MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truyền thông UAE buộc phải thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam, cho rằng đội nhà "toang" chỉ vì 7 phút thảm họa

15-11-2019 - 07:52 AM | Sống

Theo tờ National, chiếc thẻ đỏ của Khalifa Mubarak và bàn mở tỷ số 7 phút sau đó của Tiến Linh là bước ngoặt của màn so tài trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 14/11.

Đến Mỹ Đình với nhiệm vụ buộc phải thắng để làm sống lại hy vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên, đoàn quân của HLV Bert van Marwijk đã không thể hiện được nhiều và đành chấp nhận phơi áo với tỷ số 0-1.

Thất bại này khiến truyền thông của quốc gia Tây Á tỏ ra thất vọng cùng cực. Cách đây ít giờ, tờ National đã có một bài viết khá dài với tựa đề "Hy vọng vượt qua vòng loại World Cup của UAE tiếp tục bị giáng một đòn nặng sau thất bại trước Việt Nam". Tại đây, tác giả John McAuley đã thuật lại rất kỹ về trận đấu cũng như chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà thua trận.

Truyền thông UAE buộc phải thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam, cho rằng đội nhà toang chỉ vì 7 phút thảm họa - Ảnh 1.

Bài viết trên tờ National.

National cho rằng các cầu thủ UAE đã thi đấu tốt trong những phút đầu tiên và có những thời điểm lấn lướt được tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Đầu tiên, Khalifa Mubarak bị đuổi khỏi sân phút 37 sau pha phạm lỗi với Nguyễn Tiến Linh. Thực tế, Mubarak không nhất thiết phải làm như vậy vì Mohammed Menhali đã chạy về và có thể làm chủ tình hình. Kể từ đây, UAE chùng xuống. Và rồi lại là Tiến Linh. Cậu ấy tung cú sút xa trái phá mở tỷ số trận đấu".

Truyền thông UAE buộc phải thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam, cho rằng đội nhà toang chỉ vì 7 phút thảm họa - Ảnh 2.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo John McAuley, 7 phút "thảm họa" đã làm UAE không thể gượng dậy bởi họ phải đối mặt với một đội tuyển Việt Nam không hề tầm thường. Dù đội nhà xếp trên Việt Nam tới 30 bậc trên BXH FIFA, tờ National cũng buộc phải thừa nhận thực tế.

"Việt Nam không còn là một đối thủ dễ chơi nữa. Họ là nhà vô địch AFF Cup 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Kể từ đầu vòng loại, họ cũng bất bại với 2 trận thắng và một hòa".

Bên cạnh sai lầm của các cá nhân và sức mạnh của tuyển Việt Nam, National chỉ ra việc thiếu vắng chân sút chủ lực Ali Mabkhout cũng là nguyên nhân dẫn tới thất bại thứ 2 liên tiếp của đội bóng Tây Á. "Người thay thế Ahmed Khalil đã làm khá tệ và bị thay ra khi hiệp 2 bắt đầu được chưa lâu".

Truyền thông UAE buộc phải thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam, cho rằng đội nhà toang chỉ vì 7 phút thảm họa - Ảnh 3.

Tuyển UAE thi đấu bế tắc trong hiệp 2. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với thành tích không tốt liên tiếp, UAE bị đẩy vào thế khó. Họ rớt xuống thứ 3, kém Việt Nam 4 điểm và Thái Lan 1 điểm. Dù vậy, theo National, cơ hội cho đội bóng này vẫn còn.

"Ở lượt về, chúng ta được đá 3 trên 4 trận trên sân nhà. Chúng ta cần trở lại với phong độ vốn có và chắt chiu từng điểm số một", trang tin này kết luận.

Theo TT

Trí thức trẻ

Trở lên trên