MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trò chơi vương quyền khoác áo tình bạn giữa Donald Trump và Hillary Clinton

07-11-2016 - 19:09 PM | Tài chính quốc tế

Donald Trump và Hillary Clinton - hai ứng viên mâu thuẫn nhất lịch sử nước Mỹ cũng đã từng có một thời gian thân thiết.

Năm 2005, tại đám cưới thứ 3 xa hoa của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa (lúc đó là tỷ phú New York), Donald TrumpHillary Clinton đã chụp chung một bức ảnh. Họ cười với nhau rạng rỡ và vô tư. Sau này, khi cả hai người trở thành đối thủ trực tiếp trong "cuộc chiến ngai vàng" gay cấn nhất nước Mỹ, tấm ảnh năm nào đã trở thành biểu tượng xa xỉ của một tình bạn.

Trong ảnh, thượng nghị sĩ tiểu bang New York rạng rỡ trong bộ váy lụa vàng đi kèm với một chuỗi ngọc trai và nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh là vị tỷ New York phú lịch lãm trong bộ comple với nơ đeo cổ bằng lụa trắng đang nói điều gì đó khiến vợ chồng Clinton và vị hôn thê của mình cười rất khoái trá. Cả Donald và Hillary đều trông giống như những người trẻ hạnh phúc, say đắm trong tình bạn.

Tháng trước, tại sân khấu cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp lần 2, họ cũng cùng xuất hiện trong một tấm ảnh. Nhưng thay vì là cố nhân của nhau, trong mắt Trump thì Hillary Clinton trông giống như "một con quái vật", trong khi 3 vị khách mời của Trump – người phụ nữ buộc tội Bill Clinton quấy rối tình dục - đang ngồi ở hàng ghế đầu và ông Bill cùng với con gái ngồi bên cạnh.

Điều gì trong một thập kỷ qua đã tạo nên hai bức ảnh đối lập đến như vậy?

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của cuộc tranh cử tổng thống giữa hai người con của New York lần đầu tiên sau 72 năm, kể từ ngày Thomas Dewey - ứng viên Đảng Cộng hòa 42 tuổi mang phong cách Donald Trump tranh đấu với “ông già” Franklin D. Roosevelt - ứng viên Đảng Dân chủ 62 tuổi.

Từ cô gái Chicago đến người thượng nghị sĩ bang New York - Hillary Clinton

Bill Clinton và Hillary Clinton chuyển đến New York năm 2000 sau vụ bê bối Lewinsky để bà Clinton có thể theo đuổi đam mê trở thành thượng nghị sĩ của mình. Trước đó, bà chưa bao giờ sống ở đây nhưng đối với một bang mở như New York thì hành động này không bị kết tội. Do đó, bà nhắm đến ghế thượng nghị sĩ của Daniel Patrick Moynihan.

Sau khi đặt chân đến đây, vợ chồng Clinton phát hiện ra vẫn còn nhiều người giàu có không đứng về phía đảng nào - những người bị chia rẽ cay đắng sau khi Bush v. Gore thắng cử vào Nhà Trắng. Mặc dù xung quanh bà Clinton, thành viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà đã hoà bình trở lại, nhóm giám đốc và CEO vẫn rất nghi ngờ khả năng của ông Bush và phàn nàn họ đã bị cướp quyền bầu cử.

Hillary biết rằng bà ấy không nên là một người con của Manhattan, chỉ cần như Bobby chọn Long Island làm căn cứ, do đó bà chọn Westchester. Ở ngoại ô, bà vận động tranh cử với hình ảnh của một cô gái New York sinh ra ở Chicago. New York trở thành nguồn sống với của Hillary. "Nó gây khó dễ cho bà ấy", thượng nghị sĩ New York - Charles Schumer nói. "Bà ấy nghiêm khắc với mọi thứ. Cuộc sống là vậy và New York cũng thế".

Ông Bill cũng cần một điều gì đó mới mẻ. Sau khi March Rich - nhà tài trợ lớn nhất của gia đình Clinton bị buộc tội gian lận kinh doanh, Bill Clinton đã phải từ bỏ kế hoạch thuê văn phòng cho quỹ tại Carneige Hall Tower với giá 800.000 USD/tháng. Thay vào đó, ông chuyển đến Harlem và thuê một văn phòng có giá chỉ bằng 1/4. Hơn nữa, cựu tổng thống đã bị 4 câu lạc bộ golf danh giá ở Wetchester làm cho bẽ mặt khi ông hết lần này đến lần khác muốn gia nhập.

Khi đó, Trump tự hỏi: “Giờ Clinton không thể tham dự câu lạc bộ golf ở Westchester. Một cựu tổng thống Mỹ mà phải nài nỉ để được tham gia vào một câu lạc bộ golf. Điều đó thật không thể tin được”. Kể từ đó, Bill bắt đầu lên chiến dịch tỷ mỉ để cải thiện hình ảnh của mình và giành được cảm tình của các cựu thành viên nội các.

Để trở thành thượng nghị sĩ, nhà Clinton phải cần rất nhiều tiền. Họ bắt đầu kêu gọi hỗ trợ tài chính từ năm 1990 và tăng mạnh vào năm 2001 – sau khi thành lập quỹ. Đối tượng mà nhà Clinton hướng đến là những giám đốc đầu tư quỹ mạo hiểm và quỹ công nghệ ở phố Phố Wall. Với những lời mời viết sách, bài diễn thuyết đặt hàng và vai trò cố vấn của ông Bill Clinton tại công ty chứng khoán Ronald Burkle, gia đình Clinton đã đi từ nợ chồng chất trong đống hóa đơn điều tra liên bang cho đến kiếm được 230 triệu USD trong 15 năm sau.

"Trong cộng đồng các nhà tài phiệt đến New York, Donald Trump luôn được xem là một ‘nhân vật không được hoan nghênh", một quan chức giấu tên hàng đầu New York cho biết.

Trong khi bà Clinton tìm thấy một con người mới ở New York, ông Trump cũng có một vài bước ngoặt quan trọng của cuộc đời – từ một nhà bất động sản kinh doanh rủi ro đang phải đối mặt với phá sản đến người bán thương hiệu cho các dự án như chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice”. Trump cũng xuất hiện trên báo Queens với hình ảnh của một công ty New York chịu chơi nhưng không nắm trong tay công cụ xã hội để leo lên tầng lớp thượng lưu.

Bối cảnh xã hội New York được thiết lập bởi 2 gia đình tài phiệt giàu có Rockefellers và Astors với truyền thống hoạt động từ thiện và lối sống văn minh. Ngay cả những người kiếm tiền một cách thô bạo cũng phải thích nghi với xu hướng này nếu muốn sống ở New York. Michael Bloomberg là biểu tượng tinh túy của xu hướng này, còn Donald Trump lại là một hình ảnh đối lập đến rợn người. Một quan chức giấu tên hàng đầu New York – rất nhiều người khi được hỏi về quá khứ của Trump và Clinton đều yêu cầu không công khai danh tính – cho biết:

“Trong cộng đồng các nhà tài phiệt đến New York, Donald Trump luôn được xem là một nhân vật không được hoan nghênh (PNG).

New York là nơi các CEO quỹ tư nhân như Henry Kravis và Stephen Schwarzman cũng phải tự nhận thấy mình phải cam kết vì lợi ích cộng đồng. Danh tiếng của giới tài phiệt ở New York không chỉ đến từ các tập đoàn lớn, mà còn từ hoạt động xã hội tại các bệnh viện, trường đại học hoặc trung tâm văn hóa – nơi mà Trump chưa bao giờ là một phần của hệ sinh thái đó”.

Khi Trump – keo - kiệt tổ chức một buổi quyên góp từ thiện cho các cựu chiến binh hoặc một giải đấu golf từ thiện, nó đã nhanh chóng phải kết thúc bởi tính chất đánh bóng tên tuổi cho thương hiệu Trump chiếm phần lớn. Nhờ có nguồn lực mạnh, chiêu bài phá sản, cắt giảm chi phí tối đa và tính cạnh tranh hăng máu, Trump đã đánh bại nhiều đối thủ trong giới bất động sản, ngân hàng và luật. “Hầu hết những người làm trong giới bất động sản đều không đến gần ông ta. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, một giám đốc tài chính lâu năm ở New York nói.

Trong khi Trump vỗ ngực mình là người có rất nhiều tiền, hành động như thể ông ấy giàu có như tỷ phú Bloomberg, vợ chồng Clinton lại “giả nghèo giả khổ”. Trong khi Trump muốn được chính thức thâm nhập vào giới quyền lực, vợ chồng Clinton đã quá ngưỡng đó sau hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Một ông trùm truyền thông hàng đầu New York đã từng không chấp nhận cả Donald Trump và vợ chồng Clinton là người New York. “Không một ai ở đây nghĩ rằng Clinton là người New York và Donald Trump luôn là một cậu nhà quê màu mè”.

Trò chơi vương quyền khoác áo tình bạn

Trump nhận ra rằng golf là cách dễ nhất để tiếp cận Bill Clinton – người mà ông cho là có một sự đồng cảm nào đó với mình – một người đàn ông tốt bị ghen ghét. “Bill gần như được xếp cùng loại với Trump trong từ điển”, một nhà báo viết về bất động sản ở New York cho biết. Trump đã cố gắng khúm núm hết mức có thể để thu hút Ronald và Nancy Reagan đến với đế chế kinh doanh của mình, nhưng đối với gia đình Clinton thì khó khăn chỉ còn một nửa.

Tình cờ, Trump lại đang sở hữu một sân golf cũ ở Westchester, được gia đình Trump mua lại từ cuối thâp niên 1990. Trump đóng cửa sân golf vào năm 1999 để tu sửa lại toàn bộ và mở cửa trở lại với tên gọi Trump National Golf Club vào năm 2002. Vị trí của sân golf chỉ cách nhà của gia đình Clintons 6 dặm đi xe ô tô. Và như vậy, Trump có thể làm thân với Bill, lấy lòng ông ta bằng cách chụp những tấm ảnh chung rồi treo trong nhà. Đến tháng 6 năm nay, Bill vẫn còn giữ một chiếc chìa khóa trong câu lạc bộ golf của Trump.

Đã từng có lần, Trump nói rằng ông xây dựng lại câu lạc bộ bởi ông biết Bill Clinton sẽ cần một nơi để chơi golf. Như Don Van Natte Jr. – một nhà báo của kênh truyền hình thể thao ESPN đã từng viết trong một cuốn sách của ông về golf và những Tổng thống Mỹ, Trump rất thích chơi golf với cựu tổng thống. Trump nói với Van Natta rằng: “Ông ấy (Bill Clinton) thực có năng khiếu chơi golf. Nếu trót lỡ 1 cú, ông ấy muốn đánh cho đến khi trúng thì thôi. Nó giống như cuộc sống vậy”.

“Tất cả bọn họ đều cùng một giuộc, cùng một âm mưu, cùng đuổi bắt một thứ, trong cùng một thành phố hào nhoáng này” - Bernard Kerik – cựu quan chức cảnh sát New York.

Trump “bôi trơn” mối quan hệ của ông với cựu tổng thống và thượng nghị sĩ bằng cách đóng góp 100.000 USD từ quỹ từ thiện của cá nhân vào qũy từ thiện của nhà Clinton. Theo “Trump Revealed” của tác giả Michael Kranish và Marc Fisher, kể từ năm 2002 đến năm 2009, Trump ủng hộ cho cuộc chạy đua vào ghế Thượng viện của bà Clinton tổng cộng 6 lần là 4.700 USD và kể từ năm 1999 đến 2012, ông cũng xin đổi từ Đảng Cộng hòa, sang Đảng Độc lập rồi đến Đảng Dân chủ, tổng cộng qua lại 7 lần.

Về cơ bản, tình bạn giữa vị tỷ phú New York và gia đình chính khách chỉ là một giao dịch có lợi cho hai bên. Đối với Trump, New York chỉ là một nơi để đánh bóng tên tuổi và kiếm tiền cho cơ nghiệp của gia đình và vợ chồng Clinton thì cũng vậy. Bernard Kerik – cựu quan chức cảnh sát New York – người được mời đến dự tiệc đám cưới lần thứ 3 của Trump và đã từng ngồi tù vì tội trốn thuế cho biết: “Tất cả bọn họ đều cùng một giuộc, cùng một âm mưu, cùng đuổi bắt một thứ, trong cùng một thành phố hào nhoáng này”.

Trump vốn không phải là con người của những bữa tiệc xa hoa. Ông đã sống trong một vũ trụ khác có tên Trumpworld. Buổi tối yêu thích nhất của ông là thưởng thức một miếng thịt bò hoặc burger phô mai được nấu vừa đủ của hãng Fresco được đem đến tận nhà, sau đó xem một sự kiện thể thao trên TV. “Trumpworld là thế giới mà ông ấy tự thêu dệt dựa trên nhu cầu riêng và mong muốn của bản thân, tùy thuộc vào những gì ông ấy đang có”, Louise Sunshine – cực phó chủ tịch tập đoàn Trump Organization cho biết.

Mặc dù gia đình Clinton có thể xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện, đêm tiệc gia đình, họ chưa bao giờ thực sự là một phần của giới thượng lưu New York. Vào mùa hè năm ngoái, khi được hỏi về mối quan hệ với gia đình Clitons, Trump trả lời một cách trung lập: “Là một doanh nhân, bạn có thể làm quen được với tất cả các chính trị gia. Tôi sẽ không nói đó là một mối quan hệ thân mật”.

Có lẽ, sự xung đột giữa gia đình Clinton và Donald Trump trên chiến trường lớn nhất nước Mỹ là điều không thể tránh khỏi, chỉ băn khoăn một nỗi: Liệu nó có được nhào nặn hay không?

Tại một nhà hàng trong tòa Trump Tower mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên Trump chính thức lên tiếng về tin đồn cho rằng vào tháng 5/2015, Bill Clinton đã gọi điện cho Trump để hỏi về việc liệu ông ấy có quyết định tham gia vào cuộc tranh cử hay không. Tờ Washington Post trích dẫn lời 4 đồng minh của Trump và một phụ trợ của bà Clinton cho biết ông Clinton đã khuyến khích Trump nắm một vai trò lớn hơn trong Đảng Cộng hòa.

Roger Stone – tác giả cuốn “The Clinton’ War on Women” và cũng là bạn tâm tình của Trump cho biết Bill đã thúc giục Trump tham gia vào cuộc đua và nói rằng Trump có thể giành được vị trí ứng cử viên Đảng Cộng hòa. “Đó chính là lý do tại sao nhiều người cho rằng cuộc tranh cử này chỉ là một sự sắp đặt. Bill Clinton không thể thoát khỏi vị trí cố vấn, nhưng ông ấy yêu thích trò chơi quyền lực này. Cuối cùng, ông ấy trở thành một người quân sư tốt”, Stone nói. Trong suốt 3 năm trước, Trump cũng đã nhiều lần tham vấn ý kiến của Bill rằng liệu có một ứng viên tổng thống nào có thể tranh cử độc lập được không, và Clinton đã trả lời: Không!

Trong suốt buổi nói chuyện ngày hôm đó tại Trump Tower, phóng viên New York Times đã nhiều lần muốn thọc sâu vào tận cùng của câu chuyện này, giữa Bill và Donald. Nhưng những gì mà ông ấy nhận được, chỉ là một vài câu trả lời mơ hồ từ người trong cuộc.

“Ở điểm cuối cùng của một sự tích lũy, khi bạn nhìn lại, không nhất thiết cần phải thấy tất cả đều là điều tích cực” - Donald Trump

Để làm sáng tỏ âm mưu này, phóng viên New York Times bắt đầu kiểm chứng dựa trên những người đã từng làm việc trong tòa Trump Tower trong thời gian Bill và Donald vẫn còn qua lại. Những người ủng hộ Trump thì nói rằng Bill cố gắng lôi kéo Trump ra khỏi cuộc đua vì sợ rằng ông ấy có thể đánh bại Hillary và điều này đã nhận được ánh mắt khinh miệt từ nhóm Clintonista (từ ngữ dùng để chỉ những người hâm mộ cuồng nhiệt gia đình Clinton). Một cựu trợ lý cao cấp của ông Bill cho biết: “Bill Clinton không phải là kẻ độc tài Frank Underwood. Ông ấy có một lý thuyết: Cho đi để nhận lại và cũng không bao giờ xía vào chuyện của người khác, nói họ nên tham gia vào cuộc đua hay nên từ bỏ. Trump không nên tự đánh giá cao bản thân mình như vậy”.

Nhưng cho dù Trump có tham gia vào cuộc đua bằng cách nào đi nữa, sự xuất hiện của ông ta cũng đủ khiến Bill “nóng mặt”. Kể từ sau khi sự cố với Bill Bush tràn lan trên mạng xã hội, Trump bắt đầu leo thang tấn công, kéo Bill Clinton vào cuộc tranh đấu. Không một ai dám hoặc sẽ nói cái điều mà Trumo ngang nhiên cho cả thế giới này biết rằng “Hillary ở cùng nhà với một kẻ ngoại tình và ngày ngày đợi anh ta về ăn cơm tối”. Như một người ủng hộ Hillary Clinton đã nói: “Trong suốt 15 năm qua, tất cả mọi người đều đã quên mất điều tồi tệ đó và bây giờ thì đó đã được đem trở lại”.

Tháng trước, tại bữa tiệc thường niên của Al Smith – một chính khách lão làng New York, Trump được đón tiếp nồng hậu đến nỗi chủ nhân của bữa tiệc đã giới thiệu ông là “đứa trẻ bước ra từ tạp chí Queens với một cái miệng lớn và một trái tim bao dung mà không một định chế tài chính nào ở New York là không biết đến”.

Trái lại, trong những ngày cuối cùng của chặng đua – khi Trump ngày càng khiến vết nứt trong mối quan hệ giữa với nhà Clinton trở nên sâu sắc, cũng tại một sự kiện, ông đã liên tục bị chỉ trích, thậm chí còn bỏ rơi bởi chính giới tinh hoa Manhattan – những người mà ông đã phải vất vả gây dựng mối quan hệ biết bao năm qua. Trump nói: “Ở điểm cuối cùng của một sự tích lũy, khi bạn nhìn lại, không nhất thiết cần phải thấy tất cả đều là điều tích cực”. Trump đã nhanh chóng lẳng lặng rời khỏi sự kiện cùng với cô vợ của mình, trong khi đó Hillary vẫn đang cười đùa và rất hòa đồng với đám đông.

Anh Sa

Washington Post

Trở lên trên