc đi du lịch cuối cùng lại khiến tôi mất nhiều hơn là được.

Để tới các danh lam thắng cảnh trong thời gian ngắn, tôi thường phải đảo ngược lịch trình làm việc, nghỉ ngơi, chế độ ăn uống không đều đặn và sự mệt mỏi khi di chuyển khiến tôi gặp phải nhiều vấn đề về thể chất.

Tôi mắc các bệnh như viêm khớp, đau dạ dày, viêm tuyến tiền liệt. Sau những chuyến đi, tình trạng bệnh của tôi thêm tồi tệ. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là bệnh của người già, chỉ cần uống một ít thuốc để giải quyết, và tình trạng sẽ ổn sau 1-2 ngày. 

Tôi 72 tuổi, có lương hưu vẫn thấp thỏm khi về già: Có 2 SỰ THẬT ám ảnh, con cái cũng không tin tưởng được- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Vì suy nghĩ như vậy nên tôi không chú ý nhiều đến sức khỏe của mình, mặc dù xung quanh tôi có nhiều người già bận rộn với việc chăm sóc sức khỏe như đi khám định kỳ, cân nhắc các gói bảo hiểm, đi châm cứu, bấm huyệt. Còn tôi lại coi thường sức khoẻ và đặt du lịch lên hàng đầu. 

Sau chuyến đi kéo dài hơn 1 tuần tới Bắc Hải vào mùa hè năm ngoái, tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, lúc đầu còn tưởng là do đau dạ dày, nhưng sau khi uống thuốc vẫn không đỡ. Tôi đã phải nhập viện kiểm tra và điều trị. Đến lúc này, tôi mới thấy sức khoẻ là vàng là bạc. Thời gian nằm viện 2 tuần cũng ngốn của tôi một khoản tiền. 

Đến lúc này, tôi hiểu ra nếu cơ thể không khỏe mạnh, lương hưu có bao nhiêu cũng vô ích. Khi về già, có tiền không có nghĩa là sẽ hạnh phúc, mà có sức khỏe thì mới có hạnh phúc bền lâu. 

2. Con cái chưa chắc đã chăm sóc bố mẹ già yếu

Trước đây tôi nuôi dạy các con rất tốt, các con của tôi đều lên thành phố lớn làm việc và sinh sống. Các con cũng hiếu thảo với tôi. Dù ở xa nhưng các con thường sắp xếp công việc để về thăm vợ chồng tôi vào mỗi dịp Tết và ngày lễ. Thi thoảng, các con cũng đưa vợ chồng tôi đi du lịch. 

Nhưng từ khi đổ bệnh phải nhập viện, tôi thấy thái độ của các con đối với tôi rõ ràng không còn tốt như trước. Đầu tiên, khi tôi nằm viện, chỉ sau vài ngày chăm tôi ở viện, các con đều tỏ vẻ chán chường. Còn về phía chăm sóc cho vợ tôi, tôi làm trực tiếp chứ các con không hỗ trợ, có chăng chỉ gửi cho tôi chút tiền. 

Vợ chồng tôi ngỏ ý muốn đến nhà các con ở để tiện khám chữa bệnh tại các thành phố lớn. Nhưng cả 3 người con đều từ chối, chỉ nói rằng bất tiện trong sinh hoạt. Các con ngỏ ý sẽ thuê người giúp việc phụ giúp vợ chồng tôi. Điều này khiến tôi có chút chạnh lòng bởi dù gì, khi về già, ai cũng khao khát gia đình đầm ấm, sum vầy. 

Tôi 72 tuổi, có lương hưu vẫn thấp thỏm khi về già: Có 2 SỰ THẬT ám ảnh, con cái cũng không tin tưởng được- Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi vợ chồng tôi đổ bệnh, tôi phát hiện ra rằng dù bạn có bao nhiêu con đi chăng nữa thì không phải lúc nào bạn cũng có thể tin tưởng, trông mong khi về già, nhất là giới trẻ ngày nay phải gánh nặng công việc và áp lực cuộc sống.

Cuối cùng, qua câu chuyện của mình, tôi muốn nói với mọi người: Trong những năm tháng cuối đời, dù lương hưu có cao đến đâu, có bao nhiêu con đi chăng nữa, hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt và đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Chỉ bằng cách giữ sức khỏe và học cách trở nên mạnh mẽ, bạn mới có thể tận hưởng được hạnh phúc trong những năm cuối đời.

Theo Toutiao

PV

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên