MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông

08-05-2023 - 20:34 PM | Xã hội

Cơn mưa lớn đầu mùa đã làm nhiều tuyến đường tại TPHCM, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bị ngập sâu, nhiều nơi xuất hiện mưa đá.

Chiều 8/5, tại TPHCM, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng kèm gió giật mạnh khiến một số người đi xe máy trên các cầu vượt sông Sài Gòn loạng choạng tay lái, ngã. Mưa kéo dài vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Ung Văn Khiêm, Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) ùn ứ.

Đáng chú ý, mưa xối xả đổ xuống nhiều khu vực ở TP. Thủ Đức khiến một số tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định... bị ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến giao thông qua khu vực này bị rối loạn.

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có mưa lớn trên diện rộng, chấm dứt thời tiết nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày qua.

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 1.

Mây đen mịt mù từ khoảng 14h chiều 8/5.

Mưa to kèm gió mạnh đã giật tung nhiều biển quảng cáo. Một số tuyến đường như quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đường Đồng Khởi (khu vực ngã ba Trảng Dài), đường Dương Tử Giang… bị ngập sâu trong "biển nước".

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 2.

Nước ngập sâu tại khu vực ngã ba Trảng Dài.

Theo ghi nhận của PV, hiện tượng mưa đá cũng xuất hiện rải rác tại một số nơi ở TP. Biên Hòa.

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 3.

Một đoạn phố nước ngập đến thềm nhà người dân.

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 4.

Đường phố Đồng Khởi nước mưa ngập như dòng sông.

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 5.

Mưa đá xảy ra tại TP. Biên Hòa vào chiều 8/5.

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 6.

Bảng quảng cáo bị gió giật rách.

Tại Bình Dương, đến 16h chiều cùng ngày, hiện trường vụ xe đầu kéo container lao vào dải phân cách trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương) đã được cơ quan chức năng giải phóng, các phương tiện lưu thông bình thường, không xảy ra ùn tắc.

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 7.

Nhiều nơi ở tỉnh Bình Dương xuất hiện cơn mưa nặng hạt.

Trước đó, chiếc xe container mang biển số tỉnh Bình Phước lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ TP. Thủ Dầu Một đi huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Khi xe đi đến đoạn đường thuộc xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bị mất lái lao vào dải phân cách bê tông đặt giữa đường. Cú tông mạnh khiến nhiều đoạn của dải phân cách bằng bê tông bị ủi văng khỏi vị trí. Đầu xe bị lật úp xuống đường. May mắn tài xế xe container đã thoát ra khỏi cabin và chỉ bị thương nhẹ.

TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương: Nhiều nơi mưa đá, đường phố thành sông - Ảnh 8.

Theo lời người dân gần hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, trời bất ngờ đổ cơn mưa nặng hạt.

Ghi nhận của PV, tại tỉnh Bình Dương, bắt đầu từ trưa đến chiều nay, trời đổ mưa khá lớn sau thời gian dài nắng gay gắt. Đến 17h chiều, nhiều nơi vẫn đang đổ mưa nặng hạt.

Trong bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực TPHCM phát đi lúc 16h30 ngày 8/5, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy, mây dông đang phát triển và gây mưa dông trên khu vực TP. Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Bình Chánh cùng các quận trung tâm bao gồm Quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo trong khoảng từ 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông cho khu vực trên, có nơi mưa vừa, mưa to. Sau đó, mây phát triển và mở rộng ra vùng lân cận khác như Hóc Môn, Củ Chi và tiếp tục gây mưa dông. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (9-13m/s).


Theo Hương Chi - Hữu Huy - Mạnh Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên