MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U70, tôi mang 2,4 tỷ tiền tiết kiệm về nhà con gái nghỉ hưu, 2 tháng sau phát hiện “bí mật”, vội cầm tiền đi

28-02-2024 - 14:36 PM | Sống

U70, tôi mang 2,4 tỷ tiền tiết kiệm về nhà con gái nghỉ hưu, 2 tháng sau phát hiện “bí mật”, vội cầm tiền đi

Câu chuyện về ông Lý đang gây chú ý trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc. Ông từng mang hết tiền tiết kiệm dưỡng già ở nhà con gái, con rể nhưng cuối cùng lại “quay xe”.

Lời chia sẻ của ông Lý (68 tuổi) về cuộc sống hưu trí của mình khiến nhiều người chú ý. Ông đã đưa ra 1 quyết định đúng đắn để bảo vệ cuộc sống yên bình của chính mình. Dưới đây là tâm sự của ông Lý:

U70, mang hết tiền tiết kiệm tới nhà con gái dưỡng già

Tôi năm nay 68 tuổi, đã về hưu nhiều năm. Tôi từng làm trong 1 doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn trước khi nghỉ hưu. Nhờ ổn định được công việc nên bản thân có thu nhập tốt trong nhiều năm, có thể nuôi gia đình, xây dựng nhà cửa riêng.

Tôi chỉ có 1 người con gái duy nhất, năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi. Con gái tôi đã có gia đình riêng, đang làm quản lý của 1 công ty nước ngoài. Cuộc sống của con gái tôi - Tiểu Phương và con rể - Tiểu Thanh vô cùng ổn định nên tôi không mấy khi phải lo lắng.

U70, tôi mang 2,4 tỷ tiền tiết kiệm về nhà con gái nghỉ hưu, 2 tháng sau phát hiện “bí mật”, vội cầm tiền đi- Ảnh 1.

Cụ ông từng rất hạnh phúc vì con cái trưởng thành, có cuộc sống ổn định.

Các con sống trên thành phố và thỉnh thoảng mới có thời gian về quê nhà thăm tôi. Tôi không trách các con vì ai cũng có cuộc sống riêng, phải lo toan những vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, biết tôi có tuổi và sức khỏe sẽ suy giảm theo thời gian, con gái đề xuất tôi nên đến sống cùng con.

Ban đầu, tôi khá ái ngại con rể nhưng Tiểu Phương nói rằng tôi đến ở chung sẽ giúp các con yên tâm hơn để làm ăn. Hơn nữa, bố mẹ Tiểu Thanh đã qua đời, vì vậy Tiểu Thanh coi tôi giống như bố đẻ, không có khoảng cách. Vì thế, tôi nên suy nghĩ thoáng, không cần ái ngại nếu sống cùng con rể.

Nghe vậy, tôi đồng ý dọn đồ đạc tới nhà con. Cả đời làm việc vất vả, tôi dành dụm được khoảng 700.000 NDT (tương đương 2,4 tỷ đồng). Vì thế, tôi quyết mang hết số tiền này tới nhà con gái. Tôi nghĩ rằng dù sao sau này già yếu, tiền này cũng để dành cho con. Nay tôi tới sống chung với con, tiện mang tiền đến và sau này sẽ trao cho con.

Sau khi tới nhà, con rể đích thân sắp xếp phòng cho tôi. Hàng ngày, tôi thường đưa đón cháu nhỏ đi học, giúp con dọn dẹp hoặc nấu nướng. Ngày nào cảm thấy không khỏe, tôi sẽ báo với con gái và con rể để chúng tự lo công việc gia đình. Bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được các con yêu thương, tôn trọng.

Vì 1 lời nói của con rể mà ra về

Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng sống chung, tôi chứng kiến thời gian Tiểu Thanh thất nghiệp. Con thường xuyên ở nhà, gọi bạn bè đến tụ tập, thậm chí còn bày bừa và không chịu dọn dẹp nhà cửa. Vì áp lực công việc, tiền bạc, con rể thậm chí còn nặng lời với con gái tôi vì những chuyện không đáng có.

Đỉnh điểm, 1 ngày nọ trong lúc nóng giận, con rể đã nói rằng từ lúc tôi đến, họ luôn gặp vận xui, không có chuyện gì suôn sẻ cả. Nghe lời con rể nói ra, tôi vô cùng thất vọng. Tôi cũng không tin Tiểu Thanh có thể nói ra lời này ngay cả khi giận dữ. Thậm chí, những ngày sau đó, Tiểu Thanh còn không nhận ra sai lầm của mình, thường khó chịu với tôi khi tôi ăn uống, dọn dẹp…

U70, tôi mang 2,4 tỷ tiền tiết kiệm về nhà con gái nghỉ hưu, 2 tháng sau phát hiện “bí mật”, vội cầm tiền đi- Ảnh 2.

Cụ ông dần cảm nhận những dấu hiệu không ổn từ con rể mình.

Cuối cùng, sau 2 tháng sống ở nhà con gái, tôi quyết định trở về căn nhà nhỏ ở quê hương. Tôi cũng nói với con rể những gì mình nghĩ. Dù sau đó, con rể lên tiếng xin lỗi tôi vì nói ra những điều không hay nhưng tôi không thể tha thứ. Bản thân cũng không còn ý định đưa tiền tiết kiệm cho vợ chồng con gái khi mình về già. Tôi nhận ra khi có tuổi, chúng ta không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai, lúc nào cũng phải giữ 1 khoản tiền tiết kiệm để phòng thân. Dù muốn sống cùng con cái nhưng tôi không tìm thấy sự bình yên nên quyết định ở 1 mình, tự chăm lo cho bản thân.

Khi về già, không ít người muốn sống cùng con cái để con tiện chăm sóc lúc ốm đau. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai sống cùng các con cũng yên ổn. Đôi khi, thói quen sinh hoạt, cách hành xử… của con cái và bố mẹ không giống nhau nên dễ gây ra mâu thuẫn. Nhìn chung, chúng ta nên tự quyết định cuộc sống của mình, không nhất thiết phải sống cùng con, miễn sao bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tận hưởng sự bình yên từng ngày.

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên