MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự sự của người 60 tuổi: Sống hơn nửa đời người mới hiểu, thì ra miễn phí mới chính là thứ đắt giá nhất thế gian

04-01-2023 - 12:20 PM | Sống

Sống trên đời không tránh khỏi sự tương tác với các mối quan hệ. Trong quá trình tương tác, chúng ta luôn nghĩ thứ miễn phí là thứ của hời nhất, bởi vì trông bề ngoài thì ta chẳng cần bỏ ra bất cứ điều gì. Nhưng lại quên rằng, trên đời vốn không có bữa ăn trưa nào là miễn phí!

Cho dù có là bạn thân thì cũng không thể hy sinh cho bạn mãi được, khi đối phương cho bạn một cái gì đó thì bạn cũng phải có đáp trả lại. Nếu như bạn cứ hưởng thụ một mình thì ắt sẽ có ngày tình bạn ấy rạn nứt. Vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ sẽ nhận lấy sự giúp đỡ miễn phí của bất kỳ ai, tránh được thì cứ tránh, bởi vì bên trong "sự miễn phí" đó có trộn lẫn "ân tình". Mà ân tình mới chính là thứ đắt giá nhất trên cuộc đời.

1. "Miễn phí" là cạm bẫy lớn nhất

Mỗi chúng ta ra đời kiếm tiền đều không hề dễ dàng, nhưng cũng đừng vì vậy mà lại đi ham mê những thứ miễn phí, bởi vì như thế sẽ chỉ hại mình thêm mà thôi. Trên thế giới này, cạm bẫy lớn nhất chính là miễn phí. Bởi vì, nếu bạn nhận được thứ gì đó miễn phí, điều đó có nghĩa là bạn nợ một ân huệ, mà ân huệ này có thể trở thành cơn ác mộng của bạn trong suốt quãng đời còn lại. 

Tôi có một người bạn hiểu rất rõ điều này. Sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học liền lên thành phố làm việc, nhưng vì mới đến nên anh tạm thời sống ở nhà một người họ hàng xa. 

Khi mới chuyển đến, anh ấy rất biết điều, thậm chí còn mua thức ăn cho cả nhà người họ hàng đó. Sau đó, anh tìm được một công việc tốt. Vì công ty có cung cấp chỗ ở, nên anh đã chuyển ra ngoài sống. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, anh đã trở thành một trong những trụ cột của công ty. Lúc này, con của một người họ hàng xa vừa mới tốt nghiệp đại học, nên người họ hàng đó muốn nhờ anh giúp giới thiệu đến công ty của anh làm. 

Ban đầu, họ cho rằng đây là chuyện nhỏ đối với anh, rằng anh sẽ sẵn sàng đồng ý, nhưng không ngờ, anh lại từ chối. Sở dĩ anh từ chối không phải vì anh vong ơn, mà là vì anh vốn không có khả năng lớn đến vậy. Yêu cầu của công ty rất nghiêm ngặt, không cho phép dựa dẫm mối quan hệ, tất cả những người được vào công ty đều phải trải qua một cuộc phỏng vấn chính thức. 

Khi nghe anh từ chối, họ hàng đã rất tức giận, nói anh là đồ vong ơn. Bây giờ không chỉ những người ở quê nghĩ anh là người vong ơn bội nghĩa, mà ngay cả cha mẹ anh ấy cũng nghĩ như vậy. Cha anh gọi điện cho anh, hy vọng anh có thể giúp thu xếp cho con cái người họ hàng, nhưng dù anh có giải thích bao nhiêu thì cha anh cũng không chịu hiểu. 

Tự sự của người 60 tuổi: Sống hơn nửa đời người mới hiểu, thì ra miễn phí mới chính là thứ đắt giá nhất thế gian - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trên mạng có một câu nói rất hay: "Mọi thứ trên đời này đều không phải tự nhiên mà có. Nếu lúc này bạn nhận được nhiều lợi ích mà không có sự trao đổi tương đương, thì một ngày nào đó, bạn có thể sẽ phải trả bằng tất cả những gì mình có."

Thực tế là như vậy, thứ mà bạn cho là miễn phí thực ra bản thân nó vốn đã được định một cái giá bí mật, sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải trả mà thôi. 

2. Trên đời vốn không có bữa trưa nào là miễn phí

Tôi từng đọc một câu chuyện trên mạng như thế này: 

A sắp chuyển nhà, và A đã liên hệ với công ty chuyển nhà, đồng ý với mức giá 3 triệu, nhưng khi bạn của A nghe tin A chuyển nhà, thì liền thẳng thừng nói rằng không cần tìm công ty chuyển nhà, mọi người sẽ đến giúp đỡ A. 

A nghe xong rất vui, nghĩ rằng bản thân đã tiết kiệm được 3 triệu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại khiến A vô cùng đau xót. 

Trong quá trình chuyển nhà, một người bạn đã vô tình làm gãy một góc bàn trà của A. Vì là bạn, nên mặc dù trong lòng A rất xót cũng không thể nói gì. Sau khi dọn xong, A mời mọi người đi ăn, thanh toán hết 1 triệu 800 ngàn, buổi tối còn cùng nhau đi hát karaoke, giá khoảng 1 triệu 400 ngàn, tổng là 3 triệu 200 ngàn. 

Ban đầu A tưởng như vậy là xong, không ngờ sau này có một người bạn hỏi vay tiền, nếu A cho vay thì trong túi A sẽ không còn một xu, còn nếu không cho vay thì e rằng bản thân sẽ bị đối phương nói là đồ vong ơn. Dù sao thì lúc mình chuyển nhà, người ta cũng có đến giúp đỡ. 

Vào lúc này, A chợt nhận ra rằng, một vấn đề đáng lẽ ra có thể giải quyết nhanh gọn chỉ với 3 triệu, mà A lại chọn một phương án không chỉ làm gãy một góc bàn trà mà còn tiêu tốn 3 triệu 200 ngàn, cuối cùng còn bị người khác mượn tiền. Đúng là ngu ngốc!

Tự sự của người 60 tuổi: Sống hơn nửa đời người mới hiểu, thì ra miễn phí mới chính là thứ đắt giá nhất thế gian - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Có một câu nói khá đau lòng, rằng: "Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì tốt nhất là không nên giải quyết bằng ân huệ. Giúp đỡ là thứ miễn phí, nhưng ân huệ thì rất đắt."

Nếu bạn muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, thì đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc lợi dụng hay nhờ vả người khác. Những ngày tháng trong tương lai, hy vọng mỗi chúng ta đều sẽ hiểu được chân lý này và dừng ngay tư tưởng ham thích những thứ miễn phí. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể không rơi vào cạm bẫy lớn nhất của thế gian và tự do sống cuộc đời theo ý mình muốn.

Theo Trần Anh

Thể thao văn hóa

Trở lên trên