MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trợ lý thầy Park chia sẻ "chuyện tâm linh, giả mà như thật" sau thất bại của ĐT Việt Nam

27-12-2021 - 20:12 PM | Sống

Trợ lý thầy Park chia sẻ "chuyện tâm linh, giả mà như thật" sau thất bại của ĐT Việt Nam

Dù thất bại, kết thúc sớm giải đấu nhưng chúng ta có thể coi đây là bài học để sớm thay đổi chính mình và quay lại xuất sắc hơn.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo gặp thất bại trước Thái Lan và phải dừng chân tại AFF Cup 2020. Với thất bại này, ai cũng biết rằng chúng ta còn quá nhiều việc phải làm để ĐT Việt Nam có hành trình mới với sức sống mới gặt hái những thành công tiếp theo.

Mới đây, trợ lý ngôn ngữ của thầy Park - ông Lê Huy Khoa đã có đăng tải liên quan đến "chuyện tâm linh" sau trận đấu.

"Chuyện tâm linh, giả mà như thật.

Mình không phải là người mê tín, nhưng có những chuyện lạ xảy ra.

Hôm qua tuyển Việt Nam dừng chân, kết thúc một giải đấu.

Thì sáng nay máy tính bật lên, cái máy tính vốn ngon lành bỗng nhiên cũng die (hỏng) luôn cái màn hình.

Và quyển sổ ghi chép, tối mình ghi phần dịch trả lời họp báo cuối cùng khi HLV Park họp báo, vẫn nghĩ còn mấy trang, sáng nay mở ra mới phát hiện… thấy cũng là trang cuối.

Có bạn nói chúng ta may mắn 4 năm qua rồi, may mắn mãi thì chơi với ai.

Mình không phủ nhận điều đó nhưng luôn cho rằng sự nỗ lực của các cầu thủ là quan trọng hơn cả.

Nhưng qua hai trận bán kết thì mình thấy các bạn ấy nói đúng: Nỗ lực hết sức cũng cần may mắn.

Nỗ lực may mắn = Thành công".

Trợ lý thầy Park chia sẻ chuyện tâm linh, giả mà như thật sau thất bại của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Bài viết được trợ lý thầy Park đăng tải.

Trợ lý thầy Park chia sẻ chuyện tâm linh, giả mà như thật sau thất bại của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Cuốn sổ đã ghi đến trang cuối.

Trợ lý thầy Park chia sẻ chuyện tâm linh, giả mà như thật sau thất bại của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Chiếc máy tính bị hỏng.

Đây là câu chuyện do ông Lê Huy Khoa đăng tải. Bài chia sẻ đã hút nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, kết thúc như vậy cũng là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại đội bóng suốt những năm qua. Một kết thúc để bắt đầu một khởi đầu mới hấp dẫn hơn, thú vị hơn và mạnh mẽ hơn.

Theo Đặng Huyền Lê

Nhịp Sống Việt

Trở lên trên