MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM những ngày nắng khủng khiếp, trong nhà ngoài đường chẳng khác gì lò lửa: "Nóng rát cả mặt, mồ hôi đổ như tắm"

07-05-2023 - 19:28 PM | Sống

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân xóm lao động nghèo thêm phần vất vả. Sau một buổi mưu sinh, họ quay trở lại căn nhà trọ chật chội, xung quanh quây kín mái tôn, nóng bức chẳng khác gì ngoài đường.

Xóm lao động nghèo ở TP.HCM gồng mình trong nắng nóng: "Trong nhà chẳng khác gì lò lửa"

"Không dám ngồi trong nhà vì nóng"

13h chiều, cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt, cô Nguyễn Thị Thân (57 tuổi) vội lau mồ hôi, đưa tay bật cái quạt máy cũ trong phòng trọ, tỏ vẻ mệt nhọc.

Sau một buổi ra ngoài đường thu mua, lượm ve chai, cô Thân quay lại căn trọ xập xệ để nghỉ trưa. So với nhiệt độ nắng nóng gay gắt ngoài đường, rát cả da thịt thì ở trong phòng trọ cũng chẳng khá hơn khi 4 vách tường, mái nhà toàn được dựng bằng tôn, ngột ngạt và bí bách.

Cô Thân quay trở lại phòng trọ để nghỉ trưa, tuy nhiên nhiệt độ trong phòng cũng chả khác gì nhiều so với ngoài đường

"Đi ngoài đường nắng quá, cứ được một đoạn lại tìm bóng râm để nghỉ. Mà không đi làm thì đâu có tiền để trang trải, năm nay mưa trễ mà lại nắng nóng kinh khủng hơn mọi năm. Có nhiều đoạn đường đi cô sợ luôn, đi trên đường nó cứ hầm hập, hầm hập, nóng rát hết mặt mũi lên, dễ choáng nữa, đi trong hẻm còn đỡ chứ ngoài đường lớn không thể nào chịu nổi", cô Thân mệt mỏi nói.

Theo cô Thân, vì cuộc sống gia đình khó khăn, lại ít học hành nên sau khi vào TP.HCM, cô đi giúp việc nhà rồi hiện tại thu mua, lượm ve chai để trang trải phí sinh hoạt. Căn trọ nhỏ được thuê với giá 1.5 triệu đồng trong hẻm đường Nơ Trang Long nối dài (dưới chân cầu Bình Lợi) là nơi sinh sống của vợ chồng cô Thân. Do mái nhà trọ lợp bằng tôn nên nhiệt độ trong phòng chẳng khác gì ngoài trời, chiếc quạt máy cũng hoạt động hết công suất trong những ngày nóng bức.

TP.HCM những ngày nắng khủng khiếp, trong nhà ngoài đường chẳng khác gì lò lửa: "Nóng rát cả mặt, mồ hôi đổ như tắm" - Ảnh 3.

Mồ hôi ướt đẫm vì tiết trời oi bức kéo dài

"Mùa nắng nóng tiền điện cũng tăng lên, người ta cho thuê với giá 4.000 đồng/ký, nước lên đến 25.000 đồng/khối. Tháng nào cũng phải xoay xở tiền nhà, điện nước… Nhiều lúc cũng ước có chỗ ở rộng rãi hơn nhưng khó khăn quá.

Cô chưa bao giờ dám mơ đến những cái nhiều tiền, mình không có điều kiện mà. Chả biết đến bao giờ mình mới lắp được máy lạnh đâu, cái nào nhiều tiền là không mơ ước, túi mình không có tiền mà mơ ước làm gì", cô Thân nghẹn lời.

Cảnh khu trọ xập xệ, lợp bằng mái tôn khiến cuộc sống người dân thêm phần khó khăn vào mùa nắng nóng

Chung dãy trọ với cô Thân, cô Nguyễn Ngọc Thúy (48 tuổi) vì không chịu nổi cái nóng bức ở trong phòng nên quyết định ra ngoài bóng râm gần khu trọ để tránh nóng. "Ban ngày từ 11h đến tầm 4h chiều là nóng lắm, ngồi trong nhà kinh khủng không chịu nổi, cứ ra vòng vòng bóng cây ngồi cho mát, thỉnh thoảng mới vô nhà thôi.

TP.HCM những ngày nắng khủng khiếp, trong nhà ngoài đường chẳng khác gì lò lửa: "Nóng rát cả mặt, mồ hôi đổ như tắm" - Ảnh 5.

Cô Thúy than thở vì thời tiết oi bức liên tục, chưa năm nào kinh khủng như năm nay

Chưa năm nào nắng nóng oi bức như năm nay, sống dưới mái tôn cứ hầm hập cũng khiến mình bệnh luôn. Ở trọ như vậy, cô làm gì có tiền mà gắn máy lạnh, dùng quạt không điện nước đã quá trời rồi, công việc thì khó khăn, cô đi lượm ve chai rồi để dành trả tiền nhà trọ", cô Thúy chia sẻ.

Tìm mọi cách gồng mình chống chọi với nắng nóng…

Với nhiều người dân lao động chân tay, việc ở trong phòng có máy lạnh là ước mơ xa xỉ mà họ chưa bao giờ dám nghỉ tới. Phần vì giá cả đắt đỏ, phần vì họ sợ kham không nổi số tiền điện hàng tháng mà gia đình phải chi trả.

TP.HCM những ngày nắng khủng khiếp, trong nhà ngoài đường chẳng khác gì lò lửa: "Nóng rát cả mặt, mồ hôi đổ như tắm" - Ảnh 6.

Những tấm bạt, rèm cửa được người dân che chắn để giảm sức nóng trong phòng

"Chị dùng quạt thôi mà tháng này tiền điện nước đã tăng hơn rồi, dùng máy lạnh có mà trả tiền điện nhiều nữa. Phải chi giá nước rẻ, chị tắm cả ngày luôn, chứ nóng quá không chịu nổi", chị Oanh cười gượng.

Ngồi trước cửa căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), cô Võ Thị Chao (63 tuổi) vừa quạt vừa than thở. Sau mười mấy năm ở TP.HCM, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận cái nóng gay gắt đến như vậy.

"Cô đâu có nằm trong nhà nổi đâu, phải ngồi ngoài này cho nó thoáng. Cô nghe đài thì thấy người ta nói 38 độ luôn, thời tiết như vậy thì mình phải chịu thôi. Ban ngày cô không dám ra ngoài đường vì sợ sưng mắt (bệnh), tối mới đi lượm ve chai để sống", cô Chao tâm sự.

Cô Chao mệt mỏi vì không dám ra đường ban ngày bởi chứng bệnh cũ trong người không chịu được nắng nóng

Để giảm bớt cái hầm hập trong phòng trọ chật chội, cô Chao phải gắn những miếng xốp, che thêm bạt, ván ép xung quanh nhà để giảm nhiệt độ từ mặt trời chiếu trực tiếp xuống nhà. Nhìn trọ xập xệ, bí bách nhưng vì cuộc sống mưu sinh, người phụ nữ lớn tuổi đành chấp nhận bám trụ.

"Tối đến trời mới dịu được một chút, nắng nóng quá không ai chịu nổi, ăn uống cũng không ngon. Người ta ở nhà tường còn đỡ chứ khu này toàn nhà tôn nên nóng dữ lắm. Buổi trưa từ 11h trở đi là nóng bức chịu không nổi luôn, có khi cô phải mua thêm mấy cục nước đá để trước quạt cho nó đỡ xíu", cô Nguyễn Thanh Phương nói.

TP.HCM những ngày nắng khủng khiếp, trong nhà ngoài đường chẳng khác gì lò lửa: "Nóng rát cả mặt, mồ hôi đổ như tắm" - Ảnh 8.

Cô Phương trầm ngâm nói về cuộc sống mưu sinh của người dân xóm ve chai

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ giảm dần trong những ngày tới. Từ ngày 8/5, nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng dự báo chỉ số UV ở mức có nguy cơ gây hại cao, người dân cần hạn chế ra ngoài các khung giờ từ 11-4h chiều, cần trang bị các phương tiện chống nắng nóng để bảo vệ sức khỏe.

Theo Văn Tiên - Clip Di Anh

ttvn.toquoc.vn

Trở lên trên