MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi vẫn "trung thành" với lối sống tối giản để tiết kiệm dù có tiền lương hưu và lãi ngân hàng gửi về đều đặn

23-10-2024 - 13:35 PM | Lifestyle

Tiết kiệm không có gì đáng xấu hổ. Nhưng nếu bạn không có tiền, thì sẽ vô cùng xấu hổ, nhất là khi đã ở "ngưỡng già"!

* Bài viết là lời chia sẻ của cô Thanh Hải (64 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội):

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã về hưu được 9 năm. Con gái nhỏ của tôi cũng đã lớn, đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Cách đây 5 năm, tôi chính thức được "thăng chức" làm bà ngoại. Kể từ ngày đó đến giờ, tôi được sống một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc vui vầy với con cháu.

Nghĩ về những gì trải qua trong quá khứ, tôi mới thấy rằng, dù đã giàu có về vật chất hơn gấp nhiều lần so với trước đây nhưng thói quen sống cần cù, tiết kiệm của tôi chưa bao giờ thay đổi.

Tôi vẫn "trung thành" với lối sống tối giản để tiết kiệm dù có tiền lương hưu và lãi ngân hàng gửi về đều đặn- Ảnh 1.

Khi tôi kết hôn, trong phòng cưới của 2 vợ chồng chỉ có 1 chiếc tủ quần áo bằng gỗ, một chiếc xe đạp và một chiếc nồi cơm điện. Tôi đã hoàn toàn quên mất thương hiệu cụ thể của nồi cơm điện, chỉ nhớ cũng rất rẻ. Vợ chồng tôi đi lên từ những khó khăn và thiếu thốn như thế, cho tới ngày được cùng nhau sở hữu nhà và một chiếc ô tô riêng.

Để có được ngày đó, chúng tôi đã phải làm việc chăm chỉ và sống cần kiệm trong suốt 10 năm. Cuộc sống cuối cùng cũng khá hơn, nhưng chồng tôi bất ngờ bị xuất huyết não và qua đời sau nhiều lần phẫu thuật cấp cứu. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu chuỗi ngày sống 1 mình, chật vật nuôi con gái. Tôi thực sự hiểu rất rõ tầm quan trọng của đồng tiền!

Một số người nói rằng, tiền kiếm được để tiêu chứ không phải để tiết kiệm. Tuy nhiên, khi bạn không có nhiều khả năng kiếm được nhiều tiền thì bạn phải tiết kiệm! Tôi vẫn giữ quan điểm đó cho tới hiện tại - ngày 2 mẹ con không còn phải lo lắng về cơm ăn áo mặc.

Bây giờ, con tôi đã lớn, tôi cũng có cho mình một ít tiền tiết kiệm và khoản lương hưu đều đặn hàng tháng. Mọi người sẽ nghĩ, với số tiền đó, tôi có thể chi tiêu thoải mái đúng không? Nhưng không, tôi vẫn rất cẩn thận trong việc tiêu tiền.

Thậm chí có người còn cho rằng tôi keo kiệt. Song, tôi tin rằng, tiền nên được tiêu một cách khôn ngoan. Khi đến lúc phải tiêu thì phải tiêu. Khi đến lúc phải tiết kiệm thì phải tiết kiệm.

Hãy nhìn hình bên dưới. Đây là chiếc áo len tôi đã mua vào năm 2015 và chiếc váy hoa tôi mua năm 2017. Bây giờ là năm 2024 và tôi vẫn mặc nó. Tôi cho rằng, mặc đẹp và sạch sẽ đã là tốt rồi!

Tôi vẫn "trung thành" với lối sống tối giản để tiết kiệm dù có tiền lương hưu và lãi ngân hàng gửi về đều đặn- Ảnh 2.

Những bộ quần áo cũ vẫn được giữ lại và mặc đều đặn cho tới khi rách hoặc hỏng.

Đừng nghe những câu đại loại như: "Đời người chỉ sống một lần, có tiền thì phải tiêu để đổi lấy niềm vui và những tháng ngày sung túc, đủ đầy". Trong thời đại này, nếu bạn muốn sống thoải mái, không lo lắng và tự tin hơn, bạn phải có tiền!

Dù họ có nói gì đi chăng nữa, tôi cảm thấy nếu tự mình tiết kiệm tiền, tôi sẽ không hoảng sợ hay cần nhờ tới các con khi có chuyện xảy ra. Trái lại còn có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chính điều đó đã giúp tôi có thể ngẩng cao đầu mà sống! Đó là lý do tôi luôn tiết kiệm tiền mỗi tháng và thói quen đấy được duy trì cho đến tận bây giờ.

Tôi nghĩ điều này rất tốt khi tôi đang ngày càng già đi hoặc khi tôi cần tiền gấp. Tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho con cái. Trong điều kiện đảm bảo cuộc sống bình thường, tiết kiệm tiền không xấu hổ, sống keo kiệt một chút với bản thân cũng không có gì đang xấu hổ, nhưng không có tiền thì chắc chắn xấu hổ!

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên