MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng ở trọ 800 nghìn/tháng đầy ẩm thấp, vợ chồng Thanh Hóa nỗ lực xây nhà khang trang 2 tỷ

09-06-2023 - 11:50 AM | Lifestyle

Căn trọ cũ chật chội, mùa hè nóng bức, ngột ngạt khiến vợ chồng Thùy Linh đặt quyết tâm phải xây được một ngôi nhà rộng rãi, vững chắc cho riêng mình.

Mảnh đất đầu tiên sau 4 năm kết hôn

Việc sở hữu ngôi nhà đầu tiên luôn mang nhiều ý nghĩa lớn lao. Với vợ chồng Lê Thùy Linh (SN 1991, quê Nghi Sơn, Thanh Hóa) - Lê Mạnh Thắng (quê Ninh Bình), căn nhà kiên cố, khang trang ở ven biển hiện giờ là thành tựu của những ngày lao động vất vả, trái ngọt của nhiều năm tích cóp.

Thùy Linh tâm sự, trước đây cô học đại học chuyên ngành kế toán. Sau khi ra trường, Linh về quê xin làm hợp đồng cho một trường mầm non tại địa phương. Công việc chưa ổn định, cô chuyển tiếp sang làm văn thư, rồi lại qua làm phục vụ bán trú cho trẻ. Linh vừa làm cô nuôi, vừa bán bánh sinh nhật qua mạng để kiếm thêm thu nhập.

Căn nhà trọ nơi vợ chồng Linh từng ở.

Kinh tế khó khăn, khi đó hai vợ chồng Linh ở riêng, thuê một căn nhà trọ tại xã đảo Nghi Sơn với giá 800 nghìn/tháng. Lúc ấy Linh cũng vừa mang  bầu được 1 tháng, chỗ trọ 2 vợ chồng may sao lại tiện đường đi làm.

Gần ngày sinh, Linh chuyển về nhà ngoại để tiện ông bà chăm sóc. Sau đó, cô lại tách ra thuê một căn nhà nhỏ khác với giá khoảng 500k/tháng. Linh vừa chăm con, vừa làm công việc nấu ăn ở trường, tối về làm bánh, bán hàng online. Có hôm về đến nhà cũng đã 10h đêm, cô chờ con ngủ rồi mới đi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo.

Tuy nhiên chỗ trọ mới mùa hè ẩm thấp, nóng nực, sinh hoạt trở nên bất tiện, vợ chồng Linh lại quyết định chuyển đến một ngôi nhà khác gần đường lớn để tiện cho công việc kinh doanh.

“Vợ chồng bảo nhau, phải cố gắng chăm chỉ để có tiền mua một căn nhà cho riêng mình”, Linh bộc bạch.

Cặp đôi cố gắng làm thêm đủ nghề để trang trải thu nhập. Năm 2020, cặp đôi chính thức sở hữu mảnh đất đầu tiên với số tiền dành dụm và vay thêm từ phía gia đình. 

Mẹ bỉm khéo tay, bán bánh ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập

Vợ chồng nỗ lực xây nhà 2 tỷ khang trang

Năm 2021, Linh mang bầu bé thứ 2. Làm nhiều việc cùng lúc, có thời gian cô thường xuyên bị tụt canxi. Bà mẹ trẻ không bỏ cuộc, cô vẫn tự động viên bản thân phải cố gắng để có thể xây được ngôi nhà riêng. 

“Mình vừa chăm bé, vừa làm bánh mà không có chồng ở bên vì khi đó anh đi công tác. Phải hút sữa cho bé nhiều cữ trong ngày nên có hôm bị nứt cổ gà, cũng phải cố chịu đau. Lúc nào mình cũng tâm niệm, chỉ cần cố gắng thì việc gì cũng có thể làm, nhất định không bỏ cuộc”, Linh nói. 

3 tháng sau đó, ông bà nội cho hai vợ chồng Linh một miếng đất ở thị xã Nghi Sơn, cô bàn bạc với chồng kế hoạch xây nhà. Linh kể: “Thời gian đó vì đoạn đường từ nhà thuê đến chỗ nhà xây khoảng 35km nên đa phần, chồng phải đi lại rất vất vả. Nhưng vợ chồng cứ bảo nhau, cố lên, sắp hoàn thành ước mơ rồi”.

Căn nhà trước và sau khi hoàn thiện

Vì thích phong cách tân cổ điển nên hai vợ chồng Linh tìm hiểu và nhờ tư vấn của đơn vị thiết kế. Tổng thể diện tích nhà khoảng 300m2, thiết kế theo tông trắng. Linh cho biết, dự tính ban đầu chi phí xây khoảng 1,2 tỷ, sau khi hoàn thiện bị phát sinh thêm một số chi phí, tổng lên gần 2 tỷ, bao gồm cả nội thất. Ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng thờ và 3 phòng tắm. Từng góc nhỏ trong nhà đều được hai vợ chồng chăm chút, lựa chọn nội thất tỉ mỉ. 

Từng góc nhỏ trong nhà được vợ chồng chăm chút tỉ mỉ

Sau khi xây ngôi nhà đầu tiên xong, Linh bắt tay vào xây thêm tiệm bánh nhỏ tại mảnh đất đã mua năm 2020 và làm thêm một căn nhà nhỏ bên cạnh để làm homestay cho thuê. Tổng kinh phí hoàn thiện khoảng 400 triệu. 

Hôn nhân của vợ Linh giờ đây đã kết trái ngọt với nhiều thành tựu đáng nể. “Đối với nhiều người, thành công này không có gì to tát cả. Nhưng với hai vợ chồng, đó là cả quá trình cố gắng dành dụm, tiết kiệm. Ngôi nhà là thành công đầu tiên trong chặng đường 7 năm hôn nhân. Thế nên mình cảm thấy vô cùng trân quý”, Linh bộc bạch. 

Ảnh: NVCC

Theo Thủy Tiên

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên