MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuổi xế chiều cơ cực của mỹ nhân cải lương một thời: U75 không chồng con, ở nhà thuê 6m2, bán vé số sống qua ngày

16-07-2024 - 13:50 PM | Lifestyle

Cuộc sống cơ cực ở tuổi 72 của nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân khiến nhiều người thương xót.

Tuổi xế chiều cơ cực của mỹ nhân cải lương một thời: U75 không chồng con, ở nhà thuê 6m2, bán vé số sống qua ngày- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân tên thật là Lê Thị Thanh Xuân, sinh năm 1953 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Ba mẹ bà đều là nghệ sĩ cải lương nên ngay từ nhỏ, Trang Thanh Xuân và 2 em là Thanh Đào và Bá Lộc đã được làm quen với bộ môn này. Khi lớn lên, cả 3 người đều đam mê và theo đuổi nghiệp cải lương. 

Vào nghề từ năm 14 tuổi, nữ nghệ sĩ sinh năm 1953 lấy họ Trang kết hợp với tên Thanh Xuân để làm nghệ danh. Dù con rất trẻ nhưng Trang Thanh Xuân khi ấy được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật và có tiềm năng nhất ban Hoa Thế Hệ. Lúc này, bà thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Tới khi đào chính của ban rời đi, Trang Thanh Xuân thế chỗ và được nhiều khán giả mến mộ. 

Tuổi xế chiều cơ cực của mỹ nhân cải lương một thời: U75 không chồng con, ở nhà thuê 6m2, bán vé số sống qua ngày- Ảnh 2.

Những năm sau đó, Trang Thanh Xuân đi diễn cải lương khắp các rạp lớn nhỏ của Sài Gòn và nhiều tỉnh miền Tây. Thời điểm này, tên tuổi của bà được đông đảo người dân biết đến, thậm chí còn được sánh ngang với các nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ như: Minh Vương, Bạch Lê, Thanh Kim Huệ, Thanh Sang,... Một số tác phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Trang Thanh Xuân phải kể đến như: Máu nhuộm sân chùa, Chung Vô Diệm, Nắng thu về ngõ trúc,... hay hát cặp với các kép chính đình đám như Vũ Linh, Thanh Tuấn. 

Sự nghiệp của Trang Thanh Xuân nở rộ từ sớm nhưng cũng kết thúc một cách chóng vánh. Chỉ sau khoảng 2 năm đứng trên đỉnh cao danh vọng, bà dần mất đi cơ hội thể hiện tài năng của mình trên các sân khấu cải lương ở Sài Gòn. Sau đó, nữ nghệ sĩ rời Sài Gòn về hát tỉnh để kiếm thêm thu nhập, khán giả thành phố dần quên cái tên Trang Thanh Xuân nức tiếng ngày nào. 

Tuổi xế chiều cơ cực của mỹ nhân cải lương một thời: U75 không chồng con, ở nhà thuê 6m2, bán vé số sống qua ngày- Ảnh 3.

Đỉnh điểm là khi Trang Thanh Xuân phát hiện mình mắc bệnh thiếu máu và hở van tim bẩm sinh, bà đã quyết định giải nghệ ở độ tuổi 33. Không còn đi hát, nữ kép chính nổi tiếng một thời làm đủ mọi nghề để mưu sinh và có tiền mua thuốc, khi thì bánh bánh chuối, ngô luộc, lúc thì bán băng đĩa dạo. Cũng bởi vậy mà cuộc sống của nữ nghệ sĩ ngày một khó khăn, cơ cực, chẳng kịp chuẩn bị gì cho việc kết hôn cũng như khi về già. 

Tuổi xế chiều cơ cực của mỹ nhân cải lương một thời: U75 không chồng con, ở nhà thuê 6m2, bán vé số sống qua ngày- Ảnh 4.

Thời còn đi hát, Trang Thanh Xuân được nhiều người mến mộ và theo đuổi, tuy nhiên bà chỉ tập chung vào sự nghiệp, chẳng mấy ngó ngàng đến việc yêu đương. Năm tháng trôi qua cũng là lúc biến cố ập đến với sự nghiệp và cuộc đời, bà nhận ra tuổi thanh xuân đã qua, mọi thứ đều đã muộn. "Tôi không buồn khi sống cô độc, không chồng con vì nghĩ đó là số phận của mình", Trang Thanh Xuân từng nói.

Bước vào những năm tháng của tuổi xế chiều, Trang Thanh Xuân chỉ còn một người thân duy nhất là em út - nghệ sĩ Bá Lộc. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nên cả hai ít khi có dịp gặp mặt hay hội ngộ. 

Ở độ tuổi 72, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân không chồng con, đang sống một mình trong một phòng trọ rộng 6m2 giá gần 2 triệu đồng/ tháng ở TP.HCM. Căn nhà nhỏ chật chội, thiếu ánh sáng, đồ đạc bề bộn là nơi giúp bà có chỗ nương náu. Chẳng những cô đơn, tuổi xế chiều của Trang Thanh Xuân còn phải đối mặt với bệnh tật. Nữ nghệ sĩ từng cho biết đã sống chung với bệnh tim hơn 40 năm qua, ngoài ra còn thị thấp khớp và huyết áp. 

Tuổi xế chiều cơ cực của mỹ nhân cải lương một thời: U75 không chồng con, ở nhà thuê 6m2, bán vé số sống qua ngày- Ảnh 5.

Để có tiền mua thuốc và sinh hoạt, Trang Thanh Xuân đi khắp các khu chợ Rạch Ông bán vé số. Vì tuổi cao sức yếu nên bà chỉ dám lấy khoảng 50 tờ vé số để bán. Có ngày chân đau nhức, bà cố bán để đủ tiền mua một phần cơm. Không có tiền lại chẳng có người thân kề cạnh, nữ nghệ sĩ nhiều lần không dám đi khám bệnh. Mỗi khi đầu gối đau nhức, bà lại dùng bảo bó chặt để kìm nén cơn đau.

"Giờ bệnh thì ráng chịu thôi, vì tôi chỉ có một mình không biết kêu ai. Tôi cũng sợ lắm nhưng nghĩ đó là số mạng mỗi người. Tôi cũng có bà con nhưng người ta khó khăn quá, mình không dám làm phiền. Trước đây có Đào hủ hỉ, giờ nó mất rồi, tôi bệnh không có ai cạo gió cho nữa"- Trang Thanh Xuân từng chia sẻ với báo chí.

Tuổi xế chiều cơ cực của mỹ nhân cải lương một thời: U75 không chồng con, ở nhà thuê 6m2, bán vé số sống qua ngày- Ảnh 6.

Dẫu bệnh tật và túng thiếu nhưng Trang Thanh Xuân không muốn vào trung tâm dưỡng lão dành cho nghệ sĩ. Nhiều lần được hỏi, bà chia sẻ còn nợ ân tình và tiền bạc của hàng xóm xung quanh. Ngoài ra, bà vẫn muốn kiếm thêm chút tiền từ công việc bán vé số, cũng như không nỡ rời khỏi khu trọ đã gắn bó nhiều năm. 

Tổng hợp 


Khuê Hiền

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên